Hội nhập
Ghi danh
8:56 SA
Thứ Ba
23
Tháng Tư
2024
31 Tháng Mười 20237:00 SA(Xem: 1776)
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả. 2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi. 3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. 4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
20 Tháng Năm 20218:30 CH(Xem: 5098)
Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ – hãy réo gọi Mẹ! Đừng để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn! Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của bạn!”
07 Tháng Mười 20161:17 CH(Xem: 15723)
Ở thành Chieti miền Naple, có một người làm nghề đặt nợ ăn lãi. Y chẳng biết ai, chỉ biết có tiền. Với hạng khổ rách áo ôm y cũng chẳng thông cảm mà còn bóc lột tận xương tủy, chẳng tha. Chúa đã phạt y phải bệnh phong hủi từ đầu đến chân. Bao nhiêu tiền của đổ ra để uống thuốc cũng đều vô ích, tiền mất tật mang. Không còn trông được người thế gian cứu chữa, Y chạy đến Đức Mẹ Loretta và vẫn tha thiết xin Mẹ cứu chữa rồi sai người bỏ vào hòm tiền khấn nơi bàn thờ Đức Mẹ một trăm đồng vàng.
KHÁCH THĂM VIẾNG
100,000

CHÚA LÀ MÙA XUÂN

26 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 28254)

Mùa Xuân vẫn còn ảnh hưởng cái lạnh của mùa đông nhưng người Việt Nam sống tha hương khắp Thế giới vẫn không quên Tết nguyên Đán . Nhất là người Kitô hữu tại các nhà thờ Công giáo đang tổ chức nhiều chương trình mừng xuân văn nghệ múa lân chua_la_mua_xuan-content...phong tục gói bánh chưng hằng năm mang đậm đà hương vị ngày tết

Vào những ngày tết cổ truyền nhất là tại San Jose người Việt Nam rất đông .Tiếng pháo nổ đì đùng xác pháo ngập lối đi .Trẻ già trai gái đi ngang các con đường ai cũng diện những chiếc áo mới .Có gia đình cả nhà đều mặc áo dài truyền thống của người Việt Nam họ có mặt khắp nơi tại các nhà thờ đi lễ hay taị các ngôi chùa

và tại các nơi vui xuân .Trên gương mặt ai cũng mĩm cười Chúc nhau những điều tốt lành.

Năm mới mọi người chúc nhau lời nói đẹp. Nhưng tiếc rằng trong cuộc sống hằng ngày còn có người phát ra những ngôn từ không đẹp và sự kiêu ngạo coi thường người khác mà họ quên mất Thiên Chúa là Đấng tốt lành .

Ngày tết Nguyên Đán trong lòng mọi người Việt Nam vẫn đang hướng về quê

nhà ,có người còn cha mẹ ở Việt Nam , hay vợ hoặc chồng vì hoàn cảnh hay một lý

do nào đó không thể nào đi cùng .Có những người con hiếu thảo vẫn thường dành

dụm tiền về quê nhà thăm Quê hương .Hay mọi người Việt Nam sống tản mạn

khắp nơi trên Thế giới đang dành dụm từng đồng đô la để gởi về cho những người

thân yêu . Cuộc sống nước Mỹ rất khác ở Việt Nam ai cũng tất bật làm việc có

người không biết đến ngày Chủ nhật .

 Xứ Mỹ giàu có nhất Thế giới nhưng không phải Thiên đường những thứ xa hoa

có người vì tiền họ sẵn sàng bỏ đi tham dự Thánh lễ ngày Chủ nhật với lý do giữ

đạo tại Tâm là đủ rồi .Mà họ không biết chính Chúa là Đấng ban phát cho chúng ta

 từ thể xác trí tuệ vật chất tất cả mọi thứ ta có đều do Thiên Chúa ban .

“ Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh ,nhưng còn nhờ

mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra “ ( Mát-thêu 4 ,9- 4 )

Với tôi từ ngày định cư qua Mỹ tôi làm việc gấp đôi so với trước đây .Hằng ngày đi làm cuối tuần được nghĩ, tôi lo cho gia đình và soạn giáo án để dạy Giáo lý cho các em .Ngày Chủ nhật cùng gia đình tham dự Thánh lễ cầu nguyện với Chúa và gặp gỡ các đồng nghiệp trao đổi phương pháp dạy học .

 Thời gian còn lại tôi thường làm việc trên máy vi tính việc tham gia viết bài cho

web của Mẹ mục Suy Niệm và Cầu nguyện

Ngoài ra có một số bài viết do Ban Biên Tập tải về web các bài có giá trị về mặt Tâm linh đây cũng là một cách chọn lọc bài có thêm phần nhạc Thánh ca suy niệm chúng ta cùng hướng lòng thêm yêu mến Chúa - tôn kính Mẹ .

Với những thông tin xấu trên mạng tôi không muốn đọc tới, nhưng ảnh mới nhất đã làm xôn xao trên mạng một hình ảnh quá đau lòng khi người con trai đang cầm kéo đâm mẹ mình .Người Mẹ đã van xin mà hắn ta cũng không tha còn một bà cụ yếu ớt nhưng vô cùng dũng cảm cố niú kéo hắn ta lại trong khi mọi người chung quanh sợ liên lụy không ai muốn ngăn cản .

 Khi nhìn thấy cảnh này trái tim tôi không thể ngũ yên ! nước mắt nhòa lệ . Tôi phải làm gì đây khi cuộc sống còn đầy những sự dữ .Là một người phụ nữ tôi hiểu thế nào là một người Mẹ sinh con mang nặng đẻ đau rồi sinh con ra phải thức khuya dậy sớm để cho con từng giọt sữa .Rồi còn lo đi làm tranh thủ giờ ăn trưa vắt cho con từng giọt sữa ngay tại nơi mình làm việc . Đó là những bà mẹ đang sống tại nước Mỹ họ là những người phụ nữ tuyệt vời .Tôi thương cô bạn đồng nghiệp của tôi mang thai mà vẫn đi dạy giáo lý cho nhà thờ . Khi sinh con xong tuần nào cũng mang con cái cùng chồng đi tham dự Thánh lễ . Những người mẹ này đã vun trồng Đức Tin cho con cái mình ngay từ cung lòng người mẹ

.Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ khắp nơi không phân biệt Tôn giáo có sức khoẻ cũng như sự Bình an để họ giáo dục con cái nên người . Xin Mẹ Maria giữ gìn con cái của họ . Xin cho những người con thảo kính Cha Mẹ hãy dành những ngày Tết viếng thăm cha mẹ . Nếu cha mẹ ở trong viện Dưỡng lão xin hãy đừng bỏ mặt .Còn có cha mẹ đang sống ở Việt nam hãy gọi điện thoại cho con cháu chúc tuổi ông bà .Đừng quên dạy con cái nói tiếng Việt vì ông bà nội ngoại bên VN đâu nghe được tiếng Mỹ . Người Việt Nam vốn trọng chữ Hiếu “ Uống Nước Nhớ Nguồn “ dù chúng ta đang sống trên đất khách quê người nhưng vẫn nhớ tới Quê hương .

Giờ này là 2 giờ đêm tôi còn thao thức với trang viết này . Bao nhiêu đêm tôi thường gục mặt trên bàn phiếm thèm một giấc ngũ sâu .Người ta nói thức khuya nhiều tóc sẽ bạc .Nhưng may sao mái tóc tôi vẫn đen tuyền vì tôi đã quen với công việc của người viết văn .Tôi luôn cảm tạ Chúa ban cho tôi sức khoẻ nhưng tôi cũng không chủ quan và Cầu xin Chúa mỗi ngày và Chuỗi Mân Côi chính là sức mạnh vạn năng tuyệt vời là một thứ vũ khí Đức Mẹ ban cho dù ngày mai tôi có ra đi vào cõi vĩnh hằng tôi vẫn phó thác vào Chúa quan phòng

Những lúc viết bài là lúc tôi tâm sự với Chúa qua những dòng Suy niệm tản mạn về những ngày năm cũ sắp qua đi và năm mới sắp đến gần sự hiện diện Chúa chính là mùa xuân tràn đầy hy vọng .Nếu như Phật giáo có những giáo lý về triết học nói về Nhân Quả thì Công giáo cuốn Kinh thánh là lời Chúa Giêsu dạy .Các Tôn giáo bạn đều hướng về Thế giới tâm linh chỉ để giúp con người cân bằng cuộc sống giữa một Thế giới còn những điều hận thù chia rẻ và còn quá nhiều khổ đau người ta quên mất CHÚA CHÍNH LÀ MÙA XUÂN đem BÌNH AN và HẠNH PHÚC đến cho mọi người .

Những nhân vật như Hitler ,Lenin ,Mao ...đã làm cho gieo rắc đau khổ kinh hoàng cảnh đầu rơi máu đổ bởi chế độ Độc tài thống trị bởi quyền lực cứ nghĩ mình là khôn ngoan trí tuệ .Những nhà độc tài này mang một chứng bệnh Tâm thần hoang tưởng sẽ thống trị loài người .

Những người yêu thơ sẽ không quên được nhà thơ Điên cố thi sĩ Bùi Giáng một nhà thơ nổi tiếng trong cơn say xỉn ông thường ra chợ quậy ngất trời xưng vương :

“ Ta là Hoàng đế “ .Nhưng khi tỉnh cơn say gặp những kẻ ác ăn hiếp phụ nữ ,trẻ em hoặc đánh xúc vật thì ông điên tới bến .Nhà thơ Bùi Giáng qua đời nhưng những tác phẩm của ông và sự bình dị làm cho nhiều người yêu mến ông hơn .

Trong một phiên toà xử một thanh niên tuổi mới 20 mà đã thành lập băng nhóm

để đi cướp của chém một bàn tay của một người phụ nữ để cướp xe máy . Toà án tuyên bố tử hình .Người mẹ đau đớn quỳ xuống sụp lạy các luật sư để xin tha án tử hình! nhưng đã trể rồi .Người con gương mặt hiền lành mang nét thư sinh nhưng lại là một tên cướp .

 Câu chuyện trên đây là một sự cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh , việc giáo dục con cái cha mẹ phải có trách nhiệm trong việc hình thành Nhân cách Trẻ em . Nên quan tâm các em nhiều hơn nữa và dạy các em sống bác ái siêng năng cầu nguyện với Chúa hằng ngày .

Lại một Mùa Xuân nữa đang về .Chúa Xuân đang đến với mọi người .Ta hãy tận hưởng những hương vị ngọt ngào của cây cỏ .Một vài nụ hoa đang đón ánh nắng bình minh để đâm chồi nẩy lộc , dù mùa Đông còn nấn ná .Ta hãy xin những ngọn gió xuân thổi bay đi những muộn phiền để Chúa Xuân sẽ luôn hiện hữu và chỉ có Thiên Chúa mới đem mùa Xuân Vĩnh Cửu cho chúng ta ngài sẽ lau khô những giọt nước mắt cho những tâm hồn đau khổ biết cậy trông nơi Chúa .Ta hãy xin Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong mỗi giây phút cuộc đời bạn nhé.

Hãy mở những giai điệu Mùa Xuân ca từ bài hát : CHÚA LÀ MÙA XUÂN sáng tác của Linh mục Thái Nguyên do CS Mai Ly trình bày ta sẽ thấy Chúa luôn ở bên ta .

Mùa xuân lại đến

Cho hoa lá khoe tươi

Cho muôn người reo cười

Tình Xuân nồng ấm

Bao chan chứa hồn thơ

Yêu thương giờ chớm nở

Chúa chính Mùa Xuân mùa yêu thương vô tận .... 
29 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 22796)
... Không sao, có lẽ con không nhận thấy rằng Ta luôn ở bên con. Ta kiên nhẫn hơn con tưởng nhiều. Ta cũng muốn dạy con kiên nhẫn với người khác nữa. Bởi vì quá yêu con, cách đây lâu lắm rồi Ta đã rời Thiên Đàng xinh đẹp để xuống trần gian này,
25 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 31296)
... Nếu chúng ta biết xấu hỗ và cảm thấy đau buồn khi một người thân trả lại quà tặng trong dịp Giáng Sinh này, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng rất đau buồn khi chúng ta đón mừng lễ Giáng Sinh mà không có Chúa Giêsu tham dự trong cõi lòng của chúng ta.
25 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 22649)
... Từ máng cỏ, Đức Kitô kêu gọi chúng ta hãy sống như những công dân của nước trời do Người lập, một vương quốc mà tất cả các người thiện chí đều có thể góp phần xây dựng tại đây, trên trái đất.
24 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 26575)
Cậu không mong muốn gì hơn là đem lại sức sống cho đôi chân tong teo kia. Cuối cùng, nhờ bàn tay của mẹ, nhờ ý trí sắt đá, cậu đã tự đứng dậy, rồi đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình rồi sau đó chạy.
23 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 26289)
Con có thể dâng tặng cho Ngài những gì, lạy Thầy? Đấng đã chuộc linh hồn con. Món quà của con tuy nhỏ bé nhưng đó chính là tất cả bản thân con. Xin dâng chính con để Ngài điều khiển.
21 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 29214)
... Chúa Giêsu đã khẳng định: “Về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không…” (Mc 13:32).
21 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 25293)
* Thánh Kinh: “Tôi thấy một số rất đông không thể đếm được, được triệu tập từ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai Chiên Con, mặc áo trắng, với cành lá vạn tuế trong tay, và cất tiếng hô lới: “Mọi quyền năng đều thuộc về Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và Chiên Con”. (Khải Huyền 7,9-10)
19 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 26077)
"Chúng ta có một người bạn, trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Tất cả những tội lỗi và đau buồn Ngài đã mang lấy. Hạnh phúc cho chúng ta thay, khi chúng ta có thể đến với Chúa, đem đến cho Ngài tất cả những nỗi lo lắng của mình". Đó là bài hát nổi tiếng "Người bạn thân trong Chúa".
18 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 22446)
.. Nếu một ngày bạn đứng trước thất bại và muốn bỏ chạy. Đừng ngại gọi cho tôi…Tôi không hứa sẽ giúp bạn hết thất bại, hết chạy trốn... Nhưng tôi có thể cùng chạy với bạn.
18 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 23558)
Trong đời, những lúc Đức tin bị thử thách, bạn nắm vào “sợi dây nào” của mình? Nếu tin tưởng có Chúa ở cùng, bạn có sẵn sàng chấp nhận “cắt dây” không? Hãy hâm nóng lại Đức tin qua việc tâm niệm lời tiên tri Isaia: “Thiên Chúa, Chúa chúng ta, nắm tay chúng ta mà bảo: Đừng sợ, Ta đang ở cùng con”.