ĐÊM VƯỜN DẦU
ĐÊM VƯỜN DẦU
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy."
(Mát-thêu 26:38)
Đêm Vườn Dầu Chúa nguyện cầu
Cùng Cha chí thánh ngõ hầu thực thi
Khổ hình mà chẳng sợ chi
Đớn đau can đảm tới khi viên thành
Giê-su, Con Một nhân lành
Tế hy mạng sống chẳng đành từ nan
Bởi trời sinh xuống trần gian
Chung phần số kiếp bất an u sầu
Nhưng Ngài đem lại thắm mầu
Phù vân dương thế khởi đầu hiển vinh
Trong giây phút thật khiếp kinh
Giu-đa không giữ trung trinh lòng mình
Bán Thầy ba chục, đáng khinh
Để rồi tự tử sáng tinh sương buồn
Phàm hèn sa đọa quay cuồng
Khấn xin Thượng Đế ban nguồn phước ân
Thương yêu nào có đo cân
Thiên Sai cứu độ hiến thân cho đời!
* Nguyễn Sông Núi
(Houston, TX, March 8, 2013)
ĐÊM VƯỜN DẦU
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy."
(Mát-thêu 26:38)
Đêm Vườn Dầu Chúa nguyện cầu
Cùng Cha chí thánh ngõ hầu thực thi
Khổ hình mà chẳng sợ chi
Đớn đau can đảm tới khi viên thành
Giê-su, Con Một nhân lành
Tế hy mạng sống chẳng đành từ nan
Bởi trời sinh xuống trần gian
Chung phần số kiếp bất an u sầu
Nhưng Ngài đem lại thắm mầu
Phù vân dương thế khởi đầu hiển vinh
Trong giây phút thật khiếp kinh
Giu-đa không giữ trung trinh lòng mình
Bán Thầy ba chục, đáng khinh
Để rồi tự tử sáng tinh sương buồn
Phàm hèn sa đọa quay cuồng
Khấn xin Thượng Đế ban nguồn phước ân
Thương yêu nào có đo cân
Thiên Sai cứu độ hiến thân cho đời!
* Nguyễn Sông Núi
(Houston, TX, March 8, 2013)