NGUYỆN CẦU
Thượng tuần trăng ngả về tây,
Gió im ngừng thổi làn mây lặng tờ.
Đêm trường vạn vật say mơ,
Kìa ai lặng lẽ ngẩn ngơ vườn dầu.
Chính là Chiên Chúa nhiệm màu,
Trước giờ tử nạn nguyện cầu lên Cha.
Mồ hôi máu đổ tươm ra,
Thắm đẫm chan hòa ướt sũng áo trong.
Nơi vườn quỳ giữa thinh không,
Ôm khư tảng đá ngửa trông Cha lành.
Chén đây đắng quá sao đành!
Để con uống hết một mình sao kham!
Lạy Cha có thể được chăng?
Cất đi! Nhưng chớ chiều màng theo con.
Nặng nề thân xác héo hon,
Rủ rê cám dỗ linh hồn hoang mang.
Thưa vâng! con đã sẵn sàng .
Tác giả: Bóng Tà Dương