NGÀY 8/8, THÁNH ĐAMINH (Dominicus - Đô-mi-ni-cô), linh mục.
Tương truyền rằng, khi đang mang thai thánh nhân, mẹ ngài đã có một giấc mơ kì lạ. Bà mơ thấy một con chó có bộ lông khoang đen + trắng miệng ngậm một bó đuốc sáng rực chạy khắp mọi ngả đường. Nó chạy tới đâu là rọi sáng đường tới đó. Giấc mơ này như tiên báo về sứ mạng của ngài và dòng Anh Em Thuyết Giáo (Dòng Đaminh) mà sau này ngài thiết lập.
Khi thánh nhân chào đời, cha mẹ đặt tên ngài là Dominicus (hay Dominic) có nghĩa là NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA.
Tên chính thức của Dòng tu do ngài thành lập là: Dòng Anh Em Thuyết Giáo - Ordo Praedicatorum (O.P). Tuy nhiên, người ta vẫn thường gọi tắt tên dòng là Dòng Đaminh. Điều thú vị là trong tiếng Latinh, các tu sĩ Đaminh sẽ được gọi là Dominican và nếu tách ký tự ra chúng ta sẽ có DOMINI CAN (canis - con chó). Do đó, người ta thường gọi đùa các tu sĩ Đaminh là những "chú chó cưng của Chúa". Cách gọi vui này nhắc lại sự tích giấc mơ mà mẹ thánh Đaminh. Cũng từ sự tích giấc mơ của người mẹ mà người ta thường vẽ hay tạc tượng thánh Đaminh với một chú chó bên cạnh.