Xin anh chị em gia tăng lời cầu nguyện cũng như các việc lành đạo đức, ăn chay hãm mình, đặc biệt là năng xin Lễ, dự Lễ và rước Lễ để cầu cho các Linh Hồn mồ côi.
Nếu có thể được, xin hãy tặng cho các Linh Hồn mồ côi một chuỗi Mân Côi.
Xin cám ơn.
Xin Chúa & Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý vị!
yen_fahasa@yahoo.com
~~~~~~~~~~~~
NƯỚC PHÉP
Hãy thường xuyên rảy nước Thánh xuống đất khi bạn có thể, đồng thời cùng đọc lời nguyện này :
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito, xin Cha tha tội cho con , gia đình con, cùng các linh hồn nơi Lửa Luyện tội, các linh hồn mồ côi và các Linh hồn tội lỗi. Amen"
- Khi muốn hy sinh cầu nguyện cho một linh hồn nào vừa mới qua đời, bạn hãy thường xuyên rảy nước Thánh xuống đất và nguyện xin:
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito , xin Cha thương tha thứ cho Linh hồn ----- vừa mới qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Cha"
-Để chống lại những cơn cám dỗ bạn cũng thường xuyên làm dấu Thánh Giá bằng nước Thánh và rảy nước Thánh lên đầu mình :
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito , xin Cha thương đừng để con rơi vào cơn cám dỗ."
Hãy thường xuyên rảy nước Thánh xuống đất khi bạn có thể, đồng thời cùng đọc lời nguyện này :
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito, xin Cha tha tội cho con , gia đình con, cùng các linh hồn nơi Lửa Luyện tội, các linh hồn mồ côi và các Linh hồn tội lỗi. Amen"
- Khi muốn hy sinh cầu nguyện cho một linh hồn nào vừa mới qua đời, bạn hãy thường xuyên rảy nước Thánh xuống đất và nguyện xin:
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito , xin Cha thương tha thứ cho Linh hồn ----- vừa mới qua đời sớm được hưởng Nhan Thánh Cha"
-Để chống lại những cơn cám dỗ bạn cũng thường xuyên làm dấu Thánh Giá bằng nước Thánh và rảy nước Thánh lên đầu mình :
" Lạy Cha Hằng Hữu, bằng Nước Thánh này và bằng Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito , xin Cha thương đừng để con rơi vào cơn cám dỗ."