Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse
Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” - Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse (từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021), Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này.
Tin tức Tổng Hội: Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo:
Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi.
Xin quý hội viên hiệp thông trong chuỗi kinh Mân Côi và Thánh Lễ Misa cầu nguyện cho linh hồn Tôma được hưởng phúc Thiên Đàng và yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Đức Mẹ.
Gia đình Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima Vô Cùng Thương Tiếc! ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem.
Thân mên,
Xin Thông báo đến quí anh, chị Hội trưởng và Hiệp sĩ cùng toàn thể Hội viên THMC.
Nhận được tin từ THMC, Chú Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó chủ tịch Nội vụ TH (bên Mỹ) , mới được Chúa gọi về lúc 10:00 sáng 13. 6. 2020 vì bệnh ung thu.
Tin Buồn
Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima xin trân trọng thông báo:
Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch Tổng Hội Mân Côi và Hiệp Sĩ Fatima đã được Chúa gọi về tại tư gia ở Westminster, California vào lúc 10g sáng ngày 13/07/2020, hưởng thọ 82 tuổi.
Ông cố Tôma Nguyễn Văn Nên, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Tổng Hội hiện đang hấp hối tại bệnh viện . Xin quý hội viên hiệp thông cầu nguyện cho bác Tôma được ra đi bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ
Tin tức Tổng Hội: 7 giờ sáng hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại nhà thờ St. Columban tôi và nhà tội đại diện Tổng Hội đến hiệp dâng Thánh Lễ an táng bố của chị Anna Christie Nguyễn, hội viên Mân Côi, là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Rược hưởng thọ 107 tuổi. Cụ ông sống rất thọ, con cháu rất đông, cả trăm người đội khăn tang.Vì tên chị Christie trên giấy tờ khác tên gọi trong gia đình nên tôi phải tìm hỏi gần 10 người trong gia đình mới gặp được chị Christie ! Xin gửi theo đây ít hình ảnh trong đám tang để quý anhy chị xem.
Thân mên,
HS. Tôma Nguyễn Văn Nên
Hôm nay là ngày đọc kinh chung Kính Đức Mẹ và sinh hoạt lần thứ 2 trong năm 2018 của Tổng Hội và Khu Hội Nam Cali vào lúc 10 sáng chúa nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà anh chị Lãng & Vân. Có 2 chị khấn trong buổi đọc kinh và sinh hoạt hôm nay , đặc biệt có chị Vũ Thị Nho từ Tiểu bang Nevada Las Vegas. Chị đã được khoảng 40 anh chị hội viên bên đó bầu làm Khu Hội Trưởng. Trong tương lai chị Nho sẽ đại diện Tổng Hội tổ chức các lễ khấn cho các hội viên bên đó. Số anh chị có mặt hôm nay khoảng trên dưới 40 người.
Xin mời quý anh chị Hiệp sỹ trong 2 Tổng Hội đến thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện chung cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018 (Theo sự sắp xếp giờ giấc của Hs Như Mai) tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang và dự thánh lễ an táng lúc 8AM thứ bảy 3/3/2018 cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
Ông Phêrô Sửu, thuộc giáo xứ Thanh Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà-lạt, đã kể lại việc mình được ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ như sau:
“Năm ấy tôi lên 14 tuổi, cha mẹ cho tôi đi học. Một hôm bỗng thấy hai đầu gối tê tê, buồn buồn, có phần đau nhức… đang đi có lúc phải ngồi bệt xuống, một lúc lâu mới đứng dậy được. Về mách với mẹ, mẹ lại mắng:
-“Cứ vật nhau mãi với trẻ con, đau gì mà đau!”
Tất cả các tín hữu Công Giáo đều yêu mến và tôn kính Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức ảnh được đưa từ đảo Creta thuộc đông nam nước Hy-Lạp, trong biển Égée, đến Roma vào cuối thế kỷ XV, trong khoảng 1495-1497. Câu chuyện như sau.
02. Chớ tin người hứa mong chờ uổng công 03. Hoặc tạo vật nào cũng không 04. Tin người là mắc chẳng xong việc gì 05. Giúp đời đừng xấu hổ chi 06. Bởi lòng mến Chúa yêu vì tha nhân
Bởi Thánh Thai đã mang nhiều tháng qua Giu-se là bạn của bà Kín đáo ngưởi định chia xa đôi đàng Là người công chính, lưỡng toàn Không muốn tố cáo bà đang mang bầu Liền trong mơ thấy nhiệm mầu
1-Xin cầu nguyện cho: chị Ana Vũ Thị Vân, Hội Trưởng Mân Côi ở Germany bị ung thư rất nặng, đang nằm ở nhà thương.
Mới nhận được tin:
2-Xin cầu nguyện cho Hội Viên Mân Côi vừa qua đời ở Missouri: cụ Maria Ngãi
Xin mời quý anh chị Hiệp sỹ trong 2 Tổng Hội đến thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện chung cho cụ Giuse, bố của HS. Như Mai vào lúc 3:00 PM thứ sáu 3/2/2018 (Theo sự sắp xếp giờ giấc của Hs Như Mai) tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang và dự thánh lễ an táng lúc 8AM thứ bảy 3/3/2018 cũng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Chị Maria Teresa êm ái trút hơi thở cuối cùng sau khi nói lớn tiếng:
- Lạy Mẹ của con, xin Mẹ đến rước con mang con về Trời với Mẹ. . Lạy Mẹ xin hãy làm như ý Mẹ muốn. . Ôi đẹp quá!
4 năm sau khi Chị Maria Teresa qua đời - năm 1954 - tổng giáo phận Madrid mở án điều tra xin phong chân phước cho Chị. Tháng 6 năm 1983, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Chị và từ nay Chị được gọi là ”Đấng Đáng Kính”.
Cách giải thích này thật sự rất hợp lý và rất cảm động. Tôi tin rằng có nhiều người sẵn sàng chấp nhận đau khổ, vì sự đau khổ của họ tiềm ẩn những ý nghĩa cao trọng, họ hạnh diện được đóng góp công sức để tạo nên một bức tranh vô giá do chính bàn tay Thiên Chúa sáng tạo. Tuy nhiên, mấu
chốt đề tài chưa chấm dứt ở đây. Chúng ta đã từng nghe tranh luận gay gắt về câu: Cứu cánh, hay mục đích, biện minh cho phương tiện. Vì mục đích
tối thượng, người ta sẵn sàng ném vào lò lửa chiến tranh biết bao thế hệ tuổi trẻ. Vì những tham vọng cuồng tín u mê, người ta sẵn sàng hy sinh tính mạng, không phải của chính họ, nhưng của rất nhiều thanh niên nhẹ dạ ngây thơ nối gót.
Xin Chúa luôn thương xót, gìn giữ các vị linh mục và tu sĩ nam nữ như giữ gìn con ngươi của Mắt Người. Amen.
Xin quý cha yên tâm và yên lòng vì có rất nhiều người đang cầu nguyện và quan tâm đến quý cha, trong đó có gia đình chúng con ngày đêm cầu khẩn cho quý cha, dù biết mặt, biết tên hay chưa bao giờ biết mặt và biết tên.
Mẹ Đến Trong Mơ
Con nhớ một đêm mộng rất thơ
Me_vo_nhiem_nguyen_toiChiêm bao con thấy con ngày xưa
Một bà đẹp lắm, ai như Mẹ
Hiện đến cùng con trong giấc mơ
Con thấy lại con ngày bé nhỏ
Ban công con đứng chiều hôm đó
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.