Kính thưa: Quý Cha, quý Thầy, quý ông bà và anh chị em

Con là người Công giáo nhưng đã từng có thời gian con sống như người ngoại đạo. Đã từng có thời gian con xa rời Đức tin, bỏ Chúa và Đức Mẹ. Do con chịu ảnh hưởng của môi trường làm việc là môi trường của người không có đức tin Công giáo, một phần do con bị cuốn vào cuộc sống bận rộn xô bồ hằng ngày và phần vì nhiều lúc con xin ơn Chúa và Mẹ nhưng không được nên con đăm ra chán trường và mất niềm tin, rồi con sống xa rời Chúa và Mẹ.
Nhưng con có bỏ Chúa và Mẹ bao nhiêu lần thì Chúa và Mẹ vẫn luôn yêu thương và dõi theo con trên mọi con nẻo đường con đi, luôn che chở bảo vệ và ban ơn lành cho con, chắc nhiều người cũng đã từng nghiệm ra được điều đó như con. Bây giờ nghĩ lại trong cuộc đời của con cũng đã từng nhiều lần Chúa và Mẹ đã ban cho con ơn con kêu xin nhưng con lại không nhớ đến đó là ơn của Chúa và Mẹ mà con chỉ cho đó là điều tất nhiên. Đã không ít lần con đã thấy Đức Mẹ hiện đến trong giấc mơ của con để kêu con đi xưng tội.
Con xin tâm sự về tình yêu thương của Chúa và Mẹ Thánh Người.
Web Email: 3/22/2013
From: Maria N.T.N.Thạnh
Email: nguyetthanh181984@yahoo.com