“P
hàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là
anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
(Mt 12,50)
Hôm nay Lễ Nhớ Mẹ mình :
Cuối tháng Mười Một hành trình lên kinh
Ngày Hai Mươi Mốt; thân sinh
Mẹ vào Đền Thánh dâng mình luật-khem (1)
Thành tên Giê-ru-salem
Mẹ cha đều phải theo kèm con thơ
Mới ba (3) tuổi còn mộng mơ
Bé “Ma-ry” phải sống nhờ khuôn viên
Đến mười bốn (14) tuổi đẹp hiền
Thánh Giu-se đính hôn liền đó năm
Từ Nadarét về thăm
Đức Mẹ vẫn sống âm thầm lặng im
Một hôm Sứ thần Chúa tìm
Truyền tin vui: Mẹ ẩn tiềm thụ thai
Sẽ sinh ra một bé trai
Là Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai chuộc mình
Lạy Mẹ Đức Nữ Đồng Trinh (2)
Thụ tạo đặc biệt công trình Chúa mong
Là Nữ Tu Không Áo Dòng
Chưa vào tu viện cũng không một ngày
Độc nhất vô nhị không hai
Sống trọn Lời Khấn suốt ngay cõi trần :
“Vâng phục, Trinh khiết, Thanh bần”
Đức Mẹ gương sáng, từ nhân mọi loài
Nguyện xin Ơn Mẹ đoái hoài
Dạy con từng bước đúng, sai chỉ đường
Kính lạy Đức Mẹ Nữ Vương
Trong giờ lâm tử đoái thương con khờ !