VƯỜN DẦU
Đêm nay Chúa ở Vườn Dầu.
Chấp tay khấn nguyện cầu bầu Chúa Cha.
Chén này đắng lắm xin tha.
Nhưng xin thực hiện “Ý Cha” bởi Trời!
Đêm nay tình Chúa, tình đời.
Được giao hòa bởi Con Trời hiến thân.
Cô đơn phủ kín Thánh Ân!
Nụ hôn bán Chúa! Lòng tan nát Thầy!
Mang thân vào chốn tù đầy!
Quân thù tra tấn sướng tay đã đời!
Mão gai Ngài đội chẳng rời!
Vác cây thập tự lên đồi chết treo!
Lạy Cha! Xin giúp con theo!
Sống ơn cầu nguyện lên đèo, xuống non!
Dẫu rằng đời có hao mòn!
Một lòng tận hiến cho tròn Tín Trung!
* Thúy Nguyễn
(San Antonio, TX. 2/22/2013)