Máu Chúa Giê-su
Chúa quì hấp hối đau lòng.
Mồ hôi biến Máu thành dòng chảy ra.
Tình yêu Chúa rất bao la.
Từng cơn sợ hãi vì ta khổ đời!
Máu Thầy bao phủ muôn người.
Làm cho được sạch thân tôi, tội đầy!
Con quì chầu lặng bên Thầy!
Rượu là Máu Chúa chén này uống đi!
Hành trang con chẳng có chi!
Sống nhờ Mình, Máu, vẹn vì Phúc Âm.
Trọn đời "khắc cốt ghi tâm!"
Tình Cha tuôn đổ gieo mầm mến thương!
Bụi hồng chẳng dám tơ vương!
Tay con nắm Chúa hồi hương nước Trời!
Hiệp cùng Giáo Hội khắp nơi.
Kính thờ Mình, Máu đời đời phúc vinh!
Thúy Nguyễn ~ San Antonio TX. 3/06/2013