CHỈ VÌ YÊU!
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Vì sao chết thảm đọa đầy xác thân.
Bởi Thầy không đo chẳng cân,
Tình yêu điên dại thí thân đến cùng.
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Cô đơn sầu thảm phủ vây vườn Dầu.
Vì yêu Thầy lặng cúi đầu,
Toát mồ hôi máu kêu cầu Cha ơi!
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Đường lên núi sọ có đầy chông gai.
Vì yêu Thầy bỏ trên ngai,
Vác cây khổ giá lên vai nhừ đòn.
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Tội con quá nặng nên Thầy còng lưng.
Ba lần gục ngã nát thân,
Máu Thầy loan lỗ đầy sân pháp đình.
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Tay chân đinh đóng, tim Thầy đâm thâu.
Vì yêu Thầy qúa âu sầu,
Thốt lên: Ta khát, cho Thầy dấm chua.
Thầy ơi! Con đã hiểu Thầy,
Gần giờ tử biệt mà Thầy còn lo.
Trên cao nhìn xuống nhỏ to,
Nầy Mẹ chí ái, Thầy cho trọn tình.
Elizabeth Trần thị Uyển Nguyện.