Hội nhập
Ghi danh
12:30 SA
Thứ Năm
2
Tháng Năm
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1860)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5142)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15765)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

MẸ LÊN TRỜI

12 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 23897)

Mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời Tổng Hội Mân Côi tại Hoa Kỳ dâng lên Mẹ những đóa hồng đẹp nhất kết thành những vòng hoa KINH MÂN CÔI của 138 ngàn của me_mong_trieu-contentHội viên trên khắp Thế giới .

Nhân dịp trong tháng 8 này Giáo hội mừng kính ngày lễ trọng đại này bên cạnh đó Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ FATIMA Hân hoan đón mừng 4 vị Linh mục đã tình nguyện xin gia nhập Tổng hội .Các ngài không ngần ngại vừa là linh mục vừa là Hiệp sĩ của Đức Mẹ để làm gương cho anh chị khác.

Nguyện xin Đức Mẹ ban ơn cho các linh mục sẽ là những cánh tay nối dài để hướng dẫn con chiên của mình Gia nhập TỔNG HÔI MÂN CÔI để cầu nguyện cho HÒA BÌNH tại Việt nam đặc biệt cầu cho các Iinh mục - tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Việt Nam và người dân Thái Hà .

Chúc mừng Mẹ Maria lên trời vào ngày 15 tháng 8.Chúng ta hãy vui mừng và chúc tụng Đức Trinh Nữ Maria và nơi trái tim vẹn sạch của Mẹ là nơi nương tựa vững chắc nhất .Sự hiện diện của Mẹ luôn nâng đỡ - để ủi an - để soi sáng -để tha thứ-để chia sẻ- để cải hoán - để thanh luyện - để đổi mới tâm hồn .Do sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban ơn . Khi sai các Tông đồ đi làm chứng Chúa Giêsu đã hứa : < < Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần > ( CV1,8 )

Đức Mẹ luôn đồng hành với Chúng ta .Vì trong cuộc sống dương thế Mẹ trải qua bao cay đắng nên Mẹ hiểu hết những đau khổ của trần gian .Và nếu bạn đang đau khổ hãy kêu cầu cùng Mẹ –nếu bạn đang khóc vì nhớ đến những người thân yêu còn đang sống tại Việt Nam vì không thể nào cùng đi với bạn nơi Quê hương thứ hai này có thể là bạn bè - người yêu –vợ chồng –con cái –cha mẹ chúng ta – Mà ta không thể nào gặp họ được .Và tôi hiểu được nổi lòng xa xứ của những người Việt Nam mới qua .Bạn ơi dù bất cứ trong hoàn cảnh nào chúng ta luôn phó thác vào mẹ Maria .Hình ảnh của những người vượt biên năm xưa họ phải chịu đói chịu khát ,bị cưỡng bức, bị tù tội và hàng ngàn cái chết thương tâm trên đường vượt biển và đường bộ .Hình ảnh hai anh em trai của tôi bị mất xác ngoài biển khơi làm sao quên được .Hình ảnh của người bạn thân của tôi bị bọn hải tặc làm nhục ! Người cha đau đớn không chịu nổi nhìn thấy cảnh chỉ muốn lao mình xuống dòng nước tự tử .Trong hoàn cảnh bi thương và tuyệt vọng đó vàng bạc bị chúng lột sạch! Chỉ còn duy nhất trong người là tràng hạt Mân côi của một một số giáo dân mang theo bọn hải tặc không dòm ngó nhưng tràng chuỗi Mân côi lại là một báu vật vô cùng quý giá trong lúc lâm nguy .

Và những người trong chuyến tàu hãi hùng đó họ đã xướng lên kinh Kính mừng cứ vang lên và Mẹ Maria đã cứu thoát họ. Một chiếc tàu cứu nạn đã cứu giúp họ .Khi đặt chân lên nước Mỹ họ chỉ còn duy nhất một bộ quần áo trên người .Vậy mà họ vẫn vươn lên trông cậy vào Đức mẹ tại miền Nam Cali và San jose người Việt Nam đã thành công rất nhiều nhà cửa phố xá chợ các công trình đều do người Việt Nam làm chủ .

Một lần nói chuyện với bạn Hoàng Thoa từ Việt Nam mới qua chị ấy đã khóc vì nhớ mẹ . Mỗi ngày chị Thoa đều dâng cho Đức Mẹ từ một cho đến ba chuỗi mân côi. Thấy chị sốt sắng đọc Kinh mân côi tôi mời chị gia nhập hội Mân côi chị từ chối Thoa nói :

- Thoa mới qua còn gặp nhiều khó khăn ! lắm thôi để sau này ổn định cuộc sống thì Thoa mới gia nhập .

Câu nói của chị Thoa và một số người từ chối vô Hội mân côi. Vì bạn có biết rằng rất nhiều người nhận được nhiều ơn từ khi gia nhập Hội Mân Côi không ?

Sau đây tôi xin chia sẻ với bạn đọc cùng Hoàng Thoa với đôi nét về Tổng Hội Mân côi như sau: Lần hạt Mân côi là một phương pháp cầu nguyện tốt nhất đẹp lòng Đức Mẹ .Đức Giáo Hoàng SIXTO IV đã cho phép thành lập Hội Mân Côi trên toàn Thế giới vào năm 1471 và truyền cho Thế giới phải lần chuỗi Mân Côi thế nào cho hữu ích và Đức giáo Hoàng truyền cho tất cả giáo dân gia nhập Hội Mân Côi vì sẽ hưởng được rất nhiều ơn ích do Hội thánh ban phát với một điều kiện rất đơn sơ bạn chỉ cần điền đơn Gia nhập Hội Mân Côi và bạn gởi thơ kèm 2 con tem thì sẽ nhận được Giấy chứng nhận do chủ tịch Hội ký .Mỗi ngày bạn lần hạt một chuỗi và mang theo chuỗi hạt bên mình .Còn nếu muốn xin một ơn gì ta nên lần chuỗi hai ba chuỗi và ta sẽ chia ra đọc bất cứ giờ nào.

*Theo như một số bạn đọc thắc mắc là : Nếu như đã theo hai hội đoàn rồi mà nếu ghi danh vô hội Mân côi nữa thì phải đọc thêm một chuỗi nữa là ba chuỗi thì nhiều quá !

Tôi có trao đổi với chủ tịch Trần Khắc Khoan Hội mân côi tại Hoa kỳ cho biết :

Dù bạn có theo nhiều hội đoàn chỉ cần một chuỗi và suy niệm về các mầu nhiệm đọc thật chậm rãi < miệng đọc – tâm suy > Không nên đọc nhanh quá.Bạn sẽ nhận được nhiều ơn lành Đức mẹ ban

Ở Miền Bắc VN thường gọi là Hội ROSA ( có nghĩa là Mân Côi Hoa Hồng ) vậy thì chúng ta hãy dâng cho Mẹ một bó hồng tươi thắm nhất chứ đừng tặng mẹ những hoa hồng tàn uá mẹ sẽ không nhận .

Trong những ngày đầu tiên định cư qua Mỹ tôi gặp rất nhiều khó khăn và thử thách và tôi đã liên lạc với Bác Khoan chủ tịch Hội xin gia nhập Hội Mân Côi nhờ sự kết hợp lần chuỗi tôi nhận được rất nhiều ơn lành từ việc lần chuỗi và hiện tại gia đình tôi đang chuẩn bị dọn về một căn hộ mới gần công viên để rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ dậy sớm đi bộ trong công viên để hít thở không khí trong lành .Trong khoảng không gian sâu lắng ấy . Tôi nhìn thấy ngôi nhà thờ cổ kính được cấu trúc của châu âu và tâm hồn tôi thật Bình an và Hạnh phúc khi được tham dự Thánh lễ hằng ngày tại ngôi thánh đường này . Còn trường học đi xe chỉ có 5 phút .Cuộc sống tạm ổn định tôi mong ước được đi học trở lại và Chúa đã ban ơn cho tôi thực hiện ước mơ đó nhờ lần chuỗi Mân côi hằng ngày đọc Kinh thánh và Siêng năng tham dự Thánh lễ và liên lỉ cầu nguyện với Chúa hằng ngày .Tôi cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống thiêng liêng .kinh_man_coi_1-content

Tôi mong sao học tiếng Anh giỏi để có thể dạy Giáo lý cho các em học sinh tốt hơn và đồng thời khuyến khích các em học Tiếng Việt để không quên cội nguồn.

Ngoài ra ta nên ăn chay vào hai ngày thứ tư và thứ sáu để chống lại Ma Qủy vì chúng thường dùng mọi thủ đoạn thật tinh vi có lúc nó dùng ngay cả người thân yêu của mình mà hãm hại ! nhất là các anh chị em hội trưởng của hội Mân côi luôn cảnh giác với SATAN và thường xuyên đeo chuỗi mân côi hằng ngày

Lạy Chúa GIÊSU

Chúa có nói rằng ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Ta thì có ta ở đó và con tin Chúa luôn hiện diện với chúng con trong mỗi giây phút của cuộc đời .Xin luôn ban ơn thần khí để Chúa thánh thần cầu thay nguyện giúp

Lạy Đức trinh nữ Maria

Hôm nay con xin kết hợp với hơn 138 ngàn hội viên của Tổng hội Mân côi .Nhân ngày kính Đức Mẹ hồn xác về trời chúng con xin kính dâng lên Mẹ thật nhiều hoa hồng tươi thắm được kết thành vòng hoa Mân côi để mang về Thiên Quốc cứu các linh hồn trong luyện ngục .Và xin mẹ là Nữ Vương HOÀ BÌNH .Cầu nguyện cho con cái mẹ tại VN Thoát ách cộng sản vô thần

Mẹ ơi ! Trong phút cầu nguyện với Mẹ xin cho anh chị em chúng con luôn vượt qua thử thách và ban cho chúng con thêm nghị lực vượt qua khó khăn để con cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ để trong những lúc cô đơn vẫn có mẹ ở bên chúng con.Vì chẳng ai sống mà không cần có bạn những cảm xúc mang cung bậc khác nhau .Sự giả dối con người được che đậy bằng những ánh hào quang làm cho con người trở nên ích kỷ lòng đạo đức chỉ là những mảnh ghép tạm bợ và chỉ cần một cơn mưa thôi chiếc mặt nạ sẽ rơi xuống sẽ xoá hết dấu tích và gương mặt ấy sẽ biến dạng thành Satan

Lạy Nữ vương Thiên đàng xin cho con sống tinh thần thập giá , vì thập gía không ngọt ngào chút nào ! Xin cho con chịu khó nhận Thánh giá hướng về quê trời và cửa hẹp chính là Thiên đàng cho những ai vui lòng vác Thập giá theo chân Chúa

Lạy Chúa Giêsu hôm nay Mẹ lên trời. Xin ân sủng CHÚA tác động nơi những người vô thần , để những nhà cầm quyền VN biết luôn ý thức và xây dựng Hòa bình và tôn trọng con người .

Xin dạy con kiến tạo Hoà bình trong gia đình và môi trường đang sổng .

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria và sống xứng đáng để được chia sẻ vinh phúc Thiên đàng như Mẹ và luôn chu toàn nhiệm vụ làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao .

TÁC GIẢ : ĐỖ HẢI OANH


03 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22392)
... Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Hồng Y.
01 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 24042)
Nếu chúng ta xem toàn bộ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa như một bức tranh hoành tráng, tuyệt hảo. Một bức tranh mà Thiên Chúa Ngài đã cất công phác họa từ tận thời Cựu Ước, trải qua cả dòng lịch sử của dân tộc Do Thái, qua nhiều vị Ngôn sứ. Bức tranh ấy đã được hoàn tất nơi Chúa Ki-tô phục sinh. Và với sự kiện trong tin mừng-sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh-Sự kiện ấy đã điểm lên trên bức tranh đó một nét chấm phá làm cho nó toàn vẹn hơn, sinh động hơn. Để bên cạnh sự kiện trọng đại là Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy thêm ý nghĩa nữa mà Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ với con người.
30 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24247)
Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành? Thứ Sáu là ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh, vậy tại sao là tốt lành? Đây là vấn đề gây “rối trí” không chỉ đối với trẻ em mà cả nhiều người lớn. Chúng ta không nói Thứ Sáu Tuần Thánh là tốt, vì đó là ngày Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá. Làm sao Thứ Sáu Tuần Thánh có thể là tốt khi mà chính tội lỗi chúng ta đã giết chết Thiên Chúa? Nhưng Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành vì Đức Kitô, qua cái chết của Ngài, đã tỏ lòng thương xót bao la đối với nhân loại, và đã cứu chuộc chúng ta. Tốt lành ở đây có nghĩa là thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày thánh và quan trọng đối với các Kitô hữu Đông phương, cả Công giáo và Chính thống giáo. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng được gọi là ngày thánh trong ngôn ngữ Rôma.
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 23448)
... Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta trở lại với chân lý nền tảng trong cuộc sống: hãy chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu. Hãy hướng tất cả mọi sự vào cùng đích của cuộc sống. Hãy dùng tiền bạc, hãy cư xử thế nào để luôn có những người bạn luôn chờ đón ta trước cổng Thiên Đàng
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 26230)
Trong ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để nhìn vào biến cố trong cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng ấy. Cái chết ô nhục của Đức Kitô trên thập giá quả là một bất hạnh và là một tội ác, nhưng Thiên Chúa quyền năng và yêu thương đã biến thành khởi điểm của nguồn ơn cứu thoát. Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta hãy xưng tụng tình yêu quan phòng của Ngài.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24087)
Sau khi cuộc bầu chọn Giáo Hoàng đã có kết quả, Niên trường Hồng Y Phó tế Jean Louis Tauran xuất hiện tại ban công của vương cung thánh đường Thánh Phêrô tuyên bố cuộc bầu chọn Giáo hoàng thứ 265, người kế vị thánh Phêrô là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ người Á Căn Đình, vị Giáo Hoàng dòng Tên đầu tiên lấy tước hiệu Giáo Hoàng Francis I (Phanxicô I).
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24312)
Như vậy, Thiên Chúa không dễ dãi hay khắt khe với tội ngoại tình, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ và tạo điều kiện để tha thứ cho con người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu hôm nay là bài học CHO CHÚNG TA VỀ SỰ XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Tội ngoại tình theo nghĩa đen chỉ phạm với chính thân thể của hai người với nhau và tất nhiên ngoài hôn nhân là vi phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng tội ngoại tình theo nghĩa bóng là tội chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ cách công khai, hay phủ nhận chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu, thì nặng tội hơn tội ngoại tình.
01 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24459)
Lạy Thiên Chúa, “xin dẫn chúng con về, xin đừng hận chúng con” (Tv 84:5), “xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung” (Tv 51:19), và “xin dẫn chúng con đi theo đường chân lý của Ngài” (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 23499)
... Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ: “Nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta?” Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng: “Nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ?” Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng đó là một việc đúng cần phải làm.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20748)
... Bạn thoát khỏi tình trạng sơ sinh tâm linh bằng cách nào? Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” ( 2 Pr 3, 18). Bạn hãy làm điều này bằng việc suy gẫm Lời Chúa và siêng năng cầu nguyện hàng ngày như hơi thở: Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (x. Th.vịnh 119, câu 97-105).