Hội nhập
Ghi danh
7:24 SA
Thứ Hai
29
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1845)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5124)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15746)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

Thư gởi ông già NOEL

23 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 17808)
TẶNG CÁC BẬC PHỤ HUYNH
 
 Kính gởi ông già NOEL
Con chào ông ! con tên là Giáng Xuân và có thêm một tên thứ hai nữa là vì con có làn da trắng tinh nên bác Vui nói với mẹ đặt tên con là Bạch Tuyết có phải vì thế mà con rất mê tuyết nhưng tiếc là ở Việt Nam không có tuyết ông ạ ! Tối qua mẹ con kể cho con câu chuyện cô bé bán diêm mồ côi bị chết trong mùa đông giá lạnh hay hình ảnh Chúa hài đồng Giêsu sinh trong hang đá Bê Lem lạnh lẽo tuyết rơi trắng lối đi .
Ông Noel ơi năm nay con lên 7 tuổi đang học lớp hai trong lớp con bạn nào cũng viết thư cho ông để xin quà Noel . Nhưng gấu bông hay búp bê con có nhiều rồi nên con đổi ý sẽ không xin quà ông nữa mà con có một điều ước xin ông cho con nhìn thấy Tuyết được không ôngthu_goi_santa
Con đang sinh sống tại Việt Nam chỉ có 2 mùa , mưa và nắng nên không nhìn thấy tuyết nó như thế nào và con muốn cảm nhận mùa đông giá lạnh Chúa sinh ra đời con rất ngạc nhiên là Chúa Giêsu lại sinh ra trong một hang đá trong khi Chúa
rất quyền phép chỉ cần hóa phép một cái là có ngay một tòa lâu đài giống như trong câu chuyện cổ tích mà tối nào mẹ cũng kể cho con nghe . Năm nay con quyết định không xin quà nữa mà xin ông làm thế nào cho con được nhìn thấy tuyết rơi ông nhé .
 Ở Việt Nam con thấy các ông già Noel chỉ phát quà bằng đi bằng xe máy chỉ là giả. Còn ông già Noel cởi những con tuần lộc mới đúng là thật vì chỉ có ông mới đem đến cho con những món quà kỳ diệu cho ước mơ bay cao .
Ông già NoeL ơi ! bây giờ con mỏi tay lắm rồi con tạm dừng viết, con chào ông con đi ngũ và không quên cầu nguyện xin Chúa ban cho ông thật nhiều sức khỏe để ông còn đi phát quà cho trẻ em ông nhé !
 Con Chào ông già Noel
 Bé Bạch Tuyết
Lá thư này con gái tôi nhờ mẹ mang ra bưu điện để gởi cho ông già Noel nhưng 
thật ra sẽ không bao giờ được gởi đi! mà tôi chính là người thực hiện những món quà trong đêm Noel . Khi mở lá thư ra đọc tôi thật ngạc nhiên và xúc 7 tuổi nhưng cô bé có cách viết văn rất tự nhiên và tôi không khỏi bối rối khi phải thực hiện những điều trong lá thư. Khi mà ông già Noel chỉ là truyền thuyết nhưng mãi mãi ông già Noel sẽ bất tử không bao giờ chết! vì ông là biểu tượng cho trẻ em trên toàn thế giới là niềm hy vọng cho những trẻ em bất hạnh. Đọc lá thư của con, tôi thực sự cảm động vì cô bé đã có những suy nghĩ rất sâu sắc , cảm nhận mùa đông lạnh căm Cô bé bán diêm , một câu chuyện xúc động hay một Hài nhi là Giêsu khi lớn lên phải chết treo thập giá để cứu rỗi nhân loại .
Những câu chuyện tôi thường kể đã đi vào ký ức của con gái tôi và tôi phải nói như thế nào về ông già Noel .Chẳng lẻ tôi lại nói ông già Noel là không có thật ,tôi không thể nào làm mất đi niềm hy vọng về hình ảnh nhân hậu và tốt bụng của ông già Noel rất nổi tiếng đã trở nên quen thuộc với trẻ em mỗi khi Giáng Sinh đến .
Sáng nay sau khi ăn sáng xong tôi nói với con :
-Tuyết à ! mẹ có đọc lá thư con gởi cho ông già Noel rồi
-Mẹ xem thư giúp con có sai lỗi chính tả không mẹ
-Không sai câu nào hết, nhưng con nên xin món quà khác . Chứ điều con mơ ước
nhìn thấy Tuyết không khó, có điều này con nên nhớ ông già Noel phát quà cho
 rất nhiều trẻ em nên không thể nào chở con đi xem tuyết được đâu.Thời gian bảo
lảnh đi Mỹ chỉ còn vài năm nữa thôi .Khi qua Mỹ rồi con sẽ nhìn thấy tuyết rơi.
-Dạ, con hiểu rồi mẹ ạ , con sẽ biên lá thư xin món quà khác
 *****
Thánh lễ Giáng Sinh nữa đêm vừa dứt tôi nắm tay con gái tôi ra khỏi Vương Cung Thánh Đường nhìn đồng hồ ở Bưu điện thành phố là 11 giờ 30 phút như vậy chương trình ca nhạc ngoài trời còn nữa tiếng nữa mới xong . Anh đang dẫn chương trình quanh khu vực Sàigòn khi nào xong anh đến chở mẹ con tôi về .Nhìn quanh khuôn viên nhà thờ Đức Bà rất đông tôi tìm ghế đá ngồi, may sao có người đứng lên tôi dắt con ngồi chờ.
Sài gòn càng về đêm càng đông nhiều người chụp ảnh trước tượng Đức Mẹ ai cũng lựa cho mình một bộ đồ đẹp nhất .Đêm hôm nay con gái tôi mặc chiếc áo đầm mầu đỏ kết nơ rất xinh, làm nổi bật làn da trắng của cô bé . Lẫn trong đám đông có một cô bé nước da ngâm đen có lẽ đi dang nắng để bán vé số .
Cô bé ấy đang chìa những tờ vé số để mời mua nhưng ai cũng từ chối hình như đã quen với những cử chỉ này nhưng cô bé vẫn kiên trì đi mời từng người thương tình tôi vẫy cô bé lại và nói :
-Lại đây cô mua giúp cho
Gương mặt cô bé mừng rỡ :
-Cô ơi mua giúp con mấy tờ vé số
-Cho cô 2 tờ vé số đi con năm nay con mấy tuổi rồi
-Dạ con 7 tuổi
Con gái tôi reo lên :
-Như vậy là bạn bằng tuổi mình rồi ,cho hỏi nghe bạn đã viết thư cho ông già Noel để xin quà chưa?
- Tui là con nhà nghèo lại mồ côi mẹ làm gì được đi học thì làm sao biết chữ !
-Tội nghiệp bạn ghê ,sao hoàn cảnh cuả bạn đi bán vé số giống cô bé bán diêm qúa vậy khuya rồi bạn không về nhà đi
Không được ! bây giờ còn nhiều vé số lắm để đi bán tiếp thôi chào bạn ,chào cô con đi
Tôi nghe hai cô bé nói chuyện ,vội nắm tay con bé lại và nói :
-Con à đêm nay là Giáng Sinh thôi con đưa hết xắp vé số cô mua hết cho rồi về sớm
Lúc này ông xã tôi đã xong chương trình văn nghệ lấy xe chở chúng tôi về, trên tay
ôm một hộp quà mua tặng con gái tôi .Cô bé biết rằng món quà Noel đó là ba mẹ tặng là một con búp bê và cô bé nói :
-Ba mẹ hôm nay con nhìn thấy một bạn bằng tuổi con lại mồ côi mẹ phải đi bán vé số , lại không được đi học .Nay thì món quà này con xin tặng lại cho người bạn mới quen
Con giỏi lắm , ba mẹ rất vui là con biết chia sẻ với người khác .
Cô bé bán vé số nước mắt rưng rưng cảm động vì lần đầu tiên có người tặng cho mình một con búp bê rất đẹp
Chia tay cô bé bán vé số tôi nhìn lên Đức Mẹ xin gìn giữ cô bé bán vé số ấy giưã cuộc đời đầy cạm bẩy này .
 ****
Mỗi lần Giáng Sinh về tôi vẫn nhớ mãi thân hình gầy gò của cô bé bán vé số tại nhà thờ Đức bà . Gia đình tôi định cư ở Mỹ được ba năm con gái tôi giờ đây lên 13 tuổi không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên nữa con đã trưởng thành hơn vì có những lúc mẹ phải đi làm xa và con phải tự lo lấy .
Mùa đông ở miền bắc Cali không sôi nổi ồn ào như ở Sàigòn .Những cơn gió lạnh lao xao mang hơi thở của mùa đông .Không gian tĩnh lặng ngồi trong xe hơi đi ngang qua những căn nhà trang trí những cây thông kim tuỵến lấp lánh ánh đèn chớp tắt .Lặng nghe bài hát “ We wish you a Merry Christmas ‘’ nghe trong lòng nôn nao một niềm vui khó tả mỗi khi Giáng Sinh về đêm nay cả gia đình tôi đều đi tham dự thánh lễ nữa đêm .
Trong thời điểm sắp chuyển giao rất gần .Những cơn gió lạnh của mùa đông lạnh giá nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp bởi trong lòng ta luôn ước mơ không phải là vật chất, nhưng chính là sự Bình an trong tâm hồn .
Ta hãy cầu xin Chúa Hài Đồng ban Phúc Lành xuống cho mọi gia đình và HỒNG ÂN CHÚA đang tuôn tràn trong đêm cực thánh
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 21475)
Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư ? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong: từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt...
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20684)
... Phúc cho những tín hữu nào chần chừ khi được yêu cầu và mong được người ta cảm ơn: Ta có thể sử dụng bọn này… Phúc cho những ai quá dễ động lòng. Hở một chút là họ có thể bỏ đi Nhà Thờ: họ được chọn làm những Thừa Sai đặc biệt của ta…
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 33640)
... Phúc thay ai biết suy nghĩ trước khi hành động và cầu nguyện trước khi suy nghĩ: bạn sẽ tránh được những điều sai lầm. Bạn là người hạnh phúc nếu bạn biết nín lặng và mỉm cười bỏ qua ngay cả khi người ta ngắt lời bạn, khi người ta phản đối bạn, hay khi người ta dẫm cả lên chân bạn: Tin Mừng bắt đầu thấm sâu vào lòng bạn rồi đó...
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 22292)
Thiên Chúa đánh giá cao sự thành thật. Chúng ta có thể mở lòng ra với Ngài trong lời cầu nguyện và nhớ rằng Ngài yêu thương ta vô điều kiện. Ngài biết những vui buồn trong ngày đời ta và những lầm lỗi của ta nhưng vẫn yêu thương ta. Ngài yêu ta đến nỗi ban tặng cho ta chính Người Con Duy Nhất của Ngài.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 19641)
Một tia nắng làm sáng cả căn phòng… Một ngọn nến xua tan bóng đêm… Một nụ cười xóa hết những buồn đau…
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20715)
Và như thế, bạn đã nạp vào đầu óc mình, vào cuộc đời mình hai thông điệp: Một là bạn không còn tin tưởng vào tương lai. Hai là bạn cho rằng những điều mới mẻ và hay ho nhất sẽ chẳng dành cho mình được chút gì đâu… Chính vì lẽ đó, bạn tự an ủi bằng cách cất giữ những thứ cũ kỹ vô ích.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 26612)
.... Đạo của thân cây già là mang lại sự sống cho các cây con. Đạo của người thiếu phụ kia là cưu mang bào thai và trở thành mẹ. Đạo của bông hoa là mang lại hương sắc cho đời. Đạo của dòng suối là rửa sạch những đoạn đường mà chúng đi qua. Khi sự vật tìm được đạo và đi đúng đạo của mình, ta bảo đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc chính là ranh giới giữa sống và chết. Khi ta hạnh phúc ta bảo rằng: Tôi đang sống. Đó là ý nghĩa mà ta đã tìm kiếm bao lâu nay, và nay ta truyền lại cho con. Ta đã làm tròn đạo của một người thầy, còn con hãy ra đi, để tìm lấy đạo của riêng mình. Nói xong vị thiền sư từ từ nhắm mắt.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 22578)
Để con thành người tài giỏi hôm nay. Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20989)
Việc xức tro và xé áo cũng làm cho tội nhân ý thức thân phận con người bọt bèo, cuộc đời mau chóng tàn phai như giấc mộng. Đời người như một nắm tro bụi, chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua đủ xoá sạch vết tích. Cuộc đời giống như manh áo, hôm qua còn mới đẹp, hôm nay đã cũ kỹ xấu xí, hôm qua còn lành lặn, hôm nay đã sờn rách.
17 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 31639)
Sự hướng thiện sẽ dẫn tới sự tha thứ, và sự tha thứ dẫn tới sự bình an tâm hồn. Sidney Simon nói: “Sự tha thứ làm cho bạn cười nhiều, có thể cảm nhận sâu xa, và trở nên liên kết với người khác nhiều hơn”. Chính sự tha thứ là thần dược mau chữa lành vết thương lòng. Vả lại, chính lúc mình tha thứ là lúc mình được thứ tha.