Hội nhập
Ghi danh
11:21 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

Các linh hồn Bảo Vệ Và Hướng Dẫn

30 Tháng Mười Một 20225:49 SA(Xem: 1476)
BÀ MARIA SIMMA CHIA SẺ CÁC LINH HỒN NÓI VỀ
Các linh hồn Bảo Vệ Và Hướng Dẫn
Hỏi : Thưa bà Maria, các linh hồn có ban lời hướng dẫn, lời dạy bảo hay lời khuyên cho các thành viên còn sống trong gia đình của họ không?
-Ồ, có chứ, chuyện đó đã xảy ra, và xảy ra nhiều lần qua tôi, vào năm 1954, khi các linh hồn đến với tôi, nói cho tôi biết ngày chết của họ và thành phố họ ở. Họ xin tôi nói để gia đình họ sửa sai vài điều. Thường thường là việc gia tài bị chia chác không công bằng, hay chia chác mà trái lại với ý muốn của người chết.
Tôi nhớ lại có một trường hợp mà một linh hồn đến nhờ tôi nói với con của ông ta, vốn là một linh mục sống trong vùng thung lũng, rằng xin linh mục ấy hãy đặt hàng quỳ để cho giáo dân chịu Lễ. Đầu tiên, tôi đến nói với người quen của vị linh mục ấy, nhưng ông ta nói:
“Bà hãy đến nói với vị linh mục đi, ngài sẽ tin bà hơn là tin tôi.”
Thế là tôi viết thư cho vi linh mục là con của linh hồn đã chết ấy. Nhưng cho đến nay, ngài không nghe theo lời khuyên đó. Tôi tin ngài là một vị linh mục tốt lành nhưng ngài sợ không dám thực hành điều này.
Hỏi : Liệu các linh hồn có hướng dẫn chúng ta như vậy nếu chúng ta cầu nguyện cho họ và làm việc thiện để cầu cho họ không?
-Có. Hãy tin tưởng và hành động ngay để giúp cho họ.
Hỏi : Có các cơ quan hay nhóm nào, chẳng hạn như các nhóm của chính quyền, xã hội hay các nhóm ái hữu cố gắng để làm giảm các chứng từ của bà hay là tấn công và cản trở bà trong mọi cách không?
-Ồ, ngay cả khi họ cố gắng làm điều đó, thì họ cũng chẳng thành công. Vâng, có xảy ra một lần, nhưng tôi chỉ nghe chuyện ấy sau này thôi. Thỉnh thoảng, có một cảnh sát viên tính tình khó khăn. Ông ta nghe người ta bàn tán ở trong các quán rượu rằng có một phụ nữ ở trên núi cho biết bà ta nhìn và thấy ma nhiều lần. Ông ta không muốn nghe chuyện ấy trong quán rượu, nên ông ta và một người bạn quyết định đi thăm bà ta để ra lệnh cho bà im đi. Thế là cả hai mặc đồng phục oai vệ và lái xe đi lên núi. Họ đậu xe ở dưới và đi bộ lên nhà của tôi. Khi họ lên tới phía nhà của tôi, chỉ còn một vài thước nữa thì họ bỗng dưng không di động được nữa. Họ cố gắng lần thứ hai mà nhự bị môt cái gì vô hình chận lại. Thế là họ đành chịu thua, trở lại quán ăn và mua bia uống, từ đó họ không nói gì về vấn đề này nữa.
Bà hàng xóm của tôi có thấy họ, ngày hôm sau bà ta nói:
“Bà Maria ơi, hôm qua, tôi thấy có mấy người khách quan trọng muốn gặp bà.”
“Ai? Hôm qua tôi không có khách.”
Và tôi được nghe kể lại chuyện xảy ra hôm trước.
Hỏi : Bà có được các linh hồn chỉ dẫn điều gì không?
-Họ bảo tôi đừng rời nhà lâu quá năm ngày mỗi lần vì thư của tôi nhiều quá.
Hỏi : Có khi nào người ta đến với bà với những ý tưởng bất chính không? Và nếu có, bà xử sự như thế nào và bà có bị họ cảnh cáo không?
-Tôi cố gắng tiếp mọi người nhưng tôi bị cảnh cáo rằng không nên kể các cảm nghiệm dài. Nếu họ đến vì sự tò mò thì tôi không nói nhiều. Có những người đến với các ý tưởng dò hỏi, thì tôi không thể nói gì được. Tôi không thể nói thoải mái như chúng ta đang nói đây. Rồi họ hỏi tôi:
“Tại sao bà không kể thêm cho chúng tôi nghe?”
Và tôi chỉ có thể nói như sau:
“Tại sao bạn không hỏi tôi thêm các câu hỏi khác?”
Các trường hợp này xảy ra nhiều lần như thế.
Hỏi : Vâng, tôi rất vui mừng và biết ơn bà vì bà đã nói chuyện với tôi rất lâu. Vậy bà có hỏi các linh hồn xem ý định của tôi có ngay lành hay không?
-Không, tôi không hỏi, nhưng vì tôi không hỏi nên lẽ ra cuộc nói chuyện này buồn lắm. (Cười)
Hỏi : Điều này có thật không khi chúng ta đem đi với mình tất cả những gì chúng ta học hỏi?
-Vâng, đúng đấy.
Hỏi : Nếu đúng như thế thì có chứng cớ gì cho thấy các linh hồn giúp chúng ta với kiến thức mà họ học hỏi khi ở trần gian không? Vậy nếu một cô thợ may cần giúp đỡ với nghề may của cô, cô ta có thể đặc biệt xin một linh hồn thợ may đang ở Luyện ngục đến giúp côta được không?
-Có, có chứng cớ như thế. Nếu chúng ta cần sự giúp đỡ trong một tai nạn xe hơi thì chắc chắn cần một người biết về xe hơi, hơn là người biết về đan len.
Tôi biết một người chuyên chở đồ lậu ở biên giới trong chiến tranh. Ông ta luôn xin các linh hồn vốn là sĩ quan Biên Phòng mà nay đang ở Luyện ngục đến giúp ông ta vượt biên giới mà không bị bắt. Quả thật, ông ta không bị bắt trong nhiều năm khi làm việc ấy. Nhưng ông ta làm là để giúp cho dân Chúa có Thánh Kinh và các vật Thánh mà thôi. Nếu bạn muốn buôn lậu ma tuý, tiền bạc hay vũ khí thì đừng hòng các linh hồn giúp đỡ. Các linh hồn không bao giờ giúp đỡ khi ta làm việc xấu.
Hỏi : Các linh hồn có thể giúp chúng ta những điều gì khác nữa?
-Chúng ta có thể xin các linh hồn hướng dẫn chúng ta về mặt tâm linh, và điều này đặc biệt tốt khi đến thời kỳ mà chúng ta không thể tìm được một vị linh mục tốt lành, và ta cảm thấy cô đơn. Trong tình huống ấy, các linh hồn có thể giúp, chính họ nói như vậy.
Hỏi : Các linh hồn có thể bảo vệ chúng ta trong những cách thức làm giảm ý chí tự do không?
-Có, nhưng theo cách tích cực. Họ có thể nhẩy vào và chận chúng ta lại để ta không say rượu, không lái xe mau quá, hay không làm những gì gây nguy hiểm cho chính mình. Họ chắc chắn có thể giúp các người hút thuốc lángừng hút. Chắc chắn có sự trợ giúp của họ thì mọi sự dễ dàng hơn nhiều.
Có lẽ đây là cơ hội tốt để tôi nói một chút về ý chí tự do. Khi các linh hồn giúp chận đứng lại môt thói quen xấu, ý chí của ta trở nên tự do hơn và không bị giới hạn nữa. Chúng ta không hành động tự do khi chúng ta quá yếu để phạm tội hay nghiện ngập. Khi chọn lựa những gì trói buộc hay kiểm soát ta, ta phải trước tiên đánh bóng điều đó để nói dối với chính mình rằng điều ấy tốt và đúng. Sự dối trá ấy làm cho ta không tự do. Chỉ có ở trên Thiên Đàng thì chúng ta mới được tự do hoàn toàn để tập trung thuần khiết vào Thiên Chúa tuyệt đối, Thiên Chúa chúng ta.
Hỏi : Xin bà cho tôi một ví dụ rằng linh hồn giải thoát hay bảo vệ một người nào đó?
-Vâng, một thanh niên đi tìm một người vợ thánh thiện và tốt lành. Anh ta có môt hình ảnh trong tim và thăm viếng người thiếu nữ ấy nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi khi anh di vào nhà cô ấy thì thấy một người đàn ông đứng bên cạnh kêu lên rằng:
“Đừng đến đó, con sẽ không có hạnh phúc với cô ấy đâu!”
Mấy lần đầu, anh ta tảng lờ, không thèm để ý đến lời cảnh cáo ấy, nhưng đến lần thứ ba, thứ bốn thì anh ta ngừng lại và nhìn kỹ người dàn ông đó. Ông ta chính là bố của anh và ông đã chết nhiều năm trước. Anh ta bèn vâng lời bố của mình để đi tìm người khác. Anh đã được linh hồn bố anh giải thoát và bảo vệ để khỏi bị rắc rồi sau này.
Một trường hợp khác: Tôi biết một thiếu nữ kia muốn đi vào tu viện nhiều lần, nhưng vì nhiều lý do, cô ta bị từ chối. Thế rồi cô ta có thói quen ngồi bên cạnh một bờ hồ để tì m sự bình an với Chúa. Một ngày nọ, khi cô đang trên đường đến bờ hồ thì cô nghe một giọng nói rất gần như sau:
“Ngừng, trở lại đi.”
Cô ta giả vờ không nghe và lại tiếp tục đi. Giọng nói lại cất lên:
“Trở lại ngay!”
Cô ta vẫn tỉnh bơ đi tiếp cho đến khi cô cảm thấy có hai bàn tay đẩy cô đi lui. Cô sợ hãi nên không đi tiếp nữa. Sau đó, cô kể lại câu chuyện cho một nhà tâm lý gia, ông này nói:
“Tôi hiểu tình hình của câu chuyện, bời vì tình trạng của cô, khi ngồi bên bờ hồ, cô có thể té xuống hay nhảy xuống mà không hay biết, và như thế thì cô có thể sẽ bị chết đuối.”
Luyen_nguc_0Sau đây là câu chuyện vui về việc bảo vệ tài sản. Môt người ở gần đây tên là Hans. Một đêm nọ, anh ta bị đánh thức bởi một tiếng nói bảo anh hãy đi ra chuồng heo. Anh ta quay đi để ngủ tiếp. Lập tức, anh lại nghe tiếng nói: “Hãy đi ra chuồng heo.” Anh đợi đến khi nghe nhắc lần thứ ba rồi mới đứng dạy đi. Ra ngoài, anh đứng lại nghe ngóng, chẳng có gì khác lạ nên anh nghĩ:
“Lạ thật, mình phải làm gì bây giờ? Hay mình ngồi đây một lúc rồi hãy đi vào nhà.”
Chỉ trong một chốc lát, cửa chuồng heo mở rộng và một kẻ lạ mặt bước vào. Anh Hans giữ im lặng và núp kín. Kẻ lạ mặt đi đến chuồng heo và bắt hai con heo nhỏ. Bấy giờ thì anh Hans hiểu tại sao tiếng nói của ba anh lại bảo anh ra đó. Anh Hans nhẩy ra và chạy theo người ăn trộm. Kẻ trộm sợ bỏ chạy và để lại hai con heo con. Như vậy linh hồn người chết đã bảo vệ tài sản và giúp anh khỏi mất của.
Các linh hồn biết thế giới của chúng ta và tình trạng của ta, vì thế khi ta xin họ giúp thì họ sẵn sàng ngay.
Hỏi : Bà nói rằng các linh hồn luôn bảo vệ chúng ta, vậy họ có bảo vệ chúng ta nhiều hơn khi ta cầu nguyện cho họ không?
-Vâng, có chứ, họ giúp nhiều hơn. Khi ta bắt đầu cầu nguyện cho họ thì tin tức tung ra nhanh chóng. Họ rất cần sự chú ý của chúng ta nên họ sẽ làm nhiều điều để chúng ta nhận thức được rằng họ đang kêu gọi chúng ta. Khi tôi xin họ giúp đỡ những vấn đề cụ thể thì tôi nói:
“Xin các linh hồn giúp tôi điều này hay điều kia thì tôi sẽ giúp các ngài thêm một Thánh lễ nữa vào tuần tới; và nếu các linh hồn không giúp tôi thì tôi không xin lễ cho các ngài nữa.”
Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang trả giá với Chúa hay thách đố Ngài, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian và không gian không giới hạn với lời cầu nguyện. Nếu ý chỉ thành thật thì các hoạt động của các linh hồn và thời giờ không thể đo lường theo quan điểm của ta. Hãy thử xem, bạn sẽ nhận thấy các linh hồn trở nên tích cực.
Hỏi : Liệu các linh hồn có thể trả lại những đồ vật mà chúng ta đã mất không?
-Có. Tôi có một ví dụ tốt về việc này. Hai năm trước, một nữ tu đi nói chuyện ở Pháp với cô Vicka, cô này là một trong các thị nhân của Medjugorje, Nam Tư. Cuộc du lịch ấy nhanh và bận rộn. Vị nữ tu mang theo một túi có nhiều tiền trong ấy. Số tiền này sẽ được dùng vào việc thuê phòng cho Vicka ở để tới nói chuyện với quần chúng.
Cả hai ở chung trong một phòng. Một buổi sáng nọ, trước khi cả hai đi tham dự buổi nói chuyện thì túi tiền không cánh mà bay. Vị nữ tu biết đích xác nơi mà bà để túi tiền ấy, nhưng cả hai không thể chậm trễ được vì có hàng ngàn người chờ đợi để nhìn và nghe Vicka nói. Do đó, cả hai cùng ra đi mà không kịp tim kiếm túi tiền. Trước khi đi, họ xin bà chủ khách sạn dọn dẹp và lục tung căn phòng để tìm kiếm, bởi vì túi ấy có nhiều tiền quá. Cuộc đi về tiếp diễn, và túi tiền không sao có thể tìm được. Sau đó, Vicka bay sang Đức, và vị nữ tu đi về lại Medjugorje mà lòng buồn bã vì mất tiền. Bà cảm thấy có trách nhiệm trong vụ này. Khi đến Medjugorje, bà kêu cầu các linh hồn:
“Xin các ngài tìm cho ra cái túi tiền của chúng tôi, và tôi sẽ dâng một tuần Cửu nhật Thánh lễ (9 thánh lễ) để cầu cho các ngài.”
Chỉ trong ba ngày sau, một lá thư được gửiđến Medjugorje, và đó là thư của bà chủ nhà trọ ở Pháp, nơi mà họ trú ngụ. Lá thư viết như sau:
“Bây giờ chúng tôi tìm được túi tiền rồi, tiền còn đầy đủ, không mất đồng nào. Nó ở đúng ngay chỗ mà bà bảo với chúng tôi, trước khi bà đi về nhà.”
Điều này không làm tôi ngạc nhiên gì cả.Sau đó, bà dâng thánh lễ 9 ngày để cầu cho các linh hồn, và chắc chắn có nhiều linh hồn sẽ được về trời. Tôi biết được chuyện này khi vị nữ tu đến thăm tôi và nhờ tôi hỏi các linh hồn như sau:
“Có phải là một linh hồn trả lại túi tiền khi Vicka đến thăm Pháp quốc không?”
Phải đợi 1 tháng sau, tôi mới nhận được câu trả lời rằng:
”Đúng như thế.”
Hỏi : Bây giờ có thể túi tiền ấy tự động đến lại nơi mà vị nữ tu và Vicka ở, phải không?
-Với Chúa, điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin rằng chính các linh hồn đã thúc đẩy lương tâm của kẻ trộm, làm cho hắn cảm thấy bất ổn mà trả lại. Nhưng tôi không biết làm cách nào mà hắn bí mật trở lại căn phòng ấy để trả lại tiền. Đó thật là điều khó hiểu. Hay là hắn biết lối đi trong nhà đó? Dù sao thì các linh hồn cũng đã được hưởng 9 Thánh lễ từ vị nữ tu, và họ sẽ không bao giờ quên cầu nguyện và hành động giúp nữ tu ấy.
Hỏi : Bà có biết một trường hợp bảo vệ tương tự nào có ý nghĩa cho một số đông người không?
-Cho một số đông người à? Có chứ. Điều này có ý nghĩa cho toàn thế giới. Các linh hồn cho tôi biết rằng họ đã giúp dập tắt ngọn lửa tại lò nguyên tử Chernobyl, và gần đây, tôi tìm hiểu và được biết rằng họ cũng giúp làm cho cuộc chiến ở vùng vịnh Gulf rút ngắn lại. Họ làm những điều này vì có rất nhiều người cầu nguyện.
Không có gì mà các linh hồn không thể can thiệp để giúp chúng ta được. Họ cưú một phần của ngôi làng bên cạnh vào năm 1954, vì năm ấy có nhiều nạn băng hà trụt. Ở gần thung lũng này có hơn 75 người bị thiệt mạng vì nạn tuyết rơi nhiều. Vùng Blons gần như bị huỷ diệt, nhưng tại làng Fontanella, các linh hồn can thiệp bởi vì có một phụ nữ nằm liệt giường trong ba mươi năm. Bà ấy đã dâng các lời cầu nguyện và đau khổ của mình để cầu cho giáo xứ của bà được mọi sự tốt lành. Cho nên chúng ta có thể nói rằng chính bà ấy đã thực sự cứu nhiều nhà cửa và nhiều người. Khi các nhà chuyên môn đến nghiên cứu về hiện tượng tuyết rơi vào sáng hôm đó, tất cả mọi người nhận thức rằng có môt điều gì đầy quyền năng, mạnh mẽ hơn các tảng băng hà, đã làm cho các tãng băng hà ấy phải ngững lại ngay trên lối đi của chúng.
Đó là những gì mà các linh hồn có thể làm, nếu bạn không biết xin họ bảo vệ thì đó là một sự mất mát lớn lao. Vậy xin đừng quên các ngài.
Hỏi : Nếu chúng ta có thể xin các linh hồn bảo vệ cho chúng ta ở đây, liệu chúng ta có thể xin các linh hồn ở tầng cao nhất trong ba tầng Luyện ngục hãy đi xuống tầng thấp nhất để giúp bảo vệ các linh hồn ở dưới đó được không ạ?
-Không. Lý do là các linh hồn chỉ biết và hành động cho những gì ở trước họ. Họ tìm và mong ngóng ánh sáng của Chúa và chú ý đến phương hướng của Ngài. Chúng ta hãy xin Tổng Lãnh Thiên thần Micae và các Thiên thần bảo vệ và giúp đỡ các linh hồn ở các tầng sâu nhất.
Hỏi : Các linh hồn còn có thể giúp chúng ta những gì nữa?
-Tôi tin rằng sự tưởng tượng của chúng ta không bị giới hạn khi mà chúng ta sống thánh thiện và tốt lành. Các linh hồn không bao giờ giúp chúng ta thực hiện những gì ngoài Thánh Ý của Chúa. Xin đừng mất niềm trông cậy nếu như sự trợ giúp không hiển nhiên. Xin đừng quên rằng những gì các linh hồn làm đều có sự cho phép của Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria. Chúng ta cũng biết rằng chương trình mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta không luôn giống như ý riêng của chúng ta, cho dù ý của chúng ta đều tốt cả. Lại nữa, công tác của các linh hồn thường ít được nhận biết, bởi vì niềm bình an qua sự bảo vệ của các linh hồn thường rất im lặng và vô hình.
Chẳng hạn như bạn đang đi bộ qua một ngã tư có đèn xanh. Khi ấy có một tài xế đang ngủ quên và có cơ nguy đụng bạn. Lúc ấy, một linh hồn có thể đánh thức người tài xế ấy và chiếc xe ngừng không đụng bạn. Bạn được cứu sống, nhưng bạn không biết điều ấy.Do đó, các linh hồn giúp cho bạn nhưng bạn không nhận biết điều gì cả.
Hỏi : Xin bà kể cho tôi nghe một câu chuyện mà các linh hồn giúp đỡ tổng quát chung, hơn là giúp phần tâm linh và bảo vệ thân xác?
-Câu chuyện này xảy ra tại nước Pháp. Môt thiếu nữ hứa sẽ dâng lễ cho các linh hồn mỗi tháng. Cô rất đơn sơ và ngoan đạo. Nghề của cô là giúp việc nhà cho người khác. Sau đó, cô mất việc khá lâu. Tiền của cô sắp cạn rồi. Một ngày kia, sau khi đi lễ về, cô nhớ ra rằng mình chưa xin lễ cầu cho các linh hồn cho tháng đó. Giờ này thì cô thật sự có vấn đề. Nếu cô dâng lễ cầu cho các linh hồn thì cô sẽ không có đủ tiền ăn uống, và cô hơi do dự. Tuy nhiên, cô tin tưởng nơi Chúa Giêsu và biết chắc rằng Ngài không bỏ rơi cô.
Cô trở lại gặp vị linh mục và xin lễ cầu cho các linh hồn ở Luyện ngục. Rồi cô đi về nhà mình. Trên đường, cô gặp một thanh niên ăn mặc bảnh bao nói rằng anh ta biết cô đang cần việc làm. Cô xác nhận là mình cần việc và tự hỏi tại sao mà anh ta lại biết chuyện riêng của cô. Anh ta dịu dàng bảo cô hãy đi đến một con đường nọ, và gõ cửa ở căn nhà thứ ba, phía bên phải. Cô ta ngạc nhiên qua đỗi nhưng vẫn đi và tìm thấy căn nhà được chỉ dẫn. Cô gõ cửa. Một phụ nữ già nua vui vẻ ra mở cửa. Bà ta mừng rỡ khi biết cô đang tìm việc làm. Bà ta cũng đang tìm người giúp việc. Cả hai thỏa thuận giá cả và vui vẻ với nhau. Cô ấy nhìn lên bức ảnh treo trên tường và nhận ra đó là người thanh niên mà cô đã gặp ngay cửa nhà thờ. Cô ta hỏi:
”Thưa bà, người thanh niên này là ai vậy?”
Bà gìa đáp:
“Đó là con trai của tôi tên là Henri, con tôi đã chết cách đây 4 năm rồi!”
Hỏi : Nếu chúng ta biết có một ai, chẳng hạn như một con trẻ bị cha mẹ và xã hội hành ha, liệu các linh hồn có thể bảo vệ người ấy khỏi bị Satan tấn công không, nhất là qua các vết thương lòng còn rộng mở cho đến nay không? Liệu người ấy nhận biết và tìm sự chữa lành vết thương đó bằng cách đến gặp một vị linh mục hay bác sĩ Y khoa không?
-Được chứ, các linh hồn có thể hướng dẫn người ấy đến đúng người để xin chữa lành. Tôi biết có những trường hợp xảy ra và rồi các linh hồn nói với tôi là họ đã đến giúp.
Hỏi : Chuyện gì xảy ra khi có người xin các linh hồn giúp đỡ việc gì đó mà không thánh thiện? Bà nói rằng các linh hồn không giúp trong trường hợp này?
-Không giúp. Nếu ai xin các linh hồn giúp mà có ý xấu, thì họ không thể giúp. Chỉ có Satan giúp với các ý xấu, nhưng hắn có thể giả làm các hoạt động của các linh hồn.
Hỏi : Bà có biết trường hợp nào mà các linh hồn hiện ra với ai đó và người này lại xin các linh hồn giúp đỡ trong các hoạt động không thích hợp?
-Có. Trong môt tai nạn xe hơi, ba linh hồn hiện ra với người tài xế và nói rằng:
“Và bây giờ xin anh giúp đỡ chúng tôi!”
Các linh hồn giúp anh ta bước ra khỏi xe mà không hề hấn gì, trong khi chiếc xe bị hư hại hoàn toàn. Anh ta hiểu rằng các linh hồn đã cứu anh ta khỏi chết. Anh muốn các linh hồn giúp anh trong việc điền dơn báo cho hãng bảo hiểm. Bây giờ anh ta đi dự Thánh lễ để mong các linh hồn giúp cho anh ta trong việc điền dơn bảo hiểm. Sau một hồi thì anh ta biết là mình không lấy lại được một xu nào của hãng bảo hiểm. Anh ta giận dữ và không hiểu tại sao mà các linh hồn không giúp anh. Câu trả lời là vì anh đã gian dối trong việc xin bảo hiểm đền bù. Sự dối trá làm cho anh ta không lấy về được một đồng xu nào cả.

chanlyvinhcuu