VÌ SAO
Vì sao em hỏi vì sao
trời sầu đất thảm ngày nào năm xưa
kìa ai sầu đọng tâm tư
trăng tàn lịm chết, mây mù hắt hiu
buồn loang rịn máu thắt tim
chiều hoang cô quạnh vọng tìm tựa nương
phận thân nhỏ lệ mờ sương
tâm can lĩnh ý Tình Thương cứu đời
chén tình cạn chén đầy vơi
khổ hình thập tự chơi vơi gục đầu
khối tình bộc tả thương đau
trút sao cạn kiệt máu đào sắt son
trút mình tận tuyệt ra không
trống lòng đón nhận Cha thông ban mình
tình chi tuyệt kỷ bình sinh
tuyệt niềm kết hiệp tuyệt niềm tin yêu
thập hình trầm lắng trời chiều
Phục Sinh rạng tỏa ánh thiều quang vinh
HH-Đan Tâm