Hội nhập
Ghi danh
8:05 SA
Thứ Ba
30
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1848)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5131)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15751)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

TIẾNG KÊU CỨU CÁC LINH HỒN

30 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 23448)

Vào ngày 31/10 hằng năm rất nhiều trẻ em có cả người lớn đều đổ ra đường trong trang phục Hóa trang, có nhà trang trí những hình ảnh của ma qủy rất ấn tượng để hù dọa các em tới từng nhà để xin kẹo.Hình ảnh Halloween với các Chủ đề về cái chết ,xấu xa ,huyền bí hoặc các nhân vật thần thọai .

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ nhà thờ Thiên Chúa Giáo , là dấu vết còn lại của lễ hội All Hllow Eve ( Lễ các Thánh ngày O1/11 là ngày người Công Giáo bày tỏ lòng thành với các Thánh )

Mừng kính trọng thể các thánh Nam Nữ trên Thiên Đàng chúng ta những người lữ hành ở trần gian luôn hướng về Quê Trời để xin các Thánh và Mẹ Maria cầu bầu cho ta .

Lễ các Linh hồn ngày 02/11 .Hằng năm Giáo Hội dành đặc biệt tháng Các Linh hồn để Cầu nguyện cho các linh hồn là ông bà , cha mẹ ,bà con ,nội ngoại ,thân bằng quyến thuộc ,bạn bè .....hay các linh hồn mồ côi không nơi nương tựa rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta .

luyen_nguc_1Con người sinh ra không phải sống luôn mãi và sau một thời gian vắn dài con người cũng phải chết .Luyện ngục là nơi thanh tẩy cuối cùng .

Với cuộc sống ở trần gian này không biết ta sẽ ra đi như thế nào một tai nạn hay một cơn gío độc cũng sẽ cướp mất sinh mạng chúng ta .Làm thế nào ta có thể chuẩn bị cho đời sau . Khi mà cuộc sống tại hải ngoại với thế giới văn minh hiện đại người ta tôn thờ vật chất hơn là thờ Chúa .Ngay tại Hoa Kỳ một xứ sở Tự do có hơn phân nữa gia đình ly hôn và trẻ em phải hứng chịu sự bất công do cha mẹ chúng gây nên .

Các linh hồn hiện về nói rằng :

-Ly dị là một tội trọng nhất trong các tội lỗi chống lại chính Chúa - Satan đang phá họai cắt ra từng sợi chỉ thánh thiện mà Chúa ban cho các gia đình Các thai nhi ở trong cung lòng của người phụ nữ lại bị giết hại do chính cha mẹ . Chưa kịp chào đời mà linh hồn bé nhỏ ấy lại chết một các tức tưởi

Ai trong chúng ta đều có những thân ra đi , ít có người được lên Thiên Đàng sau khi Chúa gọi về cuộc sống ở dương thế với những lỗi lầm cộng thêm sự yếu đuối .Với sự công bằng của Chúa nên có nhiều linh hồn bị giam phạt trong lửa luyện hình, nhiều năm tháng bởi vì không ai cầu nguyện cho .Nhất là những linh hồn mồ côi.

Thật vậy Chúa thật thánh thiện,trong sạch nên các linh hồn phải bị thanh tẩy trong luyện ngục để mà xứng đáng trước hương tôn nhan Thiên Chúa .

Thánh Augustino nói : “ Lửa luyện ngục là một ngọn lửa khủng khiếp chết người ,nó nung nấu xuyên qua các linh hồn con người mà không ai tưởng tượng nổi nó khủng khiếp tới cở nào ‘’

Thánh Cyril oJ Alexandria đã không ngần ngại nói rằng : “ Nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những cực hình đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung .Tôi cũng bằng lòng chịu đựng còn hơn ở một ngày dưới luyện ngục .

Còn mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi bà rất siêng năng lần chuỗi Mân Côi và hay làm việc Bác ái .Vì không muốn phiền đến con cái lo cho mình nên đã bàn với cha tôi gởi một số tiền vào nhà thờ để xin Thánh Lễ đời đời .

Giờ đây gia đình tôi rất vui vì cha mẹ tôi đã lo lắng chuẩn bị cho đời sau .Đến tháng hoa vào tháng 5 /2014 là đúng 3 năm gia nhập Tổng Hội Mân Côi và mẹ tôi sẽ được Tận Hiến cho Đức Mẹ , mẹ tôi có dặn dò con cái :

-Khi nào mẹ chết nhớ mặc áo choàng Hiệp Sĩ cho mẹ và các con phải luôn lần chuỗi Mân Côi cho cha mẹ hằng ngày đó là các con đã trả hiếu , biết sống Tốt Đạo-Đẹp Đời như lời Chúa dạy .soul_in_purgatory-content

Bước vào tháng 11 người Công giáo sống tại Hải ngoại bồi hồi sống lại những khoảnh khắc của những người vượt biên từ năm 1975 .Hàng ngàn người chết trên đường vượt biển và đường bộ .Gia đình tôi có hai người chết mất xác ngoài biển khơi ,anh hai và em tôi chết mà không có một nấm mồ chôn và hằng đêm linh hồn Chúa cho hiện về . Chị tôi mới sanh em bé mỗi lần linh hồn về em bé cứ khóc thét , vì cả hai người chết đều xin gia đình tôi cầu nguyện- đọc kinh và xin thánh lễ.

Mẹ tôi mời linh mục về làm lễ tại gia và các Hội đoàn cùng Ca đoàn dâng lời ca tiếng hát dâng lên Chúa . Nhờ xin Thánh lễ và đọc kinh Mân côi nên linh hồn họ yên ổn không hiện về nữa , cháu tôi không còn khóc hằng đêm .

Sau đó chị tôi cùng gia đình đọc kinh Chúa Mặc Khải 15 Kinh nguyện cho thánh nữ Brigitta .Chúa nói rằng : “ Ai đọc Kinh Nguyện này trong vòng một năm tròn ,sẽ cứu được 15 linh hồn khỏi luyện ngục ‘’.

Chị tôi đọc kinh này hơn 1 năm và tiếp tục đọc Kinh nguyện qua tháng 13 thì anh hai tôi hiện về trong giấc mơ báo cho chị tôi hay là được Đức Mẹ xin Chúa giảm bớt hình phạt trong luyện ngục và xin gia đình tiếp tục Cầu nguyện và Xin Thánh lễ cho anh và em trai tôi .

Khi thực hiện bài viết “ TIẾNG KÊU CỨU CÁC LINH HỒN ’’ .Thì vào thứ bảy ngày 26 tháng 10 lúc 8 giờ 30 phút sáng sau khi làm thức ăn điểm tâm xong .Tôi rất bất ngờ nhìn thấy dưới sàn nhà nguyên một cụm Lửa đỏ đang cháy lung linh tôi tưởng mình hoa mắt nên kiểm tra bếp và đóng các cửa lại chỉ sợ là ánh sáng mặt trời nhưng không phải thế .

Những vầng lửa đó nó cứ cháy và trong lúc này hiện ra một bàn tay cố giơ cao khỏi ánh lửa . Lúc này tôi cố giữ bình tỉnh nhìn cho kỹ thị kiến này đúng là LINH HỒN VỀ XIN CẦU NGUYÊN lúc này tôi quỳ xuống và đọc kinh Mến Yêu :

“ GIÊSU -MARIA-GIUSE , XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN ‘’

Sau đó tôi lấy nước phép vẩy vào vầng lửa của Linh Hồn thì biến mất .Thị kiến này xuất hiện trong nữa tiếng sau khi nhìn thấy hiện tượng đó tôi liền báo cho Tổng Hội biết .

Sau đó tôi nhìn vào cuốn lịch tháng 10 .Lịch tây là 26 còn lịch dưới là ngày 22 ta

Tôi giật mình hôm nay đúng vào ngày giỗ của bố chồng tôi ,vì ông xã tôi là đạo tân tòng nên đã quen xin lễ cầu siêu trong Chùa vào ngày lễ giỗ.Ba chồng tôi chết không kịp trăn chối với người nhà. Chỉ có một cô y tá nghe được câu nói tuyệt get_us_out-contentvọng cuối cùng của ông :

-Trời ơi ! Tôi ra đi khi con tôi chưa chào đời đã chịu cảnh mồ côi , và không nhìn

mặt vợ con lần cuối tôi chết thê thảm như thế này sao ?

Khi hay chồng bị tai nạn , mẹ chồng tôi đi vào bệnh viện ngay .Nhưng không kịp nữa rồi ! Mẹ chồng tôi khi nhìn thấy xác chồng bà đã ngất xỉu tại chỗ .

Qua câu chuyện này tôi mong ước sao mỗi người nên chuẩn bị cho mình ngay

tại đời này và xin thương đến Các Linh Hồn còn trong lửa luyện tội họ đang

cần chúng ta xin lễ .Các linh hồn họ đang đói khát THÁNH LỄ vì nhờ XIN LỄ các

Linh hồn sẽ mau ra khỏi luyện ngục .Vì trong THÁNH LỄ ca đoàn ca hát Phụng Vụ

Lời Chúa .Linh Mục chủ tế dâng lễ là lúc bên bàn thờ Tiệc Thánh có sự hiện diện của Chúa và Đức Mẹ cùng các Thiên Thần cầu bầu cho ta .

Vào 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua Tổng Hội Mân Côi miền Bắc

California đã tổ chức Một Giờ Kinh Nguyện trong tháng Mân Côi để lảnh ơn Đại xá tại Our Lady of Peace Church < Nữ Vương Hòa Bình >

Bên tượng đài Đức Mẹ Hoà Bình , Mẹ thật uy linh dịu dàng và nhân hậu Mẹ đang

giơ bàn tay ra để ban phát mọi Phúc Lành cho con cái Mẹ .Những lờI ca vang lên

cùng những tràng Chuỗi Mân Côi thật sốt sắng của tất cả ông bà anh chị em của

Tổng Hội Mân Côi ở San Jose làm thành một Bó Hoa Thiêng Liêng lảnh ơn Đại xá tặng cho các Linh hồn đang còn đau khổ trong luyện ngục .

Ước mong sao trong tháng các Linh hồn sẽ có thật nhiều tràng chuỗi Mân Côi và Xin Thánh lễ để cứu các Linh hồn đang bị sức nóng hình phạt do tội lỗi của thế gian

*Lạy Mẹ Maria con nghĩ đến những người đang hấp hối đêm nay và con nghĩ đến giờ phút sau cùng của chính con! để biết Học Yêu Thánh Gía như Chúa khi xưa để cứu các Linh hồn ra khỏi luyện ngục

Xin cho chúng con sống xứng đáng với cuộc đời Tận hiến để được chết đi như một thoáng nhẹ nhàng trong tấm áo choàng Hiệp Sĩ .

Tác Giả : Đỗ Hải Oanh

P/s. History of puratory
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Purgatory


04 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17010)
Lạy Chúa, xin hãy ban thêm sức mạnh cho con, để mùa Chay năm nay con thực sự biết xức tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn trong đau đớn vì tội lỗi. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con. Amen.
04 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17186)
Thiếu vắng việc cầu nguyện, hoa trái chẳng thể nào được phát triển tốt tươi trong khu vườn đạo đức.
03 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 15993)
mẫu số chung cho những ai biết khiêm tốn đón nhận đau khổ bằng thái độ tri ân, là họ sẽ được bình an và sống đúng căn tính – nhân phẩm đích thực của con người; hoặc ít ra, họ cũng học được cách kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, dù khi biết mình bị lãng quên trong khi mình đang sống.
03 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17240)
Vì sao tôi lại khóc cho người bạn đã ở trên Trời ? Tôi khóc cho tôi, bởi vì người này là người bạn duy nhất của tôi ở trần thế này. Ở đây, tôi có toàn những người tôn kính. Anh ta là người duy nhất làm cho tôi phải đấu tranh. Bây giờ anh đã ra đi, tôi sợ tôi không còn có cơ hội để tự sửa chữa và phấn đấu vươn lên hơn nữa...
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 25621)
Nếu thật ngày mai sẽ.. ngủ say Thì nay tôi sống thế nào đây Lời thương xin nói thay thù hận Hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay ?
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 25537)
Tôi nổi giận, và Ngài bảo: HÃY THỨ THA Tôi run sợ, và Ngài bảo: CAN ĐẢM Tôi nghi hoặc, và Ngài nói: HÃY TÍN THÁC Tôi bồn chồn không ngơi, và Ngài nói: TĨNH LẶNG
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 22289)
TA nguyền rủa các thứ tặng vật...chỉ là những điều dối trá và nhạo báng....cái nào cũng giả dối hết...Chẳng có phải là tặng vật đâu...Mà chỉ là thứ cho mượn.... NIỀM VUI -TÌNH YÊU - DANH TIẾNG - CỦA CẢI....chỉ là vỏ bọc tạm thời.....! Chỉ có cái CHẾT là VĨNH CỬU......!
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 17571)
Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ Mấy kẻ quan hoài cho.. nén hương? Tơ tình bao mối thành xa lạ Mình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường.
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 17192)
Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 20427)
Lạy Chúa, con không thể nhìn thấu suốt tâm hồn tha nhân được, vì thế xét đoán của con bao giờ cũng là xét đoán "căn cứ vào xác thịt". Căn cứ vào xác thịt thì có sai lầm. Khi con xét đoán sai lầm là con gây bất công cho kẻ khác. Xét đoán của con không làm tha nhân ra xấu thêm, nhưng hậu quả của nó là làm con mất bình an. Tâm hồn con không còn thanh thản, tươi sáng nữa, mà vương vấn vì những ý nghĩ đen tối. Con đã tự đem mảnh trời u ám mặc lấy hồn mình.