THÁNG HOA KÍNH MẸ
"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
(Luca 1:28)
Tháng Hoa nay đã trở về

Anh em con cái nơi nơi
Ngàn hoa kính Mẹ đầy vơi ân tình
Giờ đây con muốn dâng mình
Hướng trông lên Mẹ thiên đình cao sang
Oanh vàng hát khúc mênh mang
An bình bát ngát chứa chan khung trời
Không ai nói được lên lời
Im nghe thổn thức tuyệt vời du dương
Những bông hoa đẹp ngát hương
Hái dâng tặng Mẹ yêu đương thiên đàng
Mẹ luôn thánh khiết dịu dàng
E như tỳ nữ vô vàn dễ thương!
* Nguyễn Sông Núi
(San Jose Thung Lũng Hoa Vàng, CA,
Apr. 29, 2012)