"Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và
từ nay đừng phạm tội nữa."
(Gio-an 8:11)

TÌNH YÊU THA THỨ
Tình yêu tha thứ, Chúa ôi
Phận nàng yếu đuối lôi thôi, khốn cùng
Giê-su không tỏ lạnh lùng
Nhưng Ngài cứu chị khỏi vùng đắm sa
Tấm lòng thật rất bao la
Cao vời khôn ví bay xa mây ngàn
Nhân phàm chia sẻ nồng nàn
Tránh đi kết án, vội vàng xử nhau
Thẳm sâu thông cảm niềm đau
Ai chìm tội lụy ta mau đoái nhìn
Anh em cũng chính là mình
Thế nên trắc ẩn trăm nghìn mến thương
Cuộc đời cõi tạm sầu vương
Lữ hành về chốn Quê Hương trên trời!
* Nguyễn Sông Núi
(Huntington Beach, CA, Mar. 16, 2013)