Chuyện kể lại rằng: Năm 1683, sau khi chiếm nước Hungary, quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến đến vây hãm thủ đô nước Áo. Dân thành Vienna đã hiệp nhau phòng thủ, không để thành bị rơi vào tay quân địch… Đang khi ra sức tìm cách chống lại quân thù và chưa hết hãi sợ, thì họ kinh hoàng vì một nhà thờ bốc cháy, lửa đang lan rộng rất nhanh đến gần kho vũ khí, và rất có thể kinh đô sẽ bị thiệt hại nặng về tài sản cũng như nhân mạng, và rồi quân địch sẽ chiếm thành dễ dàng. Trong sự hốt hoảng, toàn dân thành Vienna sốt sắng kêu xin Đức Mẹ cứu họ khỏi thảm cảnh lửa cháy. Họ lớn tiếng gọi vang Thánh Danh Mẹ: “Lạy Mẹ Maria! Lạy Mẹ Maria!” Lạ thay! Ngọn lửa đang cháy rùng rợn, bỗng dừng lại trước kho vũ khí và tắt ngúm. Cùng lúc đó, dân thành Viên cũng nhận được tin vui viện binh của vua Ba Lan giúp họ giải vây thành. Họ dâng lễ cầu nguyện và quyết tâm ra trận cùng với Mẹ Maria. Một trận chiến nẩy lửa xảy ra tại Viên, quân Thổ Nhĩ Kỳ bại trận... Đức Giáo Hoàng Inôxenxiô XI tuyên bố lập Thánh lễ dâng kính Thánh Danh Đức Mẹ Maria để kỷ niệm trận thắng lạ lùng này.

Là con cái của Mẹ, mỗi chúng ta hãy tin tưởng kêu cầu danh Mẹ trong mọi nhu cầu và mọi cơn gian nan khốn khó, như trẻ thơ chạy đến nép mình vào lòng mẹ.” Thực vậy, những ai sống với Mẹ, những ai lặp lại danh Mẹ cùng với Người Con chí thánh của Mẹ, đều thấy mình được kết hiệp mật thiết với Con của Mẹ mỗi ngày một hơn. Để làm được điều này, là người trẻ trong thế giới kỹ thuật số hôm nay, bạn có can đảm chọn một nick name để mỗi ngày biệt hiệu ấy nhắc nhớ bạn về nguồn ơn thánh, về một một nguyện ước yêu thương – hoán cải hay tha thứ không. Tôi đã chọn cho mình một nick name trong một thời gian dài “Mẹ ơi con yêu mẹ” và lòng tôi bình an. Còn bạn?
Danh Maria rất ngọt ngào!
Ngọt trên môi miệng, ngọt vào tim con.
Đời con kết ước vẹn tròn
Cao rao danh Mẹ và Con của ngài
Đường đời dương thế rất dài
Xin Ngôi Sao Biển mãi hoài dẫn đưa.
Amen