"Nhưng những người cậy trông.Đức Chúa thì được thêm sức mạnh.
Như thể chim bằng, họ tung cánh."
(I-sai-a 40:31)
CHIM BẰNG TUNG CÁNH
Người nào trông cậy Chúa Trời
Hẳn nhiên sẽ được sáng ngời quyền năng
Việc làm phục vụ luôn hăng
Công thành danh toại gia tăng phi thường
Như chim bằng, họ lên đường
Chiều dài thăm thẳm mà dường chẳng xa
Trái tim rộn rã hoan ca
Đi hoài bất tận bao la vô cùng
Tạ ơn Đấng ngự cửu trùng
Ban nguồn sức mạnh vẫy vùng dọc ngang
Lữ hành cất bước thênh thang
An vui thanh thản mênh mang thiên thời
Yêu thương Ngài đã gọi mời
Hồn con hạnh phúc diệu vời chứa chan!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Jan. 28, 2013)