Hội nhập
Ghi danh
5:02 CH
Thứ Năm
25
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1796)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5107)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15726)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Chứng từ ơn Đức Mẹ ban từ ngôi mộ cha linh hướng_Web Mail 05/17/2013

19 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 28884)

Chứng từ ơn Đức Mẹ ban từ ngôi mộ cha linh hướng

Nhân tháng hoa Đức Mẹ tôi xin gởi đến bài viết một số phép lạ Chúa ban cho gia đình tôi qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria
Từ khi sban_tay_thien_chuainh ra tôi là một đứa trẻ tật nguyền vì lưỡi tôi ngắn nên không phát âm bình thường! khi đến tuổi đi học tôi thường bị bạn bè cười nhạo tôi! vì thế mỗi lần ra chơi tôi thường trốn vào một góc nào đó Mẹ tôi đau khổ thương xót cho đứa con tật nguyền nên mới chạy đến Đức mẹ cầu nguyện và lần hạt mân côi đi tham dự thánh lễ hằng ngày
Lời cầu nguyện qua những tràng hạt mân côi Đức mẹ đã nhậm lời và tôi được Chúa chữa lành tôi đã nói bình thường .Cha mẹ tôi mừng rỡ còn mẹ tôi thì khóc như mưa vì xúc động ,từ khi tôi đươc chữa lành đi đâu mẹ cũng nói với mọi người hãy siêng năng lần hạt mân côi và từ đó mẹ hay đi những chuyến đi thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo .
Cho đến năm 1975 thay đổi chính quyền một biến cố đã gây ra bao nhiêu đau thương cha và anh tôi đều đi học tập cải tạo .Trong đó có cả bác tôi là cố linh mục Phaolô Đỗ kim Phan bi giam trong nhà tù cộng sản ở trong phòng biệt giam và còn bị còng cả tay chân đã khiến ngài bị kiệt sức từ tinh thần đến thể xác nên cha đã hấp hối tới giây phút cuối cùng họ mới thả cha ra.
Hồi đó bác tôi chết tuy rằng tôi còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ mãi lúc liệm xác cha thân xác cha tiều tụy giống như bộ xương khô bỏ vào quan tài con cháu vây quanh . Mẹ tôi khóc than : cha làm linh mục chỉ biết giảng lời Chúa có làm điều gì đâu mà bị chết tức tưởi như vậy !
Thánh lễ an táng của Cha tất cả mọi người trong giáo xứ đều đi đủ cả . Các linh mục từ các nơi đều đến tham dự thánh lễ đồng tế.
Sau cái chết của bác tôi và liên tiếp có hai người con đi vượt biển chết mất xác ngoài biển khơi . Cuộc sống gặp nhiều khó khăn khiến mẹ tôi khổ sở triền miên tiền bạc cạn dần nên mẹ tôi đi buôn để kiếm tiền cho 3 người con trai còn lại đi vượt biên vì mãi lo kiếm tiền mẹ tôi không còn có thời giờ đọc kinh mân côi và bỏ cả tham dự thánh lễ .
Và một lần nữa Chúa lại thử thách đức tin của mẹ tôi .Cô em út của tôi hồi đó lên 7 tuổi cha dắt em gái tôi đi lễ nhà thờ vào ngày chủ nhật lúc về tới nhà tự nhiên em tôi bị câm . Cả nhà tôi lo lắng còn mẹ tôi cứ đấm ngực khóc lóc xin lỗi Chúa vì mải lo kiếm tiền bỏ cả lễ ngày Chủ nhật .
Sau đó mẹ cha tôi chở em gái tôi đi khắp các bệnh viện để chửa bệnh và các bác sĩ đều bó tay vì họ chưa từng gặp một sự kỳ lạ như thế này ! Cô em gái tôi có gương mặt dễ thương ,ngày nào cô bé cũng nói chuyện và còn hát líu lo cả ngày .Giờ đây con chim nhỏ bé không còn cất tiếng hót nữa và cô bé phải nghĩ học để chuẩn bị đưa em vào trường câm điếc nghĩ tới đó thôi ai cũng buồn bã !
Từ ngày cô em gái út tôi bị câm mẹ tôi không còn đi buôn bán nữa mẹ đi xưng tội vì đã bỏ lễ ngày chủ nhật bỏ cả đọc kinh mân côi cho đến lúc con mình bị câm mẹ mới ăn năn trở lại ! Em tôi bị câm nhưng không bị điếc ngày nào em cũng lắc đầu và gật đầu để trả lời mọi người còn em gái tôi cứ ngơ ngác ra dấu hiệu hỏi mẹ tôi vì sao nó bị câm lúc đó mẹ tôi bậc khóc và ôm lấy cô bé :
Con ơi ! mẹ xin lỗi con vì tội lỗi mẹ nên con mới bị câm như thế này !thà con bị bệnh bẩm sinh giống chị Oanh của con thì mẹ chịu! đằng này tự nhiên con bị câm là do tội lỗi của mẹ !me_ban_on_02
Ngày hôm sau có người quen rủ mẹ đi học khóa thánh linh ở nhà thờ Kỳ đồng,do cha Henry Bạch văn Lộc giám tỉnh dòng Chúa cứu thế hướng dẫn cầu nguyện xin ơn Chúa thánh thần ngày cuối khóa mẹ tôi dắt em gái tôi đến để nhờ cha đặt tay cầu nguyện . Điều kỳ diệu hết sức bất ngờ trước sự chứng sự chứng kiến mọi người là ơn Chúa thánh Thần tác động em tôi nói được câu đầu tiên em bật ra tiếng nói là em gái tôi hát bài này là của nhạc sĩ Nguyễn thành Nhơn sáng tác :

  • Lạy Chúa GiêSu xin Chúa thương xót chúng con.
  • Lạy Chúa GiêSu xin Chúa GiêSu xin Chúa tha tội chúng con.
  • Lạy Chúa GiêSu tình thương bao la Thiên Chúa .
  • Chúa chịu đóng đinh thân mình nát tan chết vì chúng con .

Trong giây phút cầu nguyện mọi người đều trố mắt nhìn em gái tôi cất tiếng hát không khí thật trang nghiêm mọi người đều giữ trật tự để nhìn xem quyền năng của Chúa Thánh Thần làm việc tác động trên em gái tôi .
Khi em gái tôi vừa hát xong mọi người đều đứng bật dậy vỗ tay khen ngợi tình thương của Chúa một phép lạ Chúa ban cho cô bé câm nói được .Còn mẹ tôi ôm em gái tôi khóc nức nở Mẹ tôi nói:
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Đức Mẹ đã chữa lành con gái con!
Giữa không khí xôn xao đó cha Bạch văn Lộc nói :
Nào các con hãy cùng nhau hướng lên Thiên Chúa để cảm tạ ngài -Alleluia.
Buổi cầu nguyện khóa thánh linh kết thúc mọi người vây chung quanh em gái tôi hỏi chuyện! Em gái tôi kể:
Đêm qua em nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện ra sáng láng và gương mặt rất là xinh đẹp Đức Mẹ có nói với con là:
Mẹ rất thương cả hai chị em con nên Mẹ xin Chúa cho cả hai chị em con nói được con nhớ dặn chị Oanh cuả con sau này có lớn lên nhớ viết lại những chứng từ của Mẹ nghe con.

*****
Viết tới đây lòng tôi dâng lên cảm xúc vì giờ đây tôi đang khóc đó bạn à! Thực tình tôi không phải nhà văn khi thầy Sơn bạn đồng nghiệp và cả độc giả đều nói tôi như thế vì bài viết Thập Tự Giá Trổ Hoa là tác phẩm đầu tay viết tới 3000 ngàn chữ vì đôi mắt tôi bây giờ mới hoàn toàn được chữa lành vì có một lần tôi nói với Cô Bích khối Việt ngữ là tôi mới biết xử dụng mấy vi tính trong năm nay
Kính lạy mẹ Maria ! lời Mẹ dặn dò em gái con khi xưa hãy làm nhân chứng thì hôm nay con sẽ thực hiện lời Mẹ dặn và chị Oanh Trần là con cái Đức Mẹ của tổng hội Mân côi sẽ giúp con thực hiện bài viết này và bây giờ xin ơn Chúa
Thánh Thần ban thần khí cho con …..
**********
Trong giây phút này những giọt nước mắt vô hình và nỗi nghẹn ngào nén lại để tôi quay trở về qúa khứ tuổi thơ làm phát sáng những viên đá cuội và tiếng vọng trong ký ức như một cuốn phim hiện về với tôi với tôi …..
Giữa trưa hè oi ả nắng , vậy mà có một vị linh mục đến bấm chuông thăm gia đình tôi lúc ấy tôi còn nhỏ , nhưng tôi nhớ rất rõ hôm ấy cha cố linh mục HENRY Bạch văn Lộc tới nhà tôi trong bộ đồ giản dị quần tây đen aó sơ mi màu trắng ngắn tay cha đi chiếc xe Mobyles .Tôi rất ngạc nhiên ngài là một giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế , Kỳ đồng mà cha rất bình dân .
Khi mở cửa nhìn thấy cha Lộc mẹ tôi cảm động nói :
Cha ơi! nắng nôi như thế này cha đến thăm gia đình con thật quý hóa quá !
Tôi biết cha đến thăm gia đình tôi và khuyên mọi người nên tham dự thánh lễ và lần chuỗi mân côi với Đức Mẹ hằng cứu giúp .Nhìn thấy cha nói chuyện với mẹ tôi giọng nói từ tốn gương mặt phúc hậu tôi thấy ngài giống ông tiên trong chuyện cổ tích quá ! Nhờ lời khuyên của cha nên tôi quyết định sẽ cố gắng học
Sau khi tốt nghiệp đại học tôi xin vào Tu hội đời của cha để tìm hiểu ơn gọi của người giáo dân nhờ sự linh hướng của cha nên tôi được học hỏi rất nhiều về lời Chúa về cách cầu nguyện. Hằng ngày đứng trước hang đá Đức Mẹ hằng cứu giúp lúc nào tôi cũng xin Đức Mẹ ban cho tôi một ngừơi chồng đạo đức để cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cho đến khi tôi đi học thanh nhạc tôi quen môt nguời bạn học anh ấy có một giọng hát truyền cảm và chúng tôi quen nhau và đi đến hôn nhân anh là người Phật giáo nên cha mẹ tôi không bao giờ gã tôi cho một người ngoại đạo! nhưng tôi vững tin nơi Đức mẹ và cuối cùng Chúa đã làm phép lạ anh Hải người bạn đời của tôi chính thức đi học đạo để trở thành người công giáo và chúng tôi chính thức làm lễ hôn phối trước sự chứng kiến của dòng họ hai bên khi lấy nhau rồi tôi thấy anh tuy là đạo tân tòng nhưng rất siêng năng lầ chuỗi mân côi. Từ khi tôi sinh con, anh đi hát để kiếm thêm thu nhập trong gia đình là một ca sĩ của phòng trà anh còn làm thêm nghề MC dẫn chương trình đi làm tới 12 giờ khuya mới về anh thường dặn tôi :
Tối có buồn ngũ thì em lo đọc kinh trước đi, anh đi làm về trễ sẽ đọc kinh sau quả thật anh siêng năng lần chuỗi mân côi .Mỗi tối về nhà khuya dù có mệt mỏi cách mấy anh cũng ráng ngồi đọc kinh xong rồi mới đi ngũ ngoài ra anh còn lần chuỗi kinh Lòng thương Xót vào lúc 3 giờ chiều .
Hôm nay tôi muốn chia sẻ về những ơn Đức mẹ ban cho gia đình tôi và xin đừng ai nghĩ rằng Chuỗi mân côi chỉ là chuyện lần hạt của đàn bà vì chuỗi mân côi tôi thấy rất nhiều vị linh mục rất yêu kính Đức mẹ và còn gia nhập hội Mân côi . Trang wed bạn đang xem bạn hãy mở trang Hội rất thánh mân côi có bài (Hãy mang theo tràng chuỗi mân côi mỗi ngày) bài này có tiếng Anh rất tiện ích cho những bạn trẻ . Nếu bạn lần chuỗi với niềm TIN thì bạn sẽ nhân được nhiều phúc lành do Đức mẹ chuyển cầu với Chúa.
Sáng nay tôi thông báo cho cô Huỳnh Trâm thư ký tổng hội vùng Saramento ngoài chuỗi mân côi các Hội viên nên cố gắng lần chuỗi Lòng thương xót vì giờ đó mẹ luôn hiện diện với thánh tử của Mẹ nhất là trong tháng 5 này Chúa sẽ ban phúc lành cho những ai yêu mến Mẹ .
Vào ngày 14 tháng 5 chị Ngọc đạo Tin Lành có email là Ngọc trong đá bạn đã hỏi tôi : Có phải Chị Oanh đang viết bài cho chị Thanh Tuần báo LÀNG phải không ?ừ ! Đúng rồi bài đó là bài: Bé viết văn việt ngắn lắm! Mà Ngọc để Oanh giới thiệu trang web ducmefatimamancoi.org trong trang này có viết về Chúa Giêsu hy vọng rằng Chúa Thánh linh sẽ soi sáng cho Ngọc .
********
Từ ngày lập gia đình rồi có con tôi hay đi công tác nên không còn đến thăm cha nữa đến khi tới nhà khách thăm cha thì cha đã mất ! Tôi đến Bình hưng hòa để thăm cha nhờ người chở xe ôm đưa tôi đến nghĩa trang dáo dác tìm mộ cha nghĩa trang vắng lặng! không một bóng người tự nhiên ở đâu xuất hiện người ăn xin tôi mừng rỡ nhờ ông ta dắt tới mộ cha Lộc tôi vội mở bóp tiền để biếu ông ta khi ngẩng lên thì rất lạ lùng ông ta biến đi đằng nào tôi đưa tiền cho anh niên để chạy chung quanh xem ông ta ở đâu! Tôi tranh thủ lấy cái chổi quét mộ cha cho sạch sẽ lúc này anh thanh niên quay lại đưa tiền cho tôi và nói:
Kỳ lạ ghê chị à! mới thoắt đây mà ông ta biến đi đằng nào rỏ ràng em thấy ông ta đi nạng mà sao biến đi nhanh thế !
Còn tôi tin chắc rằng Chúa đã cho người ăn xin đến giúp tôi .Nhờ anh thanh niên đốt hai bó nhang cho tôi và anh ta cắm lên hết các mộ phần của các linh mục sau đó tôi ôm một bó hoa thật to mua ở ngoài đường một lần nữa tôi lại mang hoa đến từng ngôi mộ của các linh mục Dòng Chúa thế cứu thế Kỳ đồng đi tới ngôi mộ nào tôi cũng cầu nguyện cho các cha tôi bắt gặp nhiêù gương mặt quen thuộc như cha Thí dạy giáo lý hôn nhân rồi cha Thọ ….
Giữa khói nhan nghi ngút không khí tĩnh lặng ấy tôi lặng lẽ quỳ bên mộ cha linh hướng đọc 3 chuỗi kinh mân côi và một chuỗi kinh Lòng thương xót . Giờ đây trong ký ức của tôi cứ vang vọng ngân lên chẳng bao giờ tắt hình ảnh cuả cha linh hướng chỉ bảo các chị em tu hội phải biết thánh hiến cho đời dâng mọi sự hy sinh cho Chúa
Quỳ bên mộ cha linh hướng mà nước mắt cứ tuôn rơi mãi không thôi tôi nói trong nước mắt :
Bố Lộc ơi ! con xin lỗi bố ngày bố mất đi sao con không hay biết để con đưa tiễn bố tới nơi an nghĩ cuối cùng đến khi mồ của bố xanh cỏ rồi con mới tới đây !
Một buổi chiều điều hiu nhạt nhòa giữa bao ký ức trong một nghiã trang buồn chỉ có tiếng lòng thổn thức .Tôi quỳ bên mộ cha gần 2 tiếng đồng hồ bỗng dưng người tôi nóng ran tôi hoảng hốt chạy ra khỏi ngôi mộ và nhổ ra một bụm máu tươi và lúc này trong cổ họng tôi trở nên mát rượi và khi nói chuyện với anh lái xe ôm giọng nói của tôi trong hơn và chứng viêm họng kinh niên đã hoàn toàn biến mất một cách lạ kỳ tôi biết sức nóng từ ngôi mộ chính là thần khí của Chúa Thánh linh tác động ! Lúc này tôi xúc động ngước mặt lên trời cao mà tạ ơn :
Lạy Cha trên trời con cảm tạ Cha một lần nữa con được chữa lành nhờ vào chuỗi kinh mân côi của Đức mẹ mà tôi được chữa chứng viêm họng kinh niên .
Tôi hướng mắt về nghĩa trang tôi dâng lời cảm tạ các linh mục Dòng chúa thế Kỳ đồng cha linh hướng tôi biết chính các ngài là người cầu nguyện cho tôi có sức khỏe tốt để tôi tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa .
Về công tác tại công ty Vũ trường Vy với chức vụ Trưởng phòng bác ái xã hội ngoài công việc của công ty tôi còn có nhiệm vụ đưa khách hành hương đến Đức mẹ TÀPAO mỗi chuyến đi như vậy chỉ có tôi và giám đốc Phạm thị Hoàng Oanh làm
MC và tôi phải liên tục thay xe để hướng dẫn khách hành hương cầu nguyện và chia sẽ những ơn lành Đức mẹ ban tôi đã chụp hình những chứng nhân được ơn sau khi tới nơi mọi người nghĩ ngơi một lúc rồi lên núi và tôi phải thức suốt đêm để cùng đi đàng thánh giá với khánh hành hương đường đi nên núi tàpao rất cao vậy mà người nào cũng không ngừng đọc kinh. Lên tới núi linh mục dâng thánh lễ
Buổi sáng có thánh lễ đồng tế ở dưới chân núi dành cho khách hành hương xong lễ mọi người về nhà trọ dùng cơm rồi lên xe .Và tôi lại tiếp tục hướng dẫn khách hương cầu nguyện và chia sẽ.
Những ngày cuối cùng sắp định cư qua Mỹ tôi đến dòng Chúa cứu thế xin ảnh của cha Lộc mang theo một thầy trong dòng tìm được tấm ảnh của cha linh hướng sau đó tôi đến Bình hưng Hòa viếng mộ các cha để cảm tạ các được khỏe mạnh
Hơn hai năm sống tại Mỹ dù gặp rất nhiều khó khăn nơi quê hương thứ hai này nhưng điều hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là nơi thành phố Saramento đường Florin có một giáo xứ mang tên Các thánh tử đạo Việt nam có trên 5000 giáo dân nhiều nơi đến tham dự thánh lễ ngoài ra còn có Trung tâm Giáo Lý và Việt Ngữ do thầy Tiến và Thầy Anh phụ trách.
Để có một ngôi thánh đường cho cộng đồng người Việt đến với Chúa tôi không quên cầu nguyện cho cố linh mục Tadio Nguyễn Ngọc Ban ngài đã mời gọi các ân nhân để cùng ngài hy sinh cho mọi người có nơi thờ phụng Chúa.
Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và qua bài viết (Chứng từ ơn của Đức Mẹ ban từ ngôi mộ cha linh hướng ) nhân tháng hoa này những người con thảo hãy cùng tôi dâng cho Đức Mẹ những bó hoa thiêng liêng đẹp nhất để cầu nguyện cho các linh mục còn sống cũng như qua đời vì Linh mục là người Quản lý các Mầu nhiệm
Chúa trao.Nếu không có Linh mục thì đời sống của người Kitô hữu chẳng có gì và chúng ta hãy luôn cầu cho hai cha chánh và phó được hồn an xác mạnh để thánh hiến cho đời.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho thầy MARCEL Nguyễn tân Văn tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Cuộc đời thầy MARCEL ở trong chốn lao tù của cộng sản đã cải trang thành một phụ nữ với mục đích duy nhất đem mình thánh Chuá vào trại tù. Bị bắt gặp và đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng ngài quá yếu sức với nhiều bệnh tật và chết trong nhà tù sau 4 năm và 2 tháng 3 ngày ở tù.
Án phong chân phước cho thầy MARCEL Văn được khai mở chính thức vào ngày 26 tháng 3 năm 1997 tại Belley - ars Pháp .
Khi đọc xong câu chuyện của thầy tôi đau đớn đến bậc khóc vì thầy mơ ước trở thành linh mục từ khi còn nhỏ chưa kịp làm linh mục thầy đã mất lúc 31 tuổi đời còn quá trẻ! Cảm phục nhân đức của thầy nên ngày nào tôi cũng đọc kinh này và tôi nhận được nhiều ơn mà thầy cầu bàu nay tôi xin chia sẻ lời kinh này với bạn đọc .

Lạy Chúa Giêsu cứu thế

Chúa đã ban ơn để thầy MARCEL Nguyễn tân Văn sống một cuộc đời nhân đức.Thì nay qua lời cầu bàu của Thầy xin Chúa hãy dùng quyền năng và sự tốt lành của Chúa giúp chúng con biết yêu thương thầy yêu Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa ban cho chúng con những ân huệ qua lời cầu bàu của thầy Marcel Văn hầu cho Chúa vinh danh nơi vị tôi tớ Chuá và cầu cho Giáo hội sớm nâng thầy lên hàng chân phước AMEN.

Tác giả: Đỗ Hải Oanh

29 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 24633)
Trong ngày Lễ Tạ Ơn nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria . Phút cầu nguyện trong tâm tình Tạ Ơn xin cho anh chị em chúng con muốn làm Tông Đồ, làm Chứng nhân cho Chúa xin đừng che khuất Đức Kitô .Vào đời là để phục vụ anh chị em xin đừng để “ Cái Tôi ” của mình lấn át .Chúng ta phải thu mình thật nhỏ trong Đức Kitô,để mọi người nhìn thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta .
28 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 17253)
T…is for being Thankful for so many things in our life. H…is for the Happy thoughts that carry us through each day. A…is for living in the United States of America with all the freedoms that we have.
28 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 17780)
Đó là Vương quốc của tình yêu. Chúa Giêsu xuống trần để làm chứng về tình yêu. Rao giảng, thi ân, tha thứ. Tình yêu lên đến cực điểm trong những giây phút cuối đời khi Người quỳ xuống rửa chân cho môn đệ, khi Người chữa lành tai cho kẻ đến bắt Người, khi Người tha thứ cho kẻ phản bội, và nhất là khi Người cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết Người. Thật là một tình yêu nguyên tuyền không hề vương chút hận thù. Một tình yêu bao la lan tới mọi góc biển chân trời. Một tình yêu cao cả đáp lại hận thù. Thánh giá diễn tả tình yêu Chúa Giêsu dành cho Đức Chúa Cha. Thánh giá diễn tả tình yêu Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Thánh giá diễn tả tình yêu tha thứ Chúa Giêsu dành cho những kẻ thù ghét Người.
21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 23403)
Câu chuyện cảm động này cho chúng ta thấy, khi có niềm tin con người sẽ vượt lên trên nghịch cảnh. Để xây dựng được niềm tin cho người khác, đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của mỗi người; thậm chí là sự hy sinh, như người họa sĩ già Behrman.
21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 17562)
Xóa tan nỗi lo thiếu máu Nguyên nhân của hiện tượng thiếu máu không phải lúc nào cũng là do việc thiếu hụt chất sắt gây nên các ấy ạ! Bởi sự thiếu hụt chất folate (chính là vitamin B9 đó mà!) cũng có thể gây ra một loại thiếu máu được gọi là thiếu máu ác tính. Mà anh bạn này lại rất cần thiết cho việc sản xuất những tế bào máu đỏ bình thường cơ! Ấy thế mà, chỉ cần chú sầu riêng ra tay thì nỗi lo thiếu hụt loại vitamin đặc biệt này sẽ bị loại trừ nhanh chóng đấy!
21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 15347)
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa. (nguồn :st)
21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 18320)
Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người tôi yêu…Tôi lấy một phần trái tim mình trao cho họ, thường họ cũng trao một phần tim của họ để tôi lắp vào. Nhưng những phần tim chẳng hoàn toàn giống nhau: cha mẹ trao cho tôi phần lớn hơn tôi trao cho họ, ngược lại với phần tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến. Thỉnh thoảng tôi trao phần tim của mình nhưng không nhận được gì nên tim có vết khuyết. Dù đau đớn nhưng tôi luôn hy vọng ngày nào đó những rãnh khuyết sẽ được bù đắp…
21 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 21377)
Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Bởi đơn giản chúng ta khác nhau và bởi ai cũng đặc biệt. Mỗi người là một cá thể riêng biệt không lặp lại ở bất kỳ ai. Nếu chúng ta so sánh với người khác, chúng ta sẽ tự chôn vùi những giá trị tốt đẹp của bản thân! Lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém và không tài giỏi bằng người. Tại sao lại phải làm như vậy mà không tìm cách khuyến khích bản thân phát triển những giá trị riêng, những điểm không bao giờ tìm thấy ở người bên cạnh? Chỉ có chính bạn mới biết mình có những tài sản nào, vì thế đừng bao giờ làm mình “nghèo” đi trước người khác.
18 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 19134)
Tất cả TH/MC hãy cấu nguyện cho hơn 4400 ngừơi đã thiêt mạng qua cơn siêu bão Haylan. Xin Chúa cứu các linh hồn đã qua đời, và ban ơn cho các người còn sống được tai qua nạn khỏi. Xin vì danh Chúa Giêsu Kito và Rât thánh Đức Mẹ Mân Côi. TH/MC
11 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 21626)
Chân lý thứ nhất: Chỉ những ai được tuyển chọn mới được vào Nước Chúa. Sự sống đời sau có đó. Nhưng không phải ai cũng vào được. Chỉ có những người được xét là xứng đáng mới được vào. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa đã nói tới việc tuyển chọn này. Chúa sẽ loại chiên ra khỏi dê, lúa tốt ra khỏi cỏ dại, cá tốt ra khỏi cá xấu. Tiêu chuẩn để chọn lựa là Tám mối phúc, nhất là giới răn bác ái yêu thương.