SUY TÔN THÁNH GIÁ
"Con Người cũng sẽ phải được giương cao
như vậy, để ai tin vào Người thì được sống
muôn đời." (Gio-an 3:14)
Lễ Kính Thánh Giá ngày 14 tháng 9.
Giê-su hiến tế giương cao
Đóng đinh tử nạn, biết bao thảm sầu
Xế chiều thứ Sáu tím mầu
Vì yêu, Chiên Thánh gục đầu tắt hơi
Phàm nhân tội lụy khắp nơi
Ngôi Lời chết thế đầy vơi cho mình
Trần gian Thập Giá ngắm nhìn
Suy tôn Cứu-Chúa thiên đình hy sinh
Ba ngày bởi phép Thánh Linh
Rồi Ngài sống lại hiển vinh rạng ngời
Triều thần đón rước về trời
Ngự bên tay hữu ngàn đời của Cha
Ôi, tình bát ngát thiết tha
Tri ân, con hát khúc ca diệu vời!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Sept. 13, 2012)
"Con Người cũng sẽ phải được giương cao
như vậy, để ai tin vào Người thì được sống
muôn đời." (Gio-an 3:14)
Lễ Kính Thánh Giá ngày 14 tháng 9.
Giê-su hiến tế giương cao
Đóng đinh tử nạn, biết bao thảm sầu
Xế chiều thứ Sáu tím mầu
Vì yêu, Chiên Thánh gục đầu tắt hơi
Phàm nhân tội lụy khắp nơi
Ngôi Lời chết thế đầy vơi cho mình
Trần gian Thập Giá ngắm nhìn
Suy tôn Cứu-Chúa thiên đình hy sinh
Ba ngày bởi phép Thánh Linh
Rồi Ngài sống lại hiển vinh rạng ngời
Triều thần đón rước về trời
Ngự bên tay hữu ngàn đời của Cha
Ôi, tình bát ngát thiết tha
Tri ân, con hát khúc ca diệu vời!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Sept. 13, 2012)