Dâng lên Mẹ Mân Côi riêng của con kính yêu
và cô em "Ô-sin Chúa Hài Đồng"
Linh hồn ơi ! Linh hồn ơi !
Ta thương "người" lắm bồn chồn ruột gan
Hãy thôi đừng có thở than !
Chờ ta cởi Chuỗi đang mang bên mình1

Tay lần, khẩu niệm lời kinh
vừa tâm suy niệm, luyện hình đớn đau
Làm mưa tưới mát trên cao
Để linh hồn sớm thoát mau về trời
Thêm Chuỗi Mến Yêu tuyệt vời 2
Là chuỗi cấp cứu người đời chớ quên
Chỉ mất tám (8) phút hồn lên 3
Sáu ngàn có lẻ (6.053) hồn đền ơn ta
Đến khi Chúa gọi về nhà
Linh hồn sẽ đến quanh ta bảo-gìn
Còn nhiều chuỗi khác lời kinh 4
Cũng giúp thoát khỏi luyện hình hết đâu :
Chuỗi (LTXC) Lòng Thương Xót nhiệm mầu 5
Khôn dò nguồn mạch sống trào nơi nơi
Đau thương khổ nạn máu rơi
Toàn thân trút hết trùm đời nhân sinh
Kế tiếp Chuỗi lệ đẹp xinh 6
Trực tiếp Chúa mặc khải kinh năm nào (1929)
"Giọt lệ của Mẹ mà trào"
Kho tàng Chúa sẽ cho bao nhiêu vừa
Mẹ ơi ! Mẹ chuẩn bị chưa ?
Hoa hồng tới tấp dâng thừa Mẹ nghe
Mân Côi con chuyển Mẹ nè
Xin dâng lên Chúa cho "ve hết sầu".
Tân tòng con nát tim đau
Vì sao nên nổi máu trào Mỹ Yên ?
Linh hồn các đẳng linh thiêng
Xin làm ơn nguyên cầu riêng nước mình ?
H.Đ tân tòng
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận Huỳnh Điệp (H.Đ)
tailieuthanhmau.net