GIÁO HOÀNG HÔN CHÂN
"Vì ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống, sẽ được cất nhắc lên."
(Lu-ca 14:7-14)
Giáo Hoàng khiêm hạ hôn chân
Các em niên thiếu phạm nhân tội tình
Giê-su tế hiến thân mình
Làm người chia sẻ đoái nhìn xót thương
Phàm hèn yếu đuối tơ vương
Trái tim Cứu-Chúa cậy nương tháng ngày
Xin cho con được vơi đầy
Bình an trong cõi lưu đày trần gian
Không còn sầu khổ thở than
Lữ hành cất bước mênh mang vui mừng
Ăn năn sám hối chẳng ngừng
Vượt lên hoàn thiện mỗi từng phút giây
Thế là viên mãn ngất ngây
Tri ân Thượng Đế trời mây bạt ngàn!
* Nguyễn Sông Núi
(Westminster, Quận Cam, CA, Apr. 6, 2013)
"Vì ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống, sẽ được cất nhắc lên."
(Lu-ca 14:7-14)
Giáo Hoàng khiêm hạ hôn chân
Các em niên thiếu phạm nhân tội tình

Làm người chia sẻ đoái nhìn xót thương
Phàm hèn yếu đuối tơ vương
Trái tim Cứu-Chúa cậy nương tháng ngày
Xin cho con được vơi đầy
Bình an trong cõi lưu đày trần gian
Không còn sầu khổ thở than
Lữ hành cất bước mênh mang vui mừng
Ăn năn sám hối chẳng ngừng
Vượt lên hoàn thiện mỗi từng phút giây
Thế là viên mãn ngất ngây
Tri ân Thượng Đế trời mây bạt ngàn!
* Nguyễn Sông Núi
(Westminster, Quận Cam, CA, Apr. 6, 2013)