Hội nhập
Ghi danh
6:33 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1537)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5010)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15607)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

QUÀ TẶNG HÀI NHI.

22 Tháng Mười Hai 20148:32 CH(Xem: 21242)

Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu Thánh Lễ Giáng Sinh rạng đông. Sau khi đảo qua một vòng nhà thờ, vị linh mục trở lại phòng thánh để chuẩn bị Thánh Lễ, đi ngang qua hang đá. Bỗng chau mày và nhìn sát vào trong, ngài không thể cầm được tiếng than vang dội khắp giáo đường. Máng cỏ hoàn toàn trống trơn. Hài nhi Giêsu đã biến mất. Ngài kêu gọi tất cả những ai có mặt trong giáo xứ đến, nhưng không một Qua tang Jesusvị nào có thể đưa ra một lời giải thích.

Trong thánh lễ ban sáng hôm ấy, vị linh mục đã báo ngay cho cộng đoàn về sự cố, với một giọng vừa mạnh vừa run, vì xúc động. Ngài nói đến tính cách nghiêm trọng của sự kiện. Ngài coi việc đánh cắp tượng Chúa Hài Đồng là một hành động phạm thánh. Chiều ngày Giáng Sinh, buồn bã vì sự việc xảy ra, ngài thẫn thờ đi qua các ngã đường của giáo xứ, đầu óc miên man nghĩ đến hành động phạm thượng điên rồ.

Ngày Giáng Sinh vẫn thường là ngày vắng lặng. Thỉnh thoảng mới thấy có một bóng người qua lại. Vậy mà lạ thay, trong một ngỏ hẽm, có một bé trai khoảng 4, 5 tuổi đang ung dung bách bộ. Đằng sau cậu là một toa xe lửa nho nhỏ xinh xắn mới toanh. Đây hẳn phải là một món quà Giáng Sinh mà ông già Noel đã tặng cho cậu bé. Ngài biết rõ cậu là con của một gia đình nghèo. Cha cậu hẳn phải hy sinh rất nhiều để cậu có được một món đồ chơi mơ ước trong ngày lễ Giáng Sinh. Ngài tiến tới để chúc mừng Giáng Sinh và chung vui với cậu. Nhưng vừa đến gần, ngài bỗng chau mày. Cái toa xe lửa không trống trơn mà lại có một hành khách. Không ai khác hơn là Hài Nhi Giêsu đã bị đánh cắp từ máng cỏ trong nhà thờ. Hài nhi Giêsu nằm trong toa xe lửa, mình được quấn khăn hẳn hoi, cậu bé không để lộ bất cứ một sự bối rối nào khi vị linh mục nhìn vào trong toa xe lửa của cậu. Ngài chất vấn cậu bé và giải thích cho cậu về hành động ăn cắp của cậu. Nhưng mặc cho vị linh mục hùng hồn dẫn giải, đôi mắt bồ câu ngây thơ của cậu bé vẫn không để lộ một mảy may sám hối nào. Cậu bé bình tĩnh thưa:

- Nhưng thưa cha, con không hề ăn cắp Chúa Hài Đồng, sự việc xảy ra như thế này: Con đã cầu xin Ngài cho con được một món quà Giáng Sinh mà con hằng ao ước, đó là có được một toa xe lửa màu đỏ. Con đã hứa với Ngài rằng nếu con có được một toa xe lửa như thế thì Ngài sẽ là hành khách đầu tiên. Ngài đã nhậm lời con, cho nên con giữ lời hứa với Ngài.
(Radio Veritas Asia, Giữ lời hứa với Chúa Hài Đồng)

Thiên Chúa luôn hành động bất ngờ đối với con người, luôn ứng xử bên ngoài khuôn mẫu con người khắt khe đặt ra, cùng cho là chí lý, lô gích nhất. Ngài luôn hành xử theo Tình Yêu vô biên, không hề theo lý luận hẹp hòi của con người.

Hôm nay Ánh Sáng đến thế gian, rực rỡ Hài Nhi Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta với hình hài bé nhỏ, yếu đuối, nghèo khó, tầm thường và chẳng được ai quan tâm thăm hỏi, ngoài vài mục đồng được sứ thần loan báo. Hài Nhi Giêsu hân hoan, mừng rỡ nhận những tặng phẩm đầu đời.

Những mục đồng chẳng có quyền lợi pháp lý, không được làm chứng trước tòa, chẳng có quyền lợi tôn giáo, không được vào hội đường tham gia phụng vụ, cũng chẳng sở hữu vốn liếng tri thức, lẫn vật chất nào đáng kể. Đơn giản làm thuê, ăn lương khoán, được trả bằng một phần nhỏ hoa lợi do họ chính làm ra. Họ thuộc thành phần tiện dân, bị khinh bỉ, bị ức hiếp, bị bóc lột, và nhất là bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Thế nhưng, họ lại là những người đầu tiên được sứ thần báo tin, cũng là những người đầu tiên đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Họ chẳng có quà cáp gì đáng giá trước mắt người đời. Nhưng với Chúa Hài Đồng, họ đã tiến dâng những tặng phẩm quý giá tột bậc, khiến Người vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Quà tỉnh thức

“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.” (Lc 2 8) Với trạng thái sẵn sàng và thức tỉnh, các mục đồng mới mau mắn nghe được lời Sứ thần Thiên Chúa báo tin. Trong khi biết bao dân thành Bêlem đang còn say giấc nồng, mê mệt phù phiếm bụi trần, chẳng có ai tỉnh thức nghe thấy đông đảo đạo binh thiên quốc hợp xuống, rộn ràng đàn hát vang lừng bầu trời: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” Những mục đồng được vinh dự bổ sung vào danh sách những tâm hồn thao thức, tỉnh thức, sẵn sàng hân hoan, vui mừng đón chào Hài Nhi Emmanuelle, như ngôn sứ Gioan Tiền Hô, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.

Quà khiêm nhường

Họ còn thân thương dâng lên Hài Nhi Giêsu món quà khiêm nhường. Một tặng phẩm ngày nay đã trở nên quá ư là hiếm hoi, khi con người kiêu căng, tự cao tự đại, bám víu, đặt niềm tin vào khả năng, tài năng, quyền năng hữu hạn của tạo vật, mà quên đi quyền năng vô biên của Thiên Chúa, khi con người từ chối Thiên Chúa hằng hiện hữu, khi con người mù quáng chạy theo tà thuyết duy vật, cúc cung bái tôn thờ con “Bò Vàng” khắp chốn.

Những mục đồng chẳng trọng phú khinh bần, vui vẻ sống thanh đạm, không thèm bon chen, kiếm chác, lừa lọc, dối gian. Họ cũng chẳng thượng tôn hạ đạp, khinh khi, rẻ rúng những kẻ đồng cảnh ngộ, tôn sùng, tung hô, nịnh bợ kẻ quyền cao chức trọng. Nên họ mới mau mắn, vui mừng, kéo nhau đến bái thờ “trẻ sơ sinh bọc trong tã, nằm trong máng cỏ.”

Quà đức tin

Ban đầu sợ hãi ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu đến, các mục đồng yên tâm ngay khi sứ thần loan báo: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa vít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2, 11-12)

Họ đếu sốt sắng tin theo ngay lời sứ thần. Một niềm tin vô điều kiện, dứt khoát và hoàn toàn tín thác, không như quý thầy tư tế, luật sĩ, thuộc làu Kinh Thánh và Lề Luật, từng hiểu biết rõ Chúa Cứu Thế sinh ra Bê lem, thành Vua Đa vít, mà vẫn chai đá, dửng dưng, ngoan cố, chẳng hề đoái hoài.

Quà vâng lời

Với tâm hồn nghèo hèn, đơn sơ, khiêm nhường, các mục đồng được vinh dự nghe lời mặc khải của sứ thần Thiên Chúa: Hài Nhi mới sinh hạ vừa là Thiên Chúa, vừa là Đấng Giêsu Kitô, Chúa Cứu Thế, được mong đợi hàng nghìn năm.

Một niềm tin vững vàng, chân thật và chuyển qua hành động phúc đáp tức thời, chẳng chút chần chừ e ngại đêm khuya: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. (Lc 2, 15-16)

Quà khó nghèo

Nghèo rớt mồng tơi, làm thuê làm mướn, nay chỗ này mai chỗ nọ, các mục đồng chẳng sở hữu gì, ngoài tấm thân dãi dầm sương gió, vai u thịt bắp, với tâm hồn vô tư, trong trắng, chẳng vương vấn chuyện đời gian manh. Cởi mở, phóng khoáng, rộng rãi, hồn nhiên, yêu thương.

Chính tâm hồn khó nghèo, vô ưu, không kềnh càng kiến thức sâu rộng, không bị đầu độc bởi học thuyết vô thần, phi nhân, không lệch lạc với những tà thuyết hiện sinh, duy vật, không tham sân si, vụ lợi, háo danh, háo chức, những mục đồng mới dễ dàng đón nhận Tin Mừng vĩ đại nhất hoàn vũ. Đó chính là tâm hồn trẻ thơ trong sáng, thiện hảo, mà Đức Giêsu hằng mong con người mặc vào, nếu theo Chúa. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3)

“Năng đặt tay trên lòng và bảo con: ”Chúa ở với tôi, trong tôi.” Dần dần Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy.”(Đường Hy Vọng, số 230)

Lạy Chúa Hài Đồng, các mục đồng đơn sơ và chân thành dâng lên những món quà tuyệt vời: tỉnh thức, khiêm nhường, tin cậy, vâng lời và khó nghèo. Còn chúng con biết lấy chi dâng lên Người? Chúng con chỉ biết dâng lên tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn, việc lành lẫn tội lỗi bạc bẽo của chúng con, để Hài Nhi rộng lượng tha thứ, an ủi và thánh hóa chúng con, xứng đáng mừng Chúa Giáng Sinh.


Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã ban cho chúng con Hài Nhi Giêsu. Tặng Phẩm vô giá từ lòng Thương Xót Thiên Chúa. Kính xin Mẹ đoái thương cầu bầu chúng con sớm bỏ hết mọi sự thế gian, tỉnh thức, trở nên khó nghèo để khao khát đón nhận Đấng Cứu Thế, hầu được sống viên mãn với Người. Amen.

ST

03 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22233)
... Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Hồng Y.
01 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 23845)
Nếu chúng ta xem toàn bộ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa như một bức tranh hoành tráng, tuyệt hảo. Một bức tranh mà Thiên Chúa Ngài đã cất công phác họa từ tận thời Cựu Ước, trải qua cả dòng lịch sử của dân tộc Do Thái, qua nhiều vị Ngôn sứ. Bức tranh ấy đã được hoàn tất nơi Chúa Ki-tô phục sinh. Và với sự kiện trong tin mừng-sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh-Sự kiện ấy đã điểm lên trên bức tranh đó một nét chấm phá làm cho nó toàn vẹn hơn, sinh động hơn. Để bên cạnh sự kiện trọng đại là Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy thêm ý nghĩa nữa mà Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ với con người.
30 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24009)
Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành? Thứ Sáu là ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh, vậy tại sao là tốt lành? Đây là vấn đề gây “rối trí” không chỉ đối với trẻ em mà cả nhiều người lớn. Chúng ta không nói Thứ Sáu Tuần Thánh là tốt, vì đó là ngày Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá. Làm sao Thứ Sáu Tuần Thánh có thể là tốt khi mà chính tội lỗi chúng ta đã giết chết Thiên Chúa? Nhưng Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành vì Đức Kitô, qua cái chết của Ngài, đã tỏ lòng thương xót bao la đối với nhân loại, và đã cứu chuộc chúng ta. Tốt lành ở đây có nghĩa là thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày thánh và quan trọng đối với các Kitô hữu Đông phương, cả Công giáo và Chính thống giáo. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng được gọi là ngày thánh trong ngôn ngữ Rôma.
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 23277)
... Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta trở lại với chân lý nền tảng trong cuộc sống: hãy chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu. Hãy hướng tất cả mọi sự vào cùng đích của cuộc sống. Hãy dùng tiền bạc, hãy cư xử thế nào để luôn có những người bạn luôn chờ đón ta trước cổng Thiên Đàng
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 26018)
Trong ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để nhìn vào biến cố trong cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng ấy. Cái chết ô nhục của Đức Kitô trên thập giá quả là một bất hạnh và là một tội ác, nhưng Thiên Chúa quyền năng và yêu thương đã biến thành khởi điểm của nguồn ơn cứu thoát. Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta hãy xưng tụng tình yêu quan phòng của Ngài.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 23911)
Sau khi cuộc bầu chọn Giáo Hoàng đã có kết quả, Niên trường Hồng Y Phó tế Jean Louis Tauran xuất hiện tại ban công của vương cung thánh đường Thánh Phêrô tuyên bố cuộc bầu chọn Giáo hoàng thứ 265, người kế vị thánh Phêrô là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ người Á Căn Đình, vị Giáo Hoàng dòng Tên đầu tiên lấy tước hiệu Giáo Hoàng Francis I (Phanxicô I).
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24077)
Như vậy, Thiên Chúa không dễ dãi hay khắt khe với tội ngoại tình, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ và tạo điều kiện để tha thứ cho con người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu hôm nay là bài học CHO CHÚNG TA VỀ SỰ XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Tội ngoại tình theo nghĩa đen chỉ phạm với chính thân thể của hai người với nhau và tất nhiên ngoài hôn nhân là vi phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng tội ngoại tình theo nghĩa bóng là tội chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ cách công khai, hay phủ nhận chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu, thì nặng tội hơn tội ngoại tình.
01 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24311)
Lạy Thiên Chúa, “xin dẫn chúng con về, xin đừng hận chúng con” (Tv 84:5), “xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung” (Tv 51:19), và “xin dẫn chúng con đi theo đường chân lý của Ngài” (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 23319)
... Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ: “Nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta?” Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng: “Nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ?” Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng đó là một việc đúng cần phải làm.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20514)
... Bạn thoát khỏi tình trạng sơ sinh tâm linh bằng cách nào? Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” ( 2 Pr 3, 18). Bạn hãy làm điều này bằng việc suy gẫm Lời Chúa và siêng năng cầu nguyện hàng ngày như hơi thở: Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (x. Th.vịnh 119, câu 97-105).