ABBA!
Cha ơi! Con sẵn sàng đây
Bao năm chờ đến phút này đó thôi![1]
Nhưng sao lòng bỗng bồi hồi
Bốn bề tịch vắng, đơn côi, lạnh lùng
Chén đắng đầy… con uống không?
Xin thôi nếu được, thuận lòng-ý Cha![2]
Lời kinh buông ngấn lệ nhoà
Đời con tín thác vào Cha vẹn toàn
Giờ sao giờ luống bàng hoàng
Tim sao tim vỡ tan hoang thể này!
Môn đồ chìm giữa giấc say
Mình con ngậm nỗi đoạ đày xót xa
Khối Tình Ấy quá bao la
Nỗi Lòng Ấy… những thiết tha, dạt dào
Cha yêu nhân thế đỗi nào![3]
Con xin đáp lại tình cao ngút ngàn
Cho nhân thế mãi yên hàn[4]
Dâng về Cha thánh muôn vàn lời yêu.
Vân Du
[1] x. Ga 17,1
[2] x. Mt 26,39
[3] x. Ga 17,6
[4] x. Ga 17,15