Lời Nguyện Trên Đồi Vắng (1):
Ánh mắt buồn vương sầu đắng.
Hướng về Cha lòng quặn nát đau thương!
Có còn ai trên đồi vắng?
Chỉ còn lại một hình bóng thê lương!
Cha ơi hồn Con ớn lạnh,
vì nhân loại đã ngoảnh mặt làm ngơ!
Con cảm thấy buồn cô quạnh.
Bạn hữu con vẫn miệt mài trong mơ.
Chén đắng này con sẽ uống.
Nhưng nếu được, xin Cha lượng thứ cho!
Thánh Ý Cha Con chỉ muốn
vâng phục Cha trọn vẹn như bé thơ.
Ôi thân Con mồ hôi máu,
là những giọt châu báu tự tim con.
Vì yêu, Con chịu đớn đau!
Nhân loại hỡi tình này ngươi có thấu?
San Jose, Ca. Mùa Chay 2013
Joseph V. Bùi