: Nhung nguoi tu tu hay xin chet vi khong chiu noi dau don co bi roi vao hoa nguc khong?
(độc giả Thụy sĩ hỏi giùm bạn bè)
Đáp: Người tự tử có nỗi khổ dữ dằn nào đó mà chỉ có họ và Trời biết.
Họ chỉ "bị rơi vào Hỏa ngục" khi họ thất vọng, không TIN CẬY VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Xin nghe 2 đoạn lời Chúa dạy:
1/"Hỡi Beninha, Chỉ có kẻ nào muốn và ngoan cố muốn hư mất mới hư mất được, vì họ bất chấp ơn thánh của Cha hằng cố gắng nhắc đi nhắc lại, những cố gắng yêu đương để đưa họ về đường lành.
Nếu có người nào dầm dìa trong tội lỗi, mà họ bị xe lửa hay xe hơi cán chết, thì cũng chớ ai nói rằng: nó đã hư mất đời đời ; vì không ai biết được sự việc xảy ra lúc ấy giữa linh hồn và Thiên Chúa. Cha có thể ban một tia sáng nào đó có sức khơi dậy một ánh sáng rất mạnh mẽ đến nỗi linh hồn từ vực sâu tội ác bay lên nằm trong vòng tay Tình Thương ôm xiết của Cha.
2/"Consolata, hãy tin Cha đi, các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi (into hell go only those who really wish to go there). Vì Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha.
Vì có tự do, linh hồn có thể chạy thoát khỏi Cha, có thể phản bội Cha, có thể từ chối Cha, bằng ý muốn riêng của mình, để chạy đến với Satan".(Lorenzo Sales, Jesus Appeals to the World, Alba House,1955, p.28)
Vậy đừng thất vọng, nghĩ xấu cho họ. Cứ sốt sắng cầu nguyện cho họ được chóng về bên Chúa.
http://tailieuThanhMau.net
(độc giả Thụy sĩ hỏi giùm bạn bè)
Đáp: Người tự tử có nỗi khổ dữ dằn nào đó mà chỉ có họ và Trời biết.
Họ chỉ "bị rơi vào Hỏa ngục" khi họ thất vọng, không TIN CẬY VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Xin nghe 2 đoạn lời Chúa dạy:
1/"Hỡi Beninha, Chỉ có kẻ nào muốn và ngoan cố muốn hư mất mới hư mất được, vì họ bất chấp ơn thánh của Cha hằng cố gắng nhắc đi nhắc lại, những cố gắng yêu đương để đưa họ về đường lành.
Nếu có người nào dầm dìa trong tội lỗi, mà họ bị xe lửa hay xe hơi cán chết, thì cũng chớ ai nói rằng: nó đã hư mất đời đời ; vì không ai biết được sự việc xảy ra lúc ấy giữa linh hồn và Thiên Chúa. Cha có thể ban một tia sáng nào đó có sức khơi dậy một ánh sáng rất mạnh mẽ đến nỗi linh hồn từ vực sâu tội ác bay lên nằm trong vòng tay Tình Thương ôm xiết của Cha.
2/"Consolata, hãy tin Cha đi, các linh hồn phải sa Hỏa ngục chỉ là những linh hồn thực sự muốn vào đó mà thôi (into hell go only those who really wish to go there). Vì Không ai có thể cướp các linh hồn khỏi tay Cha.
Vì có tự do, linh hồn có thể chạy thoát khỏi Cha, có thể phản bội Cha, có thể từ chối Cha, bằng ý muốn riêng của mình, để chạy đến với Satan".(Lorenzo Sales, Jesus Appeals to the World, Alba House,1955, p.28)
Vậy đừng thất vọng, nghĩ xấu cho họ. Cứ sốt sắng cầu nguyện cho họ được chóng về bên Chúa.
http://tailieuThanhMau.net