Mỗi người con được sinh ra,
Bàn tay giội rửa xin tha tội truyền.
Tổ Tông đóng cửa Thiên Đàng,
Giêsu mở lối bằng đường Giáng sinh.
Dòng sông lịch sử Do-Đinh,
Giêsu chịu rửa chứng minh lệnh truyền:
"Hãy đi rao giảng Tin Mừng,
Tái sinh bởi nước, Thánh Thần nhân danh".
Đưa lên xóa tội nhờ danh Chúa Trời.
Bí tích Hòa giải tuyệt vời,
Sau khi xưng thú tội đời xóa ngay.
Bàn tay ôi cũng bàn tay!
Nâng cao Chén Thánh đổi thay nhiệm mầu.
Bánh rượu nên Thịt Máu Thầy,
Để nuôi dân Chúa đời nầy phúc thay.
Bàn tay ôi cũng bàn tay!
Chúc phúc đôi nhẫn trao nhau tuổi hồng.
Từ đó nên nghĩa vợ chồng,
Cùng chung xây dựng cộng đồng đức tin.
Bàn tay giang rộng bàn tay,
Cảm thông đón nhận rủi may mọi người.
Ủi an ai thiếu nụ cười,
Nâng tay cảm tạ cho người hạnh phúc.
Bàn tay tuyệt hảo những lúc,
Thương đặt lên trán đọc khúc nguyện cầu.
Nhân danh Thiên Chúa xức dầu,
Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu trao ban.
Chăm sóc đến cuối chặng đàng,
Tay ôm Kinh Thánh sẵn sàng thực thi.
Đưa tiễn lần cuối người đi,
Ủi an người ở phân ly đau buồn.
Bàn tay Linh Mục, bàn tay...
Giêsu xây dựng thật hay, thật bền.
Ngàn năm kiên cố đền đài,
Bàn tay đan lại nối dài bàn tay./.
Năm Thánh Linh Mục 2009 - 2010
Elizabeth Trần thị Uyển Nguyện