"Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan
rạng ngời trên chúng con."
(Thánh Vịnh 67:2)
CHÚC MỪNG BÌNH MINH
Mến chào sáng sớm Chúa ban
Chim trời ríu rít miên man nồng nàn
Trước tiên cảm tạ vô vàn
Cha cho giấc ngủ yên hàn đêm qua
Nắng hồng ấm áp muôn hoa
Tạo thành hùng vĩ, diệu ca tuyệt vời
Sẻ chia huynh đệ tình người
Đỡ nâng ai phải tơi bời phận thân
Thương yêu chẳng chút đo cân
Chỉ mong phước hạnh vọng ngân tháng ngày
Phù vân cõi tạm lưu đày
Hướng lên Vĩnh Cửu tràn đầy diễm ân
Ngợi khen Thượng Đế khoan nhân
Tim vui dào dạt, lòng hân hoan mừng!
* Nguyễn Sông Núi
(San Jose, Thung lũng hoa vàng, CA, Feb. 18, 2013)