Truoc day, toi co gui cho cac anh chi tu tuong cuá sinh vien VN o Nghe
an ve kinh man Coi. Hom nay toi cung gui tiep theo bai viet cua anh ve chuoi Man Coi. Anh chi moi co 23 tuoi, ma da co nhung tu tuong cua thanh
Montfort ve Duc me Man Coi. That su toi khong co y de cao anh dau , nhung vi thay anh co long kinh men Duc me tuyet voi, ma thay rat hiem 1 thanh nien
con tre nhu vay, ma da hieu va thau triet tinh than Man Coi nhu vay. Xin cac anh chi cau nguyen cho anh. de xem Duc me dung anh nhu the nao.
Date: Thu, 16 Sep 2010 08:54:50 -0700
Subject: RE: Về: Thu Tra Loi
To: thomasftm@hotmail.com
Date: Thu, 16 Sep 2010 08:54:50 -0700
Subject: RE: Về: Thu Tra Loi
To: thomasftm@hotmail.com
Bác Khoan kính mến! Con rất vui khi nhận được thư của Bác,và thật bất ngờ khi biết được bác chính là tác giả của cuốn sách rất hay về Đức Mẹ mà con đã từng đọc. Phải chăng Thiên Chúa nhân lành đã xếp đặt cho con gặp Bác ,để bây giờ con có một sứ mệnh mới hết sức quan trọng.Đó là sứ mệnh cổ vũ việc đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ và mời gọi nhiều người gia nhập hội Mân Côi. Thật là một công việc trọng đại nhưng cũng rất khó khăn,nó đòi hỏi con phải hết sức cố gắng,phải hi sinh nhiều và con hiểu rằng càng hi sinh nhiều thì việc làm và cầu nguyện của mình càng co giá trị. Đối với con bây giờ ,công việc đó phải được ưu tiên hàng đầu.Bởi vì sự cứu rỗi đời đời của các linh hồn muôn phần lớn hơn bất cứ sự gì con đạt được trong cuộc sống này.Tiền tài,danh vọng rồi cũng sẽ qua đi,nhưng linh hồn của con người thì trường tồn mãi mãi. Điều đó,đòi hỏi con phải có một tình yêu thương thật lớn:Đó là yêu Chúa,yêu Mẹ Maria,yêu mến các linh hồn.Trong toàn thể vũ trụ này,mọi thứ đều có thể biến mất nhưng tình yêu thương thì không bao giờ.Bởi "Thiên Chúa là tình yêu." Thưa bác!Trước tiên con sẽ giới thiệu hội Mân Côi cho một số người thân và bạn bè của con rồi sau đó con sẽ lập một danh sách để gửi cho Bác xin gia nhập hội Mân Côi. Thưa bác! Việc này không hề đơn giản,bời vì,thưa bác,cuộc sống bây giờ rất hiện đại,người ta có xu hướng sống theo lối sống hưởng thụ,họ chuộng tiền tài và danh vọng.Vì những thứ đó họ sẵn sàng chà đạp lên nhau đánh mất nhân phẩm cao quí của mình,tội ác không ngừng gia tăng. Trong Giáo Hội,nhiều người đã đi theo tiếng gọi thế gian để rồi bỏ đạo không tin vào Thiên Chúa nữa.Cũng có nhiều người vì sự kiêu ngạo của bản thân mình mà lãng tránh việc cầu nguyện vì cho rằng không cần thiết.Thế giới đang trên bờ diệt vong,đó là lý do tại sao Đức Mẹ nhiều lần hiện ra để đánh thức loài người mê muội. Vì thế,việc truyền bá đọc kinh Mân Côi là hết sức cần thiết và tối quan trọng.Mẹ đã hứa rằng sau này Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng thế gian.Đó là một lời hứa hết sức vĩ đại làm sống lại hi vọng phục hồi thế giới vỗn dĩ đang suy thái. Nhưng thưa bác: sự khó khăn đó không làm con nhụt chí,bác hãy tin ở con.Con đã tận hiến cho Đức Mẹ,con đã hoàn toàn thuộc về Mẹ,là kẻ tôi tớ của Ngưòi.Trước đó,con rất thường làm tuần cửu nhật Kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm,vì thế con tin rằng Mẹ sẽ giúp đỡ con. "Lạy Đức Trinh Vương!Nơi mẹ,Thiên Chúa đã ký thác Thiên Tính của Ngôi Lời.Chúa đã suy tôn mẹ lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa,một địa vị hết sức cao sang vượt mọi Thiên Thần và loài người,chúng con tin rằng khi chúng con chạy đến cùng mẹ,Mẹ đã thay mặt chúng con dang tay trước toà Thiên Chúa Ba Ngôi để cầu thay cho chúng con.Chúng con trông cậy nơi Mẹ." "Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu!Nhờ lời cầu bầu của Đức maria,xin thương xót chúng con". Chúc bác luôn bình an trong Chúa Kito-Chúa chúng ta.Amen. Thân ái! Lưu Chí Hổ |