Con xin cảm tạ ơn Thầy,
Chọn con dẫu phận hèn nầy hư vô.
Xưa kia tay trắng, dại khờ,Thầy thương chọn gọi, bây giờ là con.
Đời con từ đó vuông tròn,
Ơn Thầy bao bọc, dắt con lên đường.
Dẫu bao gian khổ đau thương,
Muôn vàn ơn lạ tỏa hương ngập đầy.
Cho con noi dõi nơi Thầy,
Dấn thân phục vụ với đầy tình thương.
Ra sức ăn ở khiêm nhường,
Sửa mình khắc phục không ngừng hy sinh.
Cho con chiến đấu chính mình,
Nhớ lời Thầy dạy bỏ mình theo Ta.
Cho con nên một bài ca,
Niềm vui lan tỏa vào ra môi trường.
Cho con trên mọi nẻo đường,
Chỉ nam dẫn lối theo gương của Thầy.
Eliabeth, Trần Thi Uyển Nguyện