Hội nhập
Ghi danh
6:10 SA
Thứ Sáu
3
Tháng Năm
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1871)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5154)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15775)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

MỖI NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA....

09 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 18405)
MỖI NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA....
... TRỞ NÊN QUÀ TẶNG CHO NHAU LÀ SỐNG TỐT TỪNG PHÚT GIÂY

Tất cả chúng ta khi sinh ra đều được cha mẹ (Thiên Chúa) ban tặng những giá trị riêng biệt, không ai lẫn với ai. Khi còn nhỏ chúng ta luôn sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc bởi lúc ấy chúng ta chưa có khái niệm chứng tỏ bản thân trong mắt người khác. Lúc ấy chúng ta sống với tất cả những gì mình có. Nhưng lớn lên một chút, chúng ta, ai cũng vậy cũng đều muốn nhận những lời khen và tránh xa những lời chê trách để rồi cố gắng và cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Gồng mình để chứng tỏ với người khác mình là ai, mình tài giỏi và thành công như thế nào… có khiến bạn mệt mỏi và chán nản không? Nếu có, hãy học một vài kỹ năng sống sau để bạn bớt đi những lo lắng, những nhọc nhằn do chính mình tạo nên.
chua_chien_lanh-content
Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Bởi đơn giản chúng ta khác nhau và bởi ai cũng đặc biệt. Mỗi người là một cá thể riêng biệt không lặp lại ở bất kỳ ai. Nếu chúng ta so sánh với người khác, chúng ta sẽ tự chôn vùi những giá trị tốt đẹp của bản thân! Lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém và không tài giỏi bằng người. Tại sao lại phải làm như vậy mà không tìm cách khuyến khích bản thân phát triển những giá trị riêng, những điểm không bao giờ tìm thấy ở người bên cạnh? Chỉ có chính bạn mới biết mình có những tài sản nào, vì thế đừng bao giờ làm mình “nghèo” đi trước người khác.

Đừng bao giờ định nghĩa mục tiêu của bạn bằng những gì người khác cho là quan trọng. Những gì phù hợp với bản thân là những gì tốt đẹp nhất. Nếu người ta cho rằng tiền quan trọng trong cuộc sống và bạn xác định mục tiêu của mình là kiếm tiền? Bạn đã từng nghe đến câu nói: Kiếm tiền là mục tiêu tốt nhất chưa? Đừng bao giờ đặt đồng tiền lên trên tất cả, vì như thế bạn sẽ trở thành nô lệ của nó. Hãy làm những gì bạn muốn làm, nuôi dưỡng ước mơ của bạn và cố gắng hết sức mình để biến nó thành hiện thực. Hãy sống theo cách mà bạn muốn đừng bao giờ sống theo cách mà người khác chỉ cho, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng vì điều đó đâu. Thế nên đừng lãng phí thời gian cho những điều không thuộc về bạn.

Hãy sống ở thì hiện tại đừng bao giờ sống trong thì quá khứ hay mơ mộng ở thì tương lai! Hãy sống cho ngày hôm nay, làm những việc hôm nay bạn phải làm để có thể có một cuộc sống ý nghĩa. Nếu bạn chỉ biết sống trong quá khứ với những gì đã qua, bạn sẽ đánh mất cả hiện tại và tương lai. Còn nếu cứ mơ tưởng đến những thành công ở tương lai mà không bắt tay vào hiện thực hóa chúng, bạn sẽ không bao giờ có được điều đó. Nếu muốn thành công, hạnh phúc và vui vẻ đừng bao giờ đánh mất ngày hôm nay của bạn.

Đừng bao giờ từ bỏ, chỉ cần bạn còn cố gắng mọi việc vẫn có thể thay đổi theo ý muốn của bạn. Nhưng chỉ cần bạn ngừng cố gắng, mọi thứ sẽ dừng lại ở điểm bạn buông tay!

Nhiều người đã từng rất chán nản, rất thất vọng vì những cố gắng của bản thân dường như không mang lại kết quả. Họ đánh mất niềm tin vào cuộc sống, đánh mất những điều tốt đẹp đang chờ họ phía trước, chỉ một chút nữa thôi, nếu cố gắng họ sẽ thành công. Bạn đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn còn có thể cố gắng nhé, mọi việc chỉ thực sự kết thúc khi chúng ta ngừng cố gắng mà thôi!


Đừng sống mà không có ước mơ, không mơ ước nghĩa là không có khát vọng, không có khát vọng thì chẳng thể thực hiện được gì. Bất kỳ ai cũng cần có những ước mơ cho riêng mình, có thể chỉ đơn giản là được ăn no mặc ấm, hay trở thành ca sỹ, kỹ sư, nhà văn, bác sỹ…chỉ cần ước mơ đủ lớn chúng ta sẽ làm được tất cả những gì chúng ta muốn! Đừng bao giờ sống mà không có ước mơ, hãy đặt niềm tin, hy vọng của bạn vào đó, ước mơ sẽ đem bạn đến với những thành công.

Đừng sống nhanh đến nỗi bạn quên mất mình từng ở đâu và sẽ đi đến đâu. Cuộc sống không phải là cuộc đua mà là một chuyến du lịch để thưởng thức từng bước đường của cuộc đời. Chúng ta có quá nhiều việc phải lo đúng không, gia đình, công việc ngốn quá nhiều thời gian khiến chúng ta dường như quên mất thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tại sao lại phải chờ đến một lúc nào đó mới tận hưởng cuộc sống của mình, chỉ cần bạn biết dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ biết cách sống chậm, biết cách nắm giữ những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống!

Những vụn vặt, lo toan của cuộc sống hãy để nằm lại một bên đường, đừng bao giờ đem nó vào ngôi nhà của bạn, nếu tá túc hãy chỉ cho tá túc một thời gian thôi. Nếu không một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy bức bối và chán ghét chính ngôi nhà của bạn. Những kỹ năng sống trên có giúp được gì cho bạn, nếu có hãy tự thưởng cho mình một tách café nóng hổi vào mỗi buổi sáng trước khi hòa mình vào dòng người tấp nập, bạn sẽ thấy yêu đời hơn rất nhiều. (lacngoc203).

Và... ý thức rằng mỗi người là một quà tặng của Thiên Chúa.... Hãy trở nên quà tặng cho nhau là bản thân mình sống tốt trong từng phút giây...

Nguồn FB LM Phong Suong
04 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17056)
Lạy Chúa, xin hãy ban thêm sức mạnh cho con, để mùa Chay năm nay con thực sự biết xức tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn trong đau đớn vì tội lỗi. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con. Amen.
04 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17240)
Thiếu vắng việc cầu nguyện, hoa trái chẳng thể nào được phát triển tốt tươi trong khu vườn đạo đức.
03 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 16037)
mẫu số chung cho những ai biết khiêm tốn đón nhận đau khổ bằng thái độ tri ân, là họ sẽ được bình an và sống đúng căn tính – nhân phẩm đích thực của con người; hoặc ít ra, họ cũng học được cách kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, dù khi biết mình bị lãng quên trong khi mình đang sống.
03 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17282)
Vì sao tôi lại khóc cho người bạn đã ở trên Trời ? Tôi khóc cho tôi, bởi vì người này là người bạn duy nhất của tôi ở trần thế này. Ở đây, tôi có toàn những người tôn kính. Anh ta là người duy nhất làm cho tôi phải đấu tranh. Bây giờ anh đã ra đi, tôi sợ tôi không còn có cơ hội để tự sửa chữa và phấn đấu vươn lên hơn nữa...
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 25678)
Nếu thật ngày mai sẽ.. ngủ say Thì nay tôi sống thế nào đây Lời thương xin nói thay thù hận Hay mãi ngập lòng chuyện đắng cay ?
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 25603)
Tôi nổi giận, và Ngài bảo: HÃY THỨ THA Tôi run sợ, và Ngài bảo: CAN ĐẢM Tôi nghi hoặc, và Ngài nói: HÃY TÍN THÁC Tôi bồn chồn không ngơi, và Ngài nói: TĨNH LẶNG
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 22341)
TA nguyền rủa các thứ tặng vật...chỉ là những điều dối trá và nhạo báng....cái nào cũng giả dối hết...Chẳng có phải là tặng vật đâu...Mà chỉ là thứ cho mượn.... NIỀM VUI -TÌNH YÊU - DANH TIẾNG - CỦA CẢI....chỉ là vỏ bọc tạm thời.....! Chỉ có cái CHẾT là VĨNH CỬU......!
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 17638)
Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ Mấy kẻ quan hoài cho.. nén hương? Tơ tình bao mối thành xa lạ Mình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường.
24 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 17247)
Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục. Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!
05 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 20494)
Lạy Chúa, con không thể nhìn thấu suốt tâm hồn tha nhân được, vì thế xét đoán của con bao giờ cũng là xét đoán "căn cứ vào xác thịt". Căn cứ vào xác thịt thì có sai lầm. Khi con xét đoán sai lầm là con gây bất công cho kẻ khác. Xét đoán của con không làm tha nhân ra xấu thêm, nhưng hậu quả của nó là làm con mất bình an. Tâm hồn con không còn thanh thản, tươi sáng nữa, mà vương vấn vì những ý nghĩ đen tối. Con đã tự đem mảnh trời u ám mặc lấy hồn mình.