Hội nhập
Ghi danh
1:56 CH
Thứ Tư
1
Tháng Năm
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1858)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5140)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15764)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Để sống bình an và hạnh phúc hơn

01 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 16592)


Bạn thân mến, giận ghét hay thù oán là một điều khá phổ biến trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nó làm cho cuộc sống chúng ta trở nên bất an, lo lắng và thậm chí đôi lúc còn dẫn đến những thảm cảnh bi đát khó lường. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “làm sao để loại bỏ cảm giác giận ghét và thù oán?

p5100797-large-contentNếu chúng ta muốn thực sự thay đổi, muốn cuộc sống chúng ta được bình an và tốt đẹp hơn, có bốn người chúng ta cần phải tha thứ trong cuộc sống.

Trước hết đó là cha mẹ của chúng ta, dù họ đang sống hay đã qua đời. Chúng ta phải hết lòng tha thứ cho họ về tất cả những lầm lỗi mà họ đã gây ra cho chúng ta. Ít nhất, chúng ta nên tỏ lòng biết ơn họ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Nhờ cha mẹ mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc xin hãy tha thứ cho họ. Đừng bao giờ than phiền về họ nhé.

Bởi vì cha mẹ là người gần gũi với chúng ta nhất, hầu hết họ luôn muốn điều tốt cho con cái mình, do đó họ luôn chỉ dạy và khuyên răn, nhiều lúc chúng ta không thèm nghe rồi dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống.

Bạn thân mến, nếu chúng không tha thứ cho bố mẹ chúng ta sẽ mãi mãi là một đứa trẻ con. Chúng ta tự khóa mình trước những cơ hội để lớn lên và trở nên một người trưởng thành thực sự. Chúng ta tiếp tục cảm thấy mình là một nạn nhân. Thậm chí tệ hơn, chúng ta giữ cảm giác tiêu cực mặc cảm và sự tức giận triền miên. Hơn nữa, nếu bố mẹ chúng ta qua đời mà chúng ta chưa tha thứ cho họ, thì chúng ta sẽ ân hận suốt đời.

Người thứ hai mà chúng ta phải tha thứ đó là vợ hoặc chồng hoặc những người mà chúng ta đã chia tay hay li dị. Bởi vì đây là những mối tương quan rất thân thiết, nó làm tổn hại đển cảm xúc về lòng tự trọng và giá trị bản thân. Do đó thường những mối tức giận này nó kéo dài trong nhiều năm tháng và ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống chúng ta.

Nhưng, ít ra chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có đủ mạnh mẽ và can đảm để nói: “tôi chịu trách nhiệm”, và rồi tha thứ cho nhau. Chúng ta có thể nói những lời như: “Em tha thứ cho anh hoặc anh tha thứ cho em. Anh mong em mọi sự tốt đẹp hoặc em mong anh mọi sự tốt đẹp.” Mỗi lần chúng ta lặp lại điều này, thì cảm xúc tiêu cực đã ăn sâu vào trong tâm trí chúng ta sẽ giảm đi. Và rồi từ từ những cảm xúc tiêu cực này sẽ biến mất mãi mãi.

Làm thế nào để thực hiện điều này:

Nghiên cứu cho thấy cách tốt nhất là viết thư để giải quyết vấn đề này. Bởi vì chúng ta thường rất ngại khi gặp trực tiếp để nói về vấn đề này.
Cách thức để làm điều này như sau: chúng ta ngồi xuống và viết cho người mình đang tức giận một lá thư về sự tha thứ. Lá thư đó bao gồm ba phần.

Phần 1, chúng ta nói: “tôi tha thứ cho anh/em về những gì anh/em đã làm tổn thương đến tôi.”

Phần hai, chúng ta viết một đoạn hoặc liệt kê ra các điều làm chúng ta đang tức giận về người đó. Một số người sẽ viết ra khoảng vài trang trong phần này. Không sao cả, chúng ta cứ tự do.

Phần ba, chúng ta kết thúc lá thư với lời này: “tôi mong anh/em hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an.”

Sau đó bỏ thư vào hộp thư (nếu bạn đánh máy thì gởi qua email). Ngay lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy một cảm xúc nhẹ nhõm, và cuối cùng chúng ta sẽ được giải phóng.

Khi làm điều này chúng ta đừng lo lắng về người mà chúng ta đang giận dữ sẽ phản ứng như thế nào. Đây không phải là điều mà chúng ta phải quan tâm. Mục tiêu của chúng ta là giải phóng chính mình, để lấy lại sự bình an trong tâm hồn, và trở về với cuộc sống tuyệt diệu đang chờ chúng ta ở phía trước.

Người thứ ba chúng ta phải tha thứ đó là tất cả mọi người khác trong cuộc sống mà chúng ta gặp, những người đã từng làm tổn thương đến chúng ta dưới bất kỳ cách thức nào. Hãy tha thứ cho họ. Những người đó có thể là giám đốc, những người cùng kinh doanh, anh em, bạn bè, những người đã từng lừa đảo hay phản bội … hay những người đã từng gây ra bất kỳ nỗi đau nào cho chúng ta. Hãy tẩy sạch và tha thứ để quên đi. Tẩy sạch từng cái tên và hình ảnh của họ bằng lời này: “tôi tha thứ tất cả cho bạn và tôi ước mong bạn được vui vẽ hạnh phúc.” Hãy lặp lại lời này mỗi khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực hay thành kiến về người đó.

Người thứ tư và cũng là người cuối cùng mà chúng ta phải tha thứ đó là chính bản thân mình. Chúng ta phải hoàn toàn tha thứ cho chính bản thân về tất cả những sự ngớ ngẫn, vô nghĩa, xấu xa, khờ dại, thiếu suy nghĩ hoặc tàn nhẫn mà chúng ta đã từng làm hay từng nói. Đừng mang theo những cảm xúc lầm lỗi của quá khứ trong mình. Đó là điều đã rồi và hiện tại bây giờ mới là điều quan trọng.

Chúng ta thường bị lương tâm dày vò cắn rứt, tự hỏi về quá khứ. Sao lúc đó mình lại làm thế, sao mình khờ quá vậy… Chúng ta hãy nhớ rằng con người ai cũng có khuyết điểm cả, và lúc đó chúng ta còn trẻ chưa có kinh nghiệm, cho nên phải thông cảm cho quá khứ và lầm lỗi của chính chúng ta. Đừng làm khó bản thân vì những điều gì đã xảy ra trong quá khứ mà chúng ta đã lỡ gây ra.

Chỉ cần nói, “tôi tha thứ cho bản thân tôi vì tất cả những lầm lỗi mà tôi đã làm. Tôi hoàn toàn có thể là một con người tốt và tôi sẽ có một tương lai tuyệt vời.” Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về sự kiện này hay tình huống tiêu cực của quá khứ hãy lặp lại lời này, “tôi hoàn toàn tha thứ cho bản thân tôi. Tôi hoàn toàn có thể trở thành một con người tốt và tôi sẽ có một tương lai tuyệt vời.” Và rồi chúng ta hòa nhập với cuộc sống mới. Tập trung vào tương lai hơn là quá khứ. Nhìn vào nơi mà chúng ta đang đi hơn là nơi mà chúng ta đã trải qua.

Cuối cùng, nếu chúng ta đã làm điều gì đó gây tổn thương ai, và chúng ta vẫn cảm thấy áy náy về điều đó, chúng ta có thể đến gặp người đó xin lỗi, hoặc viết thư. Nói với người đó chúng ta xin lỗi về những gì chúng ta đã làm hoặc đã nói. Chúng ta không cần quan tâm đến phản ứng của họ là tích cực hay tiêu cực. Vì hành động sám hối và xin lỗi đó sẽ giải phóng chúng ta.

Cầu chúc mỗi người chúng ta có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và triển nở!


http://loanbaotinmung.net/noidung/1911
19 Tháng Mười 20159:34 SA(Xem: 19078)
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban ơn soi sáng mở lòng trí con. Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài đã chịu chết để cứu chuộc con. Vậy chớ gì con được xem thấy Chúa nhân từ, chứ không phải thấy Ngài thịnh nộ như vị thẩm phán nghiêm ngặt! Từ xưa đến nay con đã khinh dể ơn Chúa; nhưng bây giờ con lấy ơn Chúa làm quý trọng hơn hết mọi sự khác. Lạy Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa vì Chúa đã thương con; con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa. Trước kia con đã chối bỏ Chúa, nhưng bây giờ con luôn ước ao tìm Chúa. Lạy Chúa là linh hồn con, xin ban cho con được tìm thấy Chúa. Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin cầu cùng Chúa Giêsu, con của Mẹ cho con.
29 Tháng Chín 20151:38 CH(Xem: 17488)
Tôi sung sướng được làm người Công giáo Tiếng chuông lành đã ru ẵm hồn tôi Như ngày xưa khi mới bước vào đời Cánh tay mẹ ấp yêu từng giây phút. Khi thù ghét bốc lên cao ngùn ngụt Chung quanh tôi thì ý đẹp yêu thương Tỏa mùi thơm như vạn đóa hoa hường
29 Tháng Chín 20151:35 CH(Xem: 20110)
Tôi nổi giận thì Thầy lại bảo: Hãy nhịn nhục và thứ tha. Tôi run sợ thì Thầy lại bảo: Hãy can đảm. Tôi hoài nghi thì Thầy lại bảo: Hãy tín thác. Tôi bồn chồn không ngơi thì Thầy lại bảo: Hãy tĩnh lặng đi. Tôi thích đi con đường riêng mình thì Thầy l
22 Tháng Chín 20156:10 CH(Xem: 16031)
- Không phải thầy thường bảo là “tứ đại giai không” sao? Tại sao thầy còn thấy đau đớn đến thế? Vị hòa thượng kia đáp: - Không là việc của không, còn đau là việc của đau. Thực sự dù là một vị hòa thượng dày công tu tập nhưng vẫn phải chịu đựng cái đau của thân thể bằng xương thịt.
25 Tháng Tám 20151:16 CH(Xem: 13362)
có nhiều đợt Tu Sĩ bổ sung thêm và cũng có một số Tu Sĩ hết hợp đồng hoặc do yêu cầu công việc của dòng đã được rút về. Hiện nay cộng đoàn Mai Linh có nhiều thành viên và các Hội Dòng... Số Tu Sĩ tham gia các công việc của Bệnh Viện như một nhân viên (người thì làm trong lãnh vực y tế, người thì làm trong lãnh vực giáo dục, người thì làm tại bếp... ).
25 Tháng Tám 20151:12 CH(Xem: 14992)
Xem tivi hôm nay, con thấy chiếc tàu vũ trụ do công ty SpaceX phóng lên và nổ tung sau mấy phút. Một trong những đỉnh cao của khoa học thế giới bị vỡ tan tành.
25 Tháng Tám 20151:08 CH(Xem: 14927)
Người ta kể lại rằng khi thư viện lớn nhất tại thành phố Alexandre bên Ai Cập bị đốt cháy, chỉ có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một quyển sách tầm thường như bao nhiêu quyển sách khác. Nhưng có lẽ đây là quyển sách quí giá nhất thế giới, vì bìa lưng của nó chứa đựng bí mật của một viên đá quí. Viên đá này chạm đến đâu thì tất cả đều biến thành vàng.
13 Tháng Tám 20156:35 CH(Xem: 24443)
On Thursday, August 13, 2015 12:10 AM, VNSistersSupportAsso <hoivnssa@gmail.com> wrote: Xin bổ túc thêm về ngày giờ tận hiến cho Máu Châu Báu Chúa (trang 93 sách lớn): "Hãy được tận hiến lý tưởng là vào ngày thứ sáu thứ ba của bất kỳ tháng nào hay những thời kỳ được chỉ định trong những giờ Đóng Ấn từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, trong Thánh Lễ Kính Máu Châu Báu. Mặc dầu vậy, nếu trong những lý do khẩn cấp sự dâng hiến không thể làm vào đúng giờ được chỉ định, thì một giờ khác có thể được làm thay. Bất cứ linh mục nào cũng có thể thi hành lễ tận hiến này".
03 Tháng Tám 20156:27 CH(Xem: 27318)
Cảm nghiệm về sự ra đi đột ngột của một người bạn. Thời gian còn trai trẻ, mỗi khi đọc hay nghe ai đọc câu “Hạnh phúc người để luôn giờ chết trước mắt và ngày ngày dọn mình sẵn luôn” (Imt 23:15) tôi đều thấy khó hiểu và cho rằng câu nói chẳng có nghĩa lý gì! Con người ta, nhất là trong lứa tuổi mới lớn với tầm nhìn về tương lai đầy hứa hẹn mà lại để cái chết trước mặt mà suy ngắm thì còn nghị lực, còn khả năng gì nữa để mà tiến tới. Một câu nói, một tư tưởng bi quan, chán đời, chỉ phù hợp cho những người già nua, bệnh tật, và vô vọng. Và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ tới câu nói ấy tôi cũng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra được ý nghĩa thâm sâu của nó, mà nếu đôi lúc hiểu được thì lại không muốn đối diện với sự thật. Bởi lẽ chết là một cái gì quá đau thương, mất mát, và buồn chán. Nhưng như một định luật, muốn hay không muốn con người vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng này!
03 Tháng Tám 20156:07 CH(Xem: 16989)
Có một đề thi dành cho các thí sinh đau khổ thuộc mọi lứa tuổi như sau: "Bạn hãy chứng minh bạn khổ." Thí sinh thứ nhất, một người đàn ông chừng sáu mươi, chứng minh: Tôi lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm 'bán mặt cho đất – bán lưng cho trời'. Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Nghĩ mà tủi thân!..