"Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi."
(Thánh Vịnh 34:2)
Mến Tặng Anh Chị Lê Quốc Bảo, MD
CHÚC TỤNG TRI ÂN
Thẳm sâu cảm tạ Cha nhiề

Ngài thương tuôn đổ muôn điều an vui
Cuộc đời không bị tối thui
Tuy là tất bật lui cui cả ngày
Nhớ rằng cõi tạm lưu đày
Dại gì mà phải kéo cày khổ thân
Trọn tình huynh đệ tha nhân
Hát ca chúc tụng tri ân Chúa Trời
Đã ban Con Một làm người
Cứu loài dương thế khóc cười khổ đau
Chúng ta nào hãy cùng nhau
Lữ hành hạnh phúc bước mau về Nhà!
* Nguyễn Sông Núi
(Huntington Beach, CA, March 19, 2013
Lễ Kính Thánh Cả Giu-se, Bạn Đời Đức Mẹ)