Hội nhập
Ghi danh
11:24 CH
Thứ Tư
24
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1789)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5102)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15725)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

HÃY CÙNG MẸ MARIA - THÁNH GIUSE - BẢO VỆ SỰ SỐNG

03 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 16419)

 


LTG : Mùa Chay Thánh là Mùa ăn năn thống hối Cầu nguyện - Ăn chay - Hãm mình. Giáo phận Sacramento Tổ chức chương trình ăn chay cho việc < Bảo Vệ Sự Sống > Cầu nguyện 40 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 5/3/2014 .
Tổng Hội Mân Côi tại Hoa Kỳ đã gởi nhiều bài Suy niệm Mùa chay đến cho các Hiệp sĩ và Hội viên .Nhân mùa chay mục Suy niệm và Cầu nguyện xin giới thiệu đến Quý độc giả web < Bảo Vệ Sự Sống /Facebook > xin đồng hành cùng TH/MC cùng với 183.788 ngàn Hội viên trong và ngoài nước dâng cho Mẹ Maria những ý nguyện trong việc PHÒ SỰ SỐNG - CHỐNG PHÁ THAI .
Xin Qúy bạn đọc cùng Hiệp thông với TH/MC dâng 1 chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui để nhờ Mẹ Maria để xin Mẹ cầu thay nguyện giúp .
 bao_ve_su_song_3-content *****
Từ trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria mẹ đã thụ thai bởi phép Thánh thần và người bạn trăm năm của mẹ là Thánh cả Giuse nhân đức đã vượt qua mọi điều thị phi tai tiếng và chỉ một điều “ Xin Vâng “để Bảo vệ hài nhi Đấng cứu tinh .Dù sống trong cảnh nghèo hèn .Nhưng gia đình Thánh gia luôn miệt mài lao động dưỡng nuôi thánh tử
Để cứu chuộc trần gian, Đức Kitô đã ra mắt chào đời dưới hình dạng một thơ nhi trước khi làm “ người lớn “ Ta biết mọi vĩ nhân Thế giới đề trải qua giai đoạn tuổi thơ. Do đó nhân loại phải biết tôn trọng tuổi thơ , vì những tương lai lớn lao sẽ chứa đựng trong các sinh mạng yếu ớt này .
Những thai nhi sinh ra cách “ bất đắc dĩ “đã chính cha mẹ đã giết chết khi còn trong bụng mẹ . Tôi còn nhớ khi lên 8 tuổi trong một lần đi học tôi bắt gặp một đám đông đang tìm cách đẩy xác kéo em bé ra khỏi miệng cống đem ngòn . Em bé chết từ lúc nào .Có người nhìn thấy một thiếu phụ còn trẻ nhìn thấy miệng cống chưa đậy nắp không ngại ngần thẳng tay liệng xuống cống rảnh .Người đàn ông hốt hoảng cầu cứu mọi người đến cứu em bé nhưng không kịp nữa rồi .Khi vớt xác em bé lên thi thể đã chết cứng thân xác đem ngòm . Mọi người đứng xem tức giận cho người mẹ độc ác vô luân không còn tính người , họ nói “ nếu không muốn nuôi con thì mang vô Cô nhi viện để người ta nuôi nở lòng nào giết con mình “
Nhìn thấy xác em bé chết đã in trong ký ức tuổi thơ cho đến bây giờ cũng không phai .
Hồi ở Việt nam đi công tác để viết bài phóng sự từ Nam ra Bắc đi tới địa phương nào tôi cũng thấy nghĩa trang chôn cất thai nhi . Là một nhà báo tôi không biết mình biết sáng tác thơ từ lúc nào ? Vì thương các sinh linh nhỏ bé lòng tôi mang nhiều cảm xúc tôi làm thơ để Khóc em .Khi thực hiện bài viết này tôi phải mất hết một tuần lễ để tìm tư liệu .
Vào năm 2008 nhận lời mời cuả Giám đốc Anna Phạm thị Hoàng Oanh tôi có dịp ghi lại những công tác từ thiện cuả cô Hoàng Oanh về thăm giáo xứ Đồng tiến chúng tôi được Sơ bề trên Maria Nguyễn thị Thanh Mai thuộc hội dòng Mến Thánh giá Nha trang hướng dẫn thăm từng phòng mà các sơ nhận cưu mang nuôi nấng trẻ mồ côi . Người Mẹ bỏ con mình khi sanh ra tới thẳng nhà dòng để ngay trước cổng rồi bỏ đi thật nhanh .
Ngoài ra các sơ còn cưu mang các trẻ em khuyết tật người già neo đơn , cưu mang các bà mẹ trẻ đang mang thai . Ngoài ra các sơ thường đi các bệnh viện đưa các thai nhi bị phá bỏ về chôn cất .
Sơ bề trên đưa đoàn chúng tôi đi thăm nghĩa trang dành cho thai nhi .Nghĩa trang chiều vắng lặng u buồn không ai viếng thăm .Bỗng chốc xôn xao lên bởi đoàn Công tác Xã Hội Công ty Vũ Trường Vy .Chúng tôi phân công mọi người đến thắp nhang trên từng ngôi mộ các em lúc này tôi đã bật khóc và cảm tác bài thơ để cầu nguyện cho các thai nhi . Sau khi thắp nhang tôi đã đốt bài thơ tặng những linh hồn vô tội .
bao_ve_su_song_nghia_trang_thai_nhi-content
 KHÓC THAI NHI
Tôi đến thăm em buổi chiều tà
Nghĩa trang buồn gió thổi lao xao
Thắp nén nhang tôi khấn nguyện cầu
Mong tim non thôi bớt u sầu
Bởi sinh linh phân thây trăm mảnh
Cuộc đời này chỉ là ảo ảnh
Có khóc thương cũng chẳng được chi !
Mẹ cha ơi con tội tình gì ?
Con chết thảm khi chưa kịp khóc
Mộ phần con các sơ chăm sóc
Con vẫn buồn thiếu vắng mẹ cha
Tôi cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Mong linh hồn bình an trong Chúa

 ****
Sơ Thanh mai cho biết : “ Mỗi ngôi mộ được chôn cất khoảng 100 thai nhi và ước tính trên 6000 thai nhi “
Đã 6 năm trôi qua... đến năm 2014 con số sẽ vượt xa hơn nhiều .
bao_ve_su_song_4-content Tỷ lệ phá thai tại Việt Nam đến mức báo động .Chỉ mới ước tính phá thai từ phía sinh viên học sinh với tỷ lệ Thanh thiếu niên 30% dân số trong khi nạo phá thai chiếm 22% .Với con số kỷ lục này tỷ lệ phá thai ở Việt Nam cao nhất Đông nam á và đứng thứ 5 trên thế giới .
Cha Giuse Lê Quang Uy dòng Chúa Cứu Thế VN là người có tâm huyết về hoạt động Bảo vệ sự sống . Mỗi năm có khoảng 3 triệu thai nhi bị phá tại các bệnh viện
Một bác sĩ cho biết có người 1 năm phá thai 4 lần . Cứ mỗi năm lại có thêm nhiều thai nhi bị giết ! cứ trung bình mỗi 6 giây qua đi lại có thêm một thai nhi bị giết đâu đó
Còn tại Hoa Kỳ là một Quốc gia kiểu mẫu về tự do dân chủ .Tự do tôn giáo là niềm tự hào của người dân Mỹ . Nhưng tiếc rằng từ khi nắm quyền Tổng thống Hoa kỳ đã ra sắc lệnh đẩy mạnh việc phá thai vào ngày 23/1/ 2009 .Sự việc này đã gây sự phẩn nộ của nhiều người và hơn bao giờ hết giới trẻ các học sinh – sinh viên tại các trường Đại học và nhiều nơi trên toàn nước MỸ đã có nhiều cuộc xuống đường phản đối phá thai
Một LM người Mỹ Matthew Habiger chủ tịch lâm thời của ” Hội Bảo vệ sự sống” nói rằng Người Kitô hữu phải đứng lên chống lại động thái của Chính phủ vì mạng sống con người là rất quý giá
Mới đây nhất chị Như Hà TH/MC gởi mail như sau ....
Tin Hoa Thịnh Đốn (CNA 03/15/14 ) Một trong những vụ đồng khởi tố chống lại Luật Bảo Hiểm Y Tế của chính phủ được goị cách giản tiện là “ Obamacare “ lớn nhất và gồm có hơn 200 chủ nhân nghiệp vụ Công giáo với hơn 19 ngàn công nhân trên toàn quốc ....
Sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chuá ban – Phá thai là tước đoạt quyền của Thiên Chúa trên sự sống con người .Trong mùa chay thánh này chúng ta hãy đồng hành Đức Mẹ - Thánh Giuse để xin ơn Chúa ban ơn cầu nguyện cho các thai nhi – Phò sự sống .
Xin mỗi người chúng ta hãy cùng nhau góp một bàn tay – Dâng sự hy sinh – Ăn chay - Lần Chuỗi mân côi chống lại Satan đang chờ chực giết hại thai nhi vô tội - nạn phá thai trên khắp Thế giới và ngay tại nuớc Mỹ hãy biến “ Văn hóa sự chết ” trở thành “ Văn hóa sự sống “


Tác Giả : Đỗ Hải Oanh
03 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 22331)
... Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn. Chúng con xin chân thành cám ơn Đức Thánh Cha, cảm ơn Đức Hồng Y.
01 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 23975)
Nếu chúng ta xem toàn bộ công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa như một bức tranh hoành tráng, tuyệt hảo. Một bức tranh mà Thiên Chúa Ngài đã cất công phác họa từ tận thời Cựu Ước, trải qua cả dòng lịch sử của dân tộc Do Thái, qua nhiều vị Ngôn sứ. Bức tranh ấy đã được hoàn tất nơi Chúa Ki-tô phục sinh. Và với sự kiện trong tin mừng-sự kiện bà Maria Mac-đa-la là người đầu tiên gặp được Chúa phục sinh-Sự kiện ấy đã điểm lên trên bức tranh đó một nét chấm phá làm cho nó toàn vẹn hơn, sinh động hơn. Để bên cạnh sự kiện trọng đại là Chúa Ki-tô phục sinh, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy thêm ý nghĩa nữa mà Thiên Chúa Ngài muốn bộc lộ với con người.
30 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24136)
Tại sao Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành? Thứ Sáu là ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh, vậy tại sao là tốt lành? Đây là vấn đề gây “rối trí” không chỉ đối với trẻ em mà cả nhiều người lớn. Chúng ta không nói Thứ Sáu Tuần Thánh là tốt, vì đó là ngày Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá. Làm sao Thứ Sáu Tuần Thánh có thể là tốt khi mà chính tội lỗi chúng ta đã giết chết Thiên Chúa? Nhưng Thứ Sáu Tuần Thánh tốt lành vì Đức Kitô, qua cái chết của Ngài, đã tỏ lòng thương xót bao la đối với nhân loại, và đã cứu chuộc chúng ta. Tốt lành ở đây có nghĩa là thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày thánh và quan trọng đối với các Kitô hữu Đông phương, cả Công giáo và Chính thống giáo. Thứ Sáu Tuần Thánh cũng được gọi là ngày thánh trong ngôn ngữ Rôma.
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 23356)
... Chúa Giêsu muốn kéo chúng ta trở lại với chân lý nền tảng trong cuộc sống: hãy chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu, hãy đầu tư tất cả cho cuộc sống vĩnh cửu. Hãy hướng tất cả mọi sự vào cùng đích của cuộc sống. Hãy dùng tiền bạc, hãy cư xử thế nào để luôn có những người bạn luôn chờ đón ta trước cổng Thiên Đàng
22 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 26148)
Trong ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để nhìn vào biến cố trong cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng ấy. Cái chết ô nhục của Đức Kitô trên thập giá quả là một bất hạnh và là một tội ác, nhưng Thiên Chúa quyền năng và yêu thương đã biến thành khởi điểm của nguồn ơn cứu thoát. Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta hãy xưng tụng tình yêu quan phòng của Ngài.
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24007)
Sau khi cuộc bầu chọn Giáo Hoàng đã có kết quả, Niên trường Hồng Y Phó tế Jean Louis Tauran xuất hiện tại ban công của vương cung thánh đường Thánh Phêrô tuyên bố cuộc bầu chọn Giáo hoàng thứ 265, người kế vị thánh Phêrô là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, SJ người Á Căn Đình, vị Giáo Hoàng dòng Tên đầu tiên lấy tước hiệu Giáo Hoàng Francis I (Phanxicô I).
13 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24225)
Như vậy, Thiên Chúa không dễ dãi hay khắt khe với tội ngoại tình, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ và tạo điều kiện để tha thứ cho con người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu hôm nay là bài học CHO CHÚNG TA VỀ SỰ XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA. Tội ngoại tình theo nghĩa đen chỉ phạm với chính thân thể của hai người với nhau và tất nhiên ngoài hôn nhân là vi phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng tội ngoại tình theo nghĩa bóng là tội chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ cách công khai, hay phủ nhận chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu, thì nặng tội hơn tội ngoại tình.
01 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 24385)
Lạy Thiên Chúa, “xin dẫn chúng con về, xin đừng hận chúng con” (Tv 84:5), “xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung” (Tv 51:19), và “xin dẫn chúng con đi theo đường chân lý của Ngài” (Tv 25:5). Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 23468)
... Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ: “Nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta?” Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng: “Nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ?” Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng đó là một việc đúng cần phải làm.
28 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 20656)
... Bạn thoát khỏi tình trạng sơ sinh tâm linh bằng cách nào? Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” ( 2 Pr 3, 18). Bạn hãy làm điều này bằng việc suy gẫm Lời Chúa và siêng năng cầu nguyện hàng ngày như hơi thở: Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (x. Th.vịnh 119, câu 97-105).