Hội nhập
Ghi danh
1:05 CH
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1765)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5087)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15708)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

DỌN ĐƯỜNG

10 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 22240)
DỌN ĐƯỜNG 
Có câu nói của một danh nhân bảo rằng:"muốn biết nền văn minh của một đất nước hãy nhìn những con đường". Những nước văn minh, con đường của họ, nhất là đường phố rất là sạch đẹp, khang trang, rộng rãi, có quy định rất rõ ràng. Những nước lạc hậu thì con đường bẩn thỉu, hôi hám, chật hẹp, không có quy định rõ ràng. Người ta sẵn sàng mở những con đường rộng lớn mặc dù phải đầu tư rất tốn kém, bên cạnh đó phải loại bỏ đi những gì cản trở hay không cần thiết. Sau đó, đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế và những mối liên hệ khác. don_duong-content
Có những cuộc đón rước nhân vật quan trọng như vua chúa, tổng thống, đức giáo hoàng, người ta phải dọn đường rất cẩn thận, kỹ lưỡng từ rất sớm. 
Mùa vọng là mùa dọn đường cho Chúa đến. Có ba nhân vật quan trọng được nhắc đến trong mùa vọng để chuẩn bị dọn đường cho Chúa đó là ngôn sứ Isaia, Gioan Tiền hô và Mẹ Maria. Chúng ta được nghe nhiều lời của những nhân vật này. Hôm nay, Gioan hô dọn đường, sửa đường cho ngay thẳng để Chúa đến. 
Con đường hữu hình, vật chất đã thấy quan trọng rồi; con đường vô hình, tâm linh còn quan trọng gấp bội. Isaia loan báo từ xa rằng : "có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Lc 3,4-6). Đó là những loại con đường tâm linh cần sửa sang lại bằng thái độ ăn năn sửa mình. Sứ điệp của Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người bắt đầu lại bằng sự nhìn nhận tận căn lòng mình cần sám hối để đón nhận ơn tha thứ. Con đường tâm hồn ngổn ngang cần phải dọn dẹp, sửa sang cho nghiêm chỉnh để Chúa đến. 
Mùa vọng có 4 Chúa Nhật. Nay là Chúa Nhật thứ 2 rồi. Phải dọn đường, sửa đường sao cho kịp thời. Con đường hữu hình vật chất thì lù lù dễ thấy để sửa. Con đường vô hình, thiêng liêng ẩn sâu trong lòng người nên khó thấy để mà sửa chữa. Vì vậy cần có người khác chỉ bảo, nhắc nhở cho mà thấy. Gioan là người giữ vai trò này. Chính ngài là mẫu gương về đời sống thánh thiện qua vẻ bề ngoài mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu, mật ong rừng ; bề trong thì cầu nguyện, lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. 
Nơi chúng ta đã có những con đường quanh co trong tâm hồn là sự gian tham, lừa lọc, mưu mô. Cần phải được uốn cho thẳng bằng lối sống chân tình, chân phương, chân thật, chân thành. Có những con đường lồi lõm trong tâm hồn là sự ích kỷ, hận thù, tham vọng, thành kiến, ngộ nhận, tự ái, mặc cảm cần phải san phẳng bằng sự cảm thông, tha thứ, hoà giải, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Có những con đường trong tâm hồn đã xuất hiện núi đồi, gò nổng là sự kiêu căng, ngạo ngược phải được bạt xuống bằng thái độ khiêm tốn, chấp nhận, cởi mở. Quan trọng hơn hết là mở con đường thật lòng sám hối tất cả, dứt bỏ tội lỗi của mình để con người đến với Thiên Chúa hay đúng hơn để Chúa có thể đến với chúng ta cách dễ dàng. 
Con đường xấu cản trở Thiên Chúa. Ngài không muốn đến với con người cũng chỉ v× con đường của ta. Có những thứ con đường do người ta gây cản trở cho mình cũng cần phải dọn dẹp, sửa sang. Sửa con đường vật chất, người ta chấp nhận sự thiệt thòi nào đó. Sửa con đường thiêng liêng có khi phải thiệt thòi nhiều hơn nhưng đem lại ích lợi thiêng liêng nhiều hơn. Gioan đã đến dọn đường cho Chúa không phải bằng cách xây dựng một cơ chế tôn giáo, một lối làm việc hay một phương hướng hoạt động theo ý ngài nhưng bằng việc sửa soạn trái tim và tâm hồn của tất cả những ai muốn đón nhận Thiên Chúa. 
Chúng ta sẽ hối hận, tiếc nuối nếu Chúa đến mà con đường tâm linh của mình chưa sửa sang kịp thời, chu đáo. Liệu tâm hồn chúng ta có bình an không? Việc sửa đường tâm linh là việc làm thường xuyên suốt cả cuộc đời. Phải có chương trình, tính toán, cân nhắc, quyết tâm mới làm được. 
Các thánh là những người đã đi bước tiên phong trong việc sửa đường bằng đời sống biết canh tân sám hối tội lỗi của mình, nhờ đó các ngài nên tốt đẹp đáng mến trước mặt Chúa và tha nhân. Con đường nên trọn lành là con đường phải được bắt đầu bằng việc sám hối sửa mình. Mùa vọng là cơ hội thuận tiện nhất để chúng ta làm việc này ngay. Đừng chần chừ kẻo muộn màng mất cơ may lần cuối cùng chăng. Thiên Chúa luôn kêu mời nhắc nhở chúng ta qua miệng các ngôn sứ những người đại diện Chúa và giáo hội của Ngài. Chúng ta đáp trả thế nào là quyền của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tự do mỗi người, song Ngài cũng rất thẳng thắn và công minh. Tất cả đều phải được sang tỏ vào ngày tận thế. Chúng ta hãy tập biết run sợ và cố gắng lo sao cho mình được ơn cứu độ bằng việc cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày. 
Lm Bùi Trọng Khẩn

28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20632)
... Bạn thoát khỏi tình trạng sơ sinh tâm linh bằng cách nào? Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” ( 2 Pr 3, 18). Bạn hãy làm điều này bằng việc suy gẫm Lời Chúa và siêng năng cầu nguyện hàng ngày như hơi thở: Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (x. Th.vịnh 119, câu 97-105).
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 21446)
Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư ? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong: từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt...
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20656)
... Phúc cho những tín hữu nào chần chừ khi được yêu cầu và mong được người ta cảm ơn: Ta có thể sử dụng bọn này… Phúc cho những ai quá dễ động lòng. Hở một chút là họ có thể bỏ đi Nhà Thờ: họ được chọn làm những Thừa Sai đặc biệt của ta…
22 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 33598)
... Phúc thay ai biết suy nghĩ trước khi hành động và cầu nguyện trước khi suy nghĩ: bạn sẽ tránh được những điều sai lầm. Bạn là người hạnh phúc nếu bạn biết nín lặng và mỉm cười bỏ qua ngay cả khi người ta ngắt lời bạn, khi người ta phản đối bạn, hay khi người ta dẫm cả lên chân bạn: Tin Mừng bắt đầu thấm sâu vào lòng bạn rồi đó...
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 22273)
Thiên Chúa đánh giá cao sự thành thật. Chúng ta có thể mở lòng ra với Ngài trong lời cầu nguyện và nhớ rằng Ngài yêu thương ta vô điều kiện. Ngài biết những vui buồn trong ngày đời ta và những lầm lỗi của ta nhưng vẫn yêu thương ta. Ngài yêu ta đến nỗi ban tặng cho ta chính Người Con Duy Nhất của Ngài.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 19612)
Một tia nắng làm sáng cả căn phòng… Một ngọn nến xua tan bóng đêm… Một nụ cười xóa hết những buồn đau…
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20688)
Và như thế, bạn đã nạp vào đầu óc mình, vào cuộc đời mình hai thông điệp: Một là bạn không còn tin tưởng vào tương lai. Hai là bạn cho rằng những điều mới mẻ và hay ho nhất sẽ chẳng dành cho mình được chút gì đâu… Chính vì lẽ đó, bạn tự an ủi bằng cách cất giữ những thứ cũ kỹ vô ích.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 26561)
.... Đạo của thân cây già là mang lại sự sống cho các cây con. Đạo của người thiếu phụ kia là cưu mang bào thai và trở thành mẹ. Đạo của bông hoa là mang lại hương sắc cho đời. Đạo của dòng suối là rửa sạch những đoạn đường mà chúng đi qua. Khi sự vật tìm được đạo và đi đúng đạo của mình, ta bảo đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc chính là ranh giới giữa sống và chết. Khi ta hạnh phúc ta bảo rằng: Tôi đang sống. Đó là ý nghĩa mà ta đã tìm kiếm bao lâu nay, và nay ta truyền lại cho con. Ta đã làm tròn đạo của một người thầy, còn con hãy ra đi, để tìm lấy đạo của riêng mình. Nói xong vị thiền sư từ từ nhắm mắt.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 22556)
Để con thành người tài giỏi hôm nay. Những bằng cấp mà con có trong tay. Là kết quả của bao đêm mẹ khóc. Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc. Của ngàn ngày đưa đón con đi.
19 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20964)
Việc xức tro và xé áo cũng làm cho tội nhân ý thức thân phận con người bọt bèo, cuộc đời mau chóng tàn phai như giấc mộng. Đời người như một nắm tro bụi, chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua đủ xoá sạch vết tích. Cuộc đời giống như manh áo, hôm qua còn mới đẹp, hôm nay đã cũ kỹ xấu xí, hôm qua còn lành lặn, hôm nay đã sờn rách.