Lời Nguyện Trên Đồi Vắng (2)
Ánh mắt buồn vương sầu đắng
Hướng về Cha lòng quạnh vắng thê lương
Cha ơi xin hãy đoái thương
Hồn Con thổn thức trăm đường xót xa
Nhưng xin theo Thánh ý Cha
Can-Vê đồi máu là đường Con đi
Con cùng với Mẹ Sầu Bi
Trèo lên Núi Sọ thực thi Ý Ngài
Chung quanh Con chẳng còn ai
Bạn bè Con đã miệt mài trong mơ
Lòng con cảm thấy bơ vơ
Xin Cha nâng đỡ Con thơ yếu hèn
Giờ này chắc đã nửa đêm
Quân thù sắp đến để tìm bắt Con
Thế gian năm tháng mỏi mòn
Thập Giá cứu độ vẹn toàn Con mang
San Jose, Ca. Mùa Chay 2013
Joseph V. Bùi