Giê-su cứu Chúa vinh quang,
Uy nghi chí thánh cao sang khôn lường.
Quyền năng tỏa rạng muôn phương,

Bao la vũ trụ thái dương của Ngài.
Thân con bé nhỏ lạc loài,
Sinh từ đất bụi sẽ hoài bụi tro.
Sao Chúa lại để tâm lo,
Từ khi thơ bé o-oe nôi nằm.
Đến khi lên ba lên năm,
Tuổi thơ êm ấm mười lăm hãy còn...
Vô tư đùa hót véo von,
Con đâu biết Chúa chăm nom mọi bề.
Thế rồi đến tuổi cập kê,
Gương soi lược chải tóc thề khoan khoan.
Nhìn đời như buổi liên hoan,
Vui say quên Chúa lo toan đời mình.
Thấm thoát qua tuổi bình minh,
Sương tan giọt nắng lung linh đâu còn.
Cỏ cây hoa lá úa mòn,
Chiều tà bóng tối mom men rập rình.
Thôi rồi hết thuở an bình,
Khổ đau len lỏi tâm tình bất an.
Có lúc cay đắng khóc than,
Biết ai than thở hỏi han bây giờ!
Nào ngờ có Đấng luôn chờ:
"Những ai đau khổ lệ mờ hoen mi...
Đến mau đón nhận tình thi,
Cha thương nâng đỡ những khi đau buồn".
Chúa đâu hứa hẹn lời suông,
Kíp nâng con dậy dẫu luôn quên Ngài.
Bao lần con đã lỗi sai,
Chúa không chấp tội mãi hoài thứ tha.
Chúa ơi! nghĩ lại ngày qua,
Ăn năn thống hối xin tha lỗi lầm.
Từ đây khắc ghi trong tâm,
Giê-su chí ái thâm tình của con.
Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện