"Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá..."
Người yêu hỡi, anh đẹp, anh tuấn tú làm sao!"
(Diễm ca 1:15-16)

MỪNG NGÀY TÌNH NHÂN
Mừng ngày kỷ niệm Tình Nhân
Đôi ta hạnh phúc, vọng ngân tim hồng
Yêu đương nỗ lực vun trồng
Dẫu cho thử thách chất chồng gian nan
Nợ duyên chẳng thể xin van
Trao nhau ấm áp chứa chan nồng nàn
Chàng ơi, hãy đến bên nàng
Thỏa no giấc mộng mơ màng trăng sao
Mênh mông dấu ái ước ao
Chúa thương tuôn đổ biết bao Ơn Trời
Tri ân Thượng Đế muôn đời
Quyền năng huyền nhiệm gọi mời thiên thu!
* Nguyễn Sông Núi
(Diamond Bar, Los Angeles, CA
Valentine Day, Feb. 14, 2013)