"Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo...".
(Mát-thêu 6:34)
Mến Tặng Sinh Viên Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Dallas, TX.
PHÓ THÁC
Tôi rời Dallas sáng mai
Bồi hồi kỷ niệm đẹp thay vơi đầy
Gần mười bốn tháng chốn này
Đời tu thanh thản đêm ngày thiết thân
Mến yêu đâu thể đo cân
Phàm hèn vọng tiếng ca ngân ân tình
Tương lai liều phó thác mình
Trong tay Thượng Đế đoái nhìn xót thương
Khó khăn thử thách sầu vương
Nắng mưa cõi tạm trú nương nơi Ngài
Cậy trông bền vững miệt mài
Lữ hành cất bước hoa cài hân hoan
Dưới luồng ánh sáng thiều quang
Môn đồ nhiệt huyết truyền loan Tin Mừng!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 11, 2013)