Trong đêm Tuần Thánh thứ Năm
Chúa quỳ gối nguyện lâm râm khẩn cầu
Vườn Dầu tĩnh mịch đêm thâu
Nghĩ đến cuộc khổ nạn rầu, hãi kinh
Đổ mồ hôi máu khắp mình
Vì AI nên nổi hy sinh cuộc đời
Nguyện xong Chúa lặng lẽ rời
Đễ gặp môn đệ mong lời ủi an
“Các ông” vẫn ngủ mê man
Chén đắng Thầy uống; chẳng màng thức canh ?
Còn Cha, sao bỏ Con đành ¡
Xin cất chén đắng, Ý Lành do Cha
Tình Yêu Chúa thật măn mà
Chết đi, Sống lại thật là huyền vi
------------------
Trong đêm thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã đem Phêrô, Giacôbê và Gioan với Người vào Vườn Cây Dầu (Mc. 14:33, Mt. 26:37). Ở đó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện, đã nghĩ đến cuộc tử nạn và sợ hãi đến đổ mồ hôi máu. Cầu nguyện xong, Chúa trở lại với các môn đệ, những tưởng rằng sẽ được an ủi và khích lệ, ai ngờ các ông đang ngủ. Chúa nói với Phêrô: "Simon, con ngủ đấy à? Con không thức nổi với Thầy một giờ sao? Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác thì yếu đuối". ( Mc. 14: 37-38).
Francois Xavier Nguyễn Văn Luận
Bút hiệu Huỳnh Điệp