"Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ." (Lu-ca 2:16)
Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày 1 Tháng Một 2013
Tân Niên kính Mẹ Chúa Trời

Nữ Trinh được Đấng tối cao
Đoái thương nhìn tới hôm nao phận mình
Hạ sinh Con Một thiên đình
Giê-su cứu độ, ân tình chứa chan
Tội đời Ngài phải vác mang
Chết thay nhân thế lầm than khổ sầu
Khấn xin Thánh Mẫu chuyển cầu
Phàm hèn cõi tạm thắm mầu tháng năm
Ma-ri-a, hãy viếng thăm
Đoàn chiên lưu lạc xa xăm trở về
Ăn năn sám hối trọn bề
Tâm hồn hạnh phúc tràn trề mênh mông
Đức Bà: nguồn suối cậy trông
Ai nào chạy đến mà không thỏa lòng?
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Dec. 26, 2012)