"Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi."
(Thánh Ca Đa-ni-en 3:69-70)
Đúng vào Chiều Ngày Đại Lễ Giáng Sinh
25-12-2012 Tuyết rơi xuống Dallas, TX.
Giáng Sinh Tuyết Trắng
Giáng Sinh tuyết trắng rơi đầ

Vào chiều Chúa xuống trần này cứu ta
Dân gian cất tiếng ngợi ca
Lòng Ngài bát ngát bao la đất trời
Hạ mình mặc lấy phận người
Ngoại trừ tội lụy, khóc cười phàm nhân
Kẻ nghèo gần gũi thiết thân
Những ai sa ngã kéo nâng ân tình
Xót thương tha thứ đoái nhìn
Hứa ban hạnh phúc thiên đình mai sau
Bạn ơi, hoan hỉ đến mau
Trước hang đá, hãy cùng nhau tôn thờ!
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Dec. 28, 2012)