BÁC ÁI ĐỨC KITÔ - CHRIST'S CHARITY
Nghĩa Cử Bác Ái của Sr. Catherina Trần Cúc, Fmsr
(Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam - Chúa Nhật 12 Jan 2013)
* THƯ DÌ TRẦN CÚC, Fmsr: Đây là một làng toàn người Dân Tộc, nơi đây họ không thuộc Giáo xứ nào cả; họ vui mừng thấy Sơ đến cho quà Tết (mỗi người 1 thùng mì, 3 ký gạo, 1 chai nước mắm + 1 gói bột nêm: trị giá 120.000$VN).
Họ cảm động đến khóc vi lần đầu tiên nhận được quà. Em giới thiệu cha Thanh Sơn rất yêu quý, các anh chị em Dân Tộc nghèo, nay cha có quà gởi biếu anh chị em. Xin tất cả cầu nguyện cho cha. Dưới đây là 2 tấm hình chụp các anh chị em Dân Tộc và người nghèo khi nhận quà.
THẦM THĨ NIỀM RIÊNG
"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương."
(Mát-thêu 5:7)
Khấn xin Chúa đổ tràn đầy
Ơn lành bát ngát tháng ngày cho Anh
Giúp người Dân Tộc cùng đanh
Tặng thùng mì gói, mắm canh cơm chiều
Cầu Cha thương họ thật nhiều
Hầu đời bớt khổ tiêu điều phận thân
Em dâng khúc hát tri ân
Ngợi khen Thượng Đế từ nhân diệu vời
Phàm hèn nào thể dùng lời
Tôn vinh Đấng ngự trên trời linh thiêng
Thế nên thầm thĩ niềm riêng
Trình bày ước nguyện thần tiên lòng mình
Hướng lên Vĩnh Cửu thiên đình
Ôi, sao hạnh phúc diễm tình chứa chan!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Jan. 17, 2013)
Nghĩa Cử Bác Ái của Sr. Catherina Trần Cúc, Fmsr
(Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam - Chúa Nhật 12 Jan 2013)
* THƯ DÌ TRẦN CÚC, Fmsr: Đây là một làng toàn người Dân Tộc, nơi đây họ không thuộc Giáo xứ nào cả; họ vui mừng thấy Sơ đến cho quà Tết (mỗi người 1 thùng mì, 3 ký gạo, 1 chai nước mắm + 1 gói bột nêm: trị giá 120.000$VN).
Họ cảm động đến khóc vi lần đầu tiên nhận được quà. Em giới thiệu cha Thanh Sơn rất yêu quý, các anh chị em Dân Tộc nghèo, nay cha có quà gởi biếu anh chị em. Xin tất cả cầu nguyện cho cha. Dưới đây là 2 tấm hình chụp các anh chị em Dân Tộc và người nghèo khi nhận quà.
THẦM THĨ NIỀM RIÊNG
"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương."
(Mát-thêu 5:7)
Khấn xin Chúa đổ tràn đầy
Ơn lành bát ngát tháng ngày cho Anh
Giúp người Dân Tộc cùng đanh
Tặng thùng mì gói, mắm canh cơm chiều
Cầu Cha thương họ thật nhiều
Hầu đời bớt khổ tiêu điều phận thân
Em dâng khúc hát tri ân
Ngợi khen Thượng Đế từ nhân diệu vời
Phàm hèn nào thể dùng lời
Tôn vinh Đấng ngự trên trời linh thiêng
Thế nên thầm thĩ niềm riêng
Trình bày ước nguyện thần tiên lòng mình
Hướng lên Vĩnh Cửu thiên đình
Ôi, sao hạnh phúc diễm tình chứa chan!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Jan. 17, 2013)