Noi gương Chúa, lìa xa thế tục (Eccl 1, 2)
Thứ phù hoa chớ có thiết tha
Con đường sáng
1. Chúa Giê-su dạy chúng ta (Ga 8, 12)
2. Rằng Ngài đường sáng thiết tha gọi mời
3. Bắt chước hạnh tánh sáng ngời
4. Tâm hồn thắm đượm thoát đời tối tăm
5. Nhiều người nghe giảng Phúc Âm
6. Lòng không xúc động thương thầm tiếc thay
7. Bởi chưng tâm trí thoát ngoài
Tinh thần Chúa
8. Tinh thần của Chúa đắng cay nhiều bề
9. Trần gian lắm nỗi nhiêu khê
Cái thông giỏi của thế tục

10. Giỏi cao lý luận rồi về tới đâu ?
11. Càng ngày càng vướng bận sâu
12. Không giờ tưởng đến Chúa, âu ích gì ?
13. Biết sám hối, biết nghĩ suy
14. Còn hơn giải thích làm chi ngữ từ
15. Thuộc lòng kinh thánh nhuyển nhừ
16. Văn chương một bụng có dư một bồ
17. Đức ái thì chẳng điểm tô
18. Còn Ơn Nghĩa Chúa ở mô mất rồi ?!
19. Cuộc đời thế thật hởi ơi !
20. Tâm hồn rỗng tuếch xa xôi như là
21. “Phù hoa tiếp nối phù hoa (Eccl 1, 2)
22. Của đời hết thảy đều là phù hoa”
23. Sao không thờ, kính ái CHA ?
24. Lánh xa thế tục tìm ra Nước Trời
Của đời của chóng qua
25. Đường trần cõi tạm ai ơi !
26. Chớ nên tích cóp của đời chóng qua
27. Dốc sức xây cất "vin-la"
28. Có ngày cũng mục tiêu ma chẳng còn
29. Hết lo mình lại lo con
30. Ăn trên ngồi trốc lại còn hám danh
31. Đam mê nhục dục, "ma lanh"
32. Bê tha, hủ lậu phải đành phạt nghiêm
33. Hoài công “bồ” nổi “bịch” chìm
34. Thích sống lâu chỉ để tìm ái ân
35. Chú tâm hiện tại; cóc cần
36. tương lai. Chẳng quản thị phân không màng
37. Mãi đeo đuổi thứ mau tàn
38. Còn thứ vĩnh cửu liếc ngang không nhìn
Của vô hình
39. Đừng quyến luyến của hữu hình
40. Nên chuyên tìm của vô hình mà thôi !
41. Đấng Khôn Ngoan dạy mấy lời: *Eccl 1, 8)
42. "Ráng gìn Ơn Chúa cho đời kiếp sau".
Suy Niệm:
43. Sống đời này, tỉnh thức cao
44. Tối cần phần rỗi hãy mau mau gìn
45. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Tinh
46. Chỉ có Ngài mới cho mình đời sau
47. Tín thác Lời Chúa trời cao
48. Phục tùng huấn lệnh Chúa vào đức nhân
49. Thú vui, quyền chức phù vân
50. Ham mê của cải rỗi phần được đâu ?
51. Tập tành nhân đức thẩm sâu
52. Cao quý bậc nhất nhiệm mầu lớn lao !
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận Huỳnh Điệp (H.Đ)
tailieuthanhmau.net
Thứ phù hoa chớ có thiết tha
Con đường sáng
1. Chúa Giê-su dạy chúng ta (Ga 8, 12)
2. Rằng Ngài đường sáng thiết tha gọi mời
3. Bắt chước hạnh tánh sáng ngời

5. Nhiều người nghe giảng Phúc Âm
6. Lòng không xúc động thương thầm tiếc thay
7. Bởi chưng tâm trí thoát ngoài
Tinh thần Chúa
8. Tinh thần của Chúa đắng cay nhiều bề
9. Trần gian lắm nỗi nhiêu khê
Cái thông giỏi của thế tục

10. Giỏi cao lý luận rồi về tới đâu ?
11. Càng ngày càng vướng bận sâu
12. Không giờ tưởng đến Chúa, âu ích gì ?
13. Biết sám hối, biết nghĩ suy
14. Còn hơn giải thích làm chi ngữ từ
15. Thuộc lòng kinh thánh nhuyển nhừ
16. Văn chương một bụng có dư một bồ
17. Đức ái thì chẳng điểm tô
18. Còn Ơn Nghĩa Chúa ở mô mất rồi ?!
19. Cuộc đời thế thật hởi ơi !
20. Tâm hồn rỗng tuếch xa xôi như là
21. “Phù hoa tiếp nối phù hoa (Eccl 1, 2)
22. Của đời hết thảy đều là phù hoa”
23. Sao không thờ, kính ái CHA ?
24. Lánh xa thế tục tìm ra Nước Trời
Của đời của chóng qua
25. Đường trần cõi tạm ai ơi !
26. Chớ nên tích cóp của đời chóng qua
27. Dốc sức xây cất "vin-la"
28. Có ngày cũng mục tiêu ma chẳng còn
29. Hết lo mình lại lo con
30. Ăn trên ngồi trốc lại còn hám danh
31. Đam mê nhục dục, "ma lanh"
32. Bê tha, hủ lậu phải đành phạt nghiêm
33. Hoài công “bồ” nổi “bịch” chìm
34. Thích sống lâu chỉ để tìm ái ân
35. Chú tâm hiện tại; cóc cần
36. tương lai. Chẳng quản thị phân không màng
37. Mãi đeo đuổi thứ mau tàn
38. Còn thứ vĩnh cửu liếc ngang không nhìn
Của vô hình
39. Đừng quyến luyến của hữu hình
40. Nên chuyên tìm của vô hình mà thôi !
41. Đấng Khôn Ngoan dạy mấy lời: *Eccl 1, 8)
42. "Ráng gìn Ơn Chúa cho đời kiếp sau".
Suy Niệm:
43. Sống đời này, tỉnh thức cao
44. Tối cần phần rỗi hãy mau mau gìn
45. Chúa Giê-su, Đấng Cứu Tinh
46. Chỉ có Ngài mới cho mình đời sau
47. Tín thác Lời Chúa trời cao
48. Phục tùng huấn lệnh Chúa vào đức nhân
49. Thú vui, quyền chức phù vân
50. Ham mê của cải rỗi phần được đâu ?
51. Tập tành nhân đức thẩm sâu
52. Cao quý bậc nhất nhiệm mầu lớn lao !
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận Huỳnh Điệp (H.Đ)
tailieuthanhmau.net