Hội nhập
Ghi danh
4:49 CH
Thứ Sáu
26
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1812)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5112)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15729)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

KHI NÀO THÌ NGÀY TẬN THẾ XẢY RA?

21 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 29241)

Khi những người Do Thái hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, bao giờ thì [ngày tận thế] sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” (Lc 21:7), thì Chúa Giêsu trả lời rằng sẽ có ba điềm báo sau đây:

  • Thứ nhất là những Kitô Hữu sẽ bị bách hại khốc liệt và bị thử thách rất gay go “…người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù… Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp” (Lc 21:12, 16-17).
  • Thứ hai, sẽ có những Kitô Giả hiệu, sẽ có những kẻ tự xưng là Đấng Cứu Thế, là Chúa Giêsu. “Sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Tthanh_gia_va_anh_sanghời kỳ đã đến gần’” (Lc 21: 8).
  • Thứ ba, chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, bão lụt và những tai họa sẽ xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện” (Lc 21:10-11).

Bạn nghĩ sao về ba điềm báo ở trên? Chúng đã xảy ra hay chưa? Theo thiển ý của tôi! Một cách nào đó, những điềm báo mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay đã và đang xảy ra cả rồi!

Hàng triệu triệu Kitô hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ đông sang tây, từ thành phố cho đến thành thị… đã và vẫn còn đang bị bách hại, bị bắt bớ, tù đày và bị thử thách rất khốc liệt và rất cam go. Những sự bách hại và bắt bớ này đến từ bên ngoài xã hội và xảy ra ngay bên trong gia đình, dòng tu, giáo xứ và giáo phận …

  • Chồng cấm vợ không được đưa con cái đến nhà thờ rửa tội theo đạo Công Giáo, không cho vợ con đi lễ, đi nhà thờ vì lý do con cái còn nhỏ, vì khác tôn giáo …
  • Giáo dân viết thư, viết báo, vu oan cáo vạ, biểu tình, la ó, chửi rủa, mạt sát và hạ nhục hàng giáo phẩm cũng như hàng giáo sĩ, có nơi còn khủng bố và hành hung các linh mục nữa!
  • Bề dưới bất tuân mệnh lệnh của bề trên, gây bè kéo cánh, làm cho hội dòng, làm cho giáo phận bất an và chia rẽ.

Vấn đề những kẻ mạo danh Chúa Kitô xuất hiện thì cũng đã có rồi! Theo như cuốn Tự Điển Bách Khoa Thế Giới (Wikipedia Encyclopedia) thì từ năm 1838 cho đến nay, đã có 17 người, ví dụ như John Nichols Thom, Marshall Applewhite, Inri Cristo, Matayoshi Jesus, Jim Jones, David Koresh, Arnold Potter, Wayne Bent … tự xưng là Chúa Giêsu và xưng mình là Đấng Cứu Thế. blank

Còn về điềm báo thứ ba thì bạn biết rồi, chiến tranh giữa các dân tộc đã và đang xảy ra rất khốc liệt, rồi nạn phá thai, bệnh Sida, những tai họa, thiên tai, động đất, sóng thần, mưa gió, bão lụt … đã và đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, từ Âu sang Á, từ lục địa này qua châu lục khác.

Như vậy ngày tận thế sắp đến rồi sao? Về vấn đề này thì không ai biết cả, bởi vì chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không…” (Mc 13:32)

Bạn thân mến, tôi trộm nghĩ, thay vì chúng mình ngồi đó mà thắc mắc khi nào ngày tận thế xảy ra, thì bạn và tôi hãy tự vấn: “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tận thế của tôi hay chưa?”  bởi vì khi bạn và tôi nhắm mắt lìa cõi đời này thì đó chính là ngày tận thế rồi, chứ không cần phải chờ đến ngày mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém … thì lúc đó mới là ngày tận thế đâu! Bạn đồng ý không?

Nếu bạn đồng ý với tôi rằng, ngày nào mà mình nhắm mắt lìa đời thì ngày đó chính là ngày tận thế của mình, thì chúng mình phải cố gắng lo chuẩn bị ngay từ hôm nay. Bạn biết phải làm gì rồi chứ? Nếu bạn chưa biết thì đây là ba phương cách mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng mình trong Kinh Thánh.

Thứ nhất là phải kiên trì, bởi Chúa Giêsu đã phán “Kẻ nào bền chí đến cùng thì sẽ được cứu thoát … Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Mt 10:22, Lc 21:19). 

  • Kiên nhẫn trước những bất toàn và yếu đuối của người khác. Đừng nản chí, ngã lòng hay đánh mất niềm tin khi thấy Giáo Hội bị những thế lực của sự ác tấn công, khi thấy những gương mù gương xấu của hàng giám mục, linh mục và tu sĩ.
  • Kiên nhẫn với Chúa và bền chí trong khi cầu nguyện. Đừng bỏ cuộc hay tuyệt vọng khi cầu nguyện hoài mà Chúa chẳng nhậm lời của mình.blank

Thứ hai là phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời … hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21:34-36).

  • Siêng năng tham dự thánh lễ, lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể. 
  • Đi lễ thêm 1 ngày nữa trong tuần. Vợ chồng, con cái đi lễ với nhau là tuyệt vời nhất. The family prays together stays together. 
  • Tránh xa những cám dỗ của rượu chè, cờ bạc, phim ảnh dâm ô, pornography … Nếu lỡ phạm tội, lỡ sa ngã thì hãy can đảm và mau mắn đến làm hòa với Chúa qua bí tích Giải Tội.

Thứ ba, vui vẻ và hăng say làm việc bác ái & bố thí, sống quảng đại, rộng rãi với tha nhân:“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ... Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng …” (Mt 25:34-36).

  • Cho đi những nụ cười, những lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, và cho tha nhân những ánh mắt cảm thông và tha thứ. Khi nghe một ai đó nói lời phê bình, đay nghiến, móc họng, bạn và tôi hãy cố gắng mỉm cười và thầm thĩ nguyện cầu: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23:34). Hoặc khi thấy những khiếm khuyết, những bất toàn của cha mẹ, chồng, vợ, của các giám mục, linh mục, tu sĩ … thì ta hãy tự nhủ rằng: “Nếu tôi ở trong cương vị ấy, ở trong hoàn cảnh ấy, chắc tôi cũng sẽ không làm gì khác đi được, có khi còn tệ hơn vậy nữa.”
  • Cho đi những tài năng, thời giờ và năng khiếu qua việc tham gia ca đoàn, hoặc làm những việc thiện nguyện như cắt cỏ, tỉa cây, làm vệ sinh, thăm các bệnh nhân, an ủi những người cô đơn…
  • Cho đi những đồng tiền, cơm ăn áo mặc qua việc bố thí, giúp đỡ cho những người tàn tật, bị bão lụt, chiến tranh …Đóng góp một cách cân xứng cho giáo xứ trong các thánh lễ Chúa Nhật.

Nếu bạn và tôi cố gắng và trung thành làm những công việc ở trên, thì tôi tin rằng trong ngày tận thế, khi ra trình diện trước mặt Chúa, Ngài sẽ xếp chúng mình vào nhóm bên hữu, và Ngài sẽ trìu mến nói với chúng ta rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ...”  Bạn có muốn được vào Thiên Quốc hưởng sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu cùng với Đức Maria và các thánh không? Nếu muốn thì phải cố gắng lên! Hãy kiên trì, hãy trông cậy và xin ơn Chúa trợ giúp khi ta yếu đuối và sa ngã! “Kẻ nào bền chí đến cùng thì sẽ được cứu thoát”! Don’t forget it!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

24 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 26527)
Chị họ tôi hai tháng chúng tôi thuê nhà riêng để ở và học lái xe chưa có bằng nên phải đi bộ tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi nhà thờ anh và tôi đi bộ hơn nữa tiếng đồng hồ mới tới trời mùa Đông thời tiết rất lạnh trời mưa anh che dù cho tôi chưa quen với thời tiết bên này đôi môi cứ run lập cập gần đến nhà thờ ,gió tạt rất mạnh làm gẫy nát cây dù ,anh liệng cây dù và động viên tôi :em cố lên chúng ta chạy thật nhanh đến nhà thờ để kịp dự thánh lễ.
03 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22337)
... Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Hồng Y.
01 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 23984)
Nếu chúng ta xem toàn bộ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa như một bức tranh hoành tráng, tuyệt hảo. Một bức tranh mà Thiên Chúa Ngài đã cất công phác họa từ tận thời Cựu Ước, trải qua cả dòng lịch sử của dân tộc Do Thái, qua nhiều vị Ngôn sứ. Bức tranh ấy đã được hoàn tất nơi Chúa Ki-tô phục sinh. Và với sự kiện trong tin mừng-sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh-Sự kiện ấy đã điểm lên trên bức tranh đó một nét chấm phá làm cho nó toàn vẹn hơn, sinh động hơn. Để bên cạnh sự kiện trọng đại là Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy thêm ý nghĩa nữa mà Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ với con người.
30 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24161)
Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành? Thứ Sáu là ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh, vậy tại sao là tốt lành? Đây là vấn đề gây “rối trí” không chỉ đối với trẻ em mà cả nhiều người lớn. Chúng ta không nói Thứ Sáu Tuần Thánh là tốt, vì đó là ngày Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá. Làm sao Thứ Sáu Tuần Thánh có thể là tốt khi mà chính tội lỗi chúng ta đã giết chết Thiên Chúa? Nhưng Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành vì Đức Kitô, qua cái chết của Ngài, đã tỏ lòng thương xót bao la đối với nhân loại, và đã cứu chuộc chúng ta. Tốt lành ở đây có nghĩa là thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày thánh và quan trọng đối với các Kitô hữu Đông phương, cả Công giáo và Chính thống giáo. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng được gọi là ngày thánh trong ngôn ngữ Rôma.
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 23364)
... Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta trở lại với chân lý nền tảng trong cuộc sống: hãy chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu. Hãy hướng tất cả mọi sự vào cùng đích của cuộc sống. Hãy dùng tiền bạc, hãy cư xử thế nào để luôn có những người bạn luôn chờ đón ta trước cổng Thiên Đàng
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 26154)
Trong ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để nhìn vào biến cố trong cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng ấy. Cái chết ô nhục của Đức Kitô trên thập giá quả là một bất hạnh và là một tội ác, nhưng Thiên Chúa quyền năng và yêu thương đã biến thành khởi điểm của nguồn ơn cứu thoát. Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta hãy xưng tụng tình yêu quan phòng của Ngài.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24019)
Sau khi cuộc bầu chọn Giáo Hoàng đã có kết quả, Niên trường Hồng Y Phó tế Jean Louis Tauran xuất hiện tại ban công của vương cung thánh đường Thánh Phêrô tuyên bố cuộc bầu chọn Giáo hoàng thứ 265, người kế vị thánh Phêrô là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ người Á Căn Đình, vị Giáo Hoàng dòng Tên đầu tiên lấy tước hiệu Giáo Hoàng Francis I (Phanxicô I).
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24240)
Như vậy, Thiên Chúa không dễ dãi hay khắt khe với tội ngoại tình, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ và tạo điều kiện để tha thứ cho con người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu hôm nay là bài học CHO CHÚNG TA VỀ SỰ XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Tội ngoại tình theo nghĩa đen chỉ phạm với chính thân thể của hai người với nhau và tất nhiên ngoài hôn nhân là vi phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng tội ngoại tình theo nghĩa bóng là tội chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ cách công khai, hay phủ nhận chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu, thì nặng tội hơn tội ngoại tình.
01 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24391)
Lạy Thiên Chúa, “xin dẫn chúng con về, xin đừng hận chúng con” (Tv 84:5), “xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung” (Tv 51:19), và “xin dẫn chúng con đi theo đường chân lý của Ngài” (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 23472)
... Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ: “Nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta?” Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng: “Nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ?” Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng đó là một việc đúng cần phải làm.