ĐÊM VƯỜN DẦU
Trời khuya tĩnh mịch Vườn Dầu
Con ngồi hiu quạnh khẩn cầu cùng Cha.
Lời này tâm huyết thiết tha
Hồn con xao xuyến lệ sa hãi hùng.
Gió đêm eo óc lạnh lùng
Bóng mây run rẩy một vùng vắng tanh.
Giờ con đã đến thôi đành
Phút giây bối rối tan tành Cha ơi!
Lòng con khắc khoải chơi vơi
Buồn phiền chết được, rã rời đớn đau.
Chắp tay quỳ gối nguyện cầu
Dốc lòng phủ phục, trải sầu đắng cay.
Lạy Cha xin cất đi ngay
Cho con khỏi uống chén này xót xa.
Nhưng xin thể hiện ý Cha
Đừng theo ước muốn hoãn hòa của con.
Tấc thành khẩn khoản van lơn
Nhiệm mầu thánh ý vẹn tròn xin vâng …
Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa