"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà."
(Lu-ca 1:28)
TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Trái Tim Đức Mẹ nồng nàn
Mến yêu, Người đổ đầy tràn ơn thiêng
Hiến dâng Thánh Mẫu niềm riêng
Tháng ngày hoan lạc làm chiên tuyệt vời
Dấn thân chia sẻ với đời
Khổ đau thử thách tơi bời gian nan
Phàm hèn trầm bổng cơ man
Nhưng tin-cậy-mến chứa chan cõi lòng
Bao năm vui sống trong Dòng
Là linh mục Chúa vuông tròn hồng ân
Nữ Tỳ khiêm hạ "xin vâng"
Con theo gương sáng bước chân tưng bừng
A-ve, thần sứ hát mừng
Ca khen vang vọng chín từng thiên cung!
* Nguyễn Sông Núi
(San Jose, Thung lũng hoa vàng, CA, Feb. 15, 2013)