
Xin quý vị cầu nguyện cho người mẹ quá đau khổ vì đứa con đồng tính...cho bà được vững lòng trông cậy nơi Chúa Tình Thương và Mẹ Maria.
---
Lạy Chúa Giêsu-con tín thác vào Chúa-
Ave-MARIA
Kính thưa cha,
con viết lá thư này bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ ,bằng tất cả máu và nước mắt đau đớn đã chảy ra,đã khóc vì con mình,
Abba Cha ơi, con đã kiệt sức và đau khổ tuyệt vọng vô cùng Cha ơi-con bây giờ như người điên, con trai con sinh ngày...tên là... đang học...cháu có nói với con là cháu không thích con gái,,và hiện giờ nó có quen một [bạn]. Cha ơi kể từ ngày ấy đến nay con như người sống mà như chẳng sống, một đứa con mình vô cùng thương yêu, cả gia đình đặt bao kỳ vọng mà nay ,thật là đau đớn này kể sao cho siết- cha ơi, nhưng điều mà 5 tháng nay con hết lời khuyên bảo, rồi la mắng là không được quan hệ tình dục sa đoạ ,phải ngưng ngay,nhưng cháu cứ cho đó là không xấu xa,tội lỗi, và cháu không mất gì---
con đã đem thư của thánh Phaolo nói về loại người này cho cháu xem, nhưng cha ơi, sự dữ đang làm mờ tâm trí cháu ,con nói mãi không nghe, và cháu thường bảo là mẹ đuổi con ra khỏi nhà đi,- và con xin kể những gì con biết về [bạn] của con con, =khi cháu đang luỵen thi đại học thì có một thày giáo dạy môn hoá nói là muốn dạy riêng cho cháu tại thấy cháu cũng khá và đặc biệt không thu học phí, bắt nguồn từ đó Cha ơi, bây giờ con bó tay rồi cha ơi Chúa ơi, con đã làm hết sức mình rồi, hiện giờ con rối trí, đầu óc con đau lắm, con chỉ muốn gặp cái thằng thày dạy hoá đập cho nó một trận, đến tại trường nó dạy cho nó không còn đất làm ăn, cháu thường nói = sao Chúa lại sinh ra con như vậy, thà đừng sinh con ra còn hơn.
cha ơi con chẳng còn lời lẽ nào để mà nói,...
-------
Chào bà...,
Cám ơn bà đã viết thư cho tôi. Đọc thư của bà, tôi thấy se thắt cõi lòng, đau đớn như nỗi đau của bà.
Tôi đang ở nước ngoài, tôi cầu xin Chúa Đức Mẹ, và đăng lên web xuanha.net hôm nay (cách chung chung, không ai biết) để xin mọi người cùng cầu nguyện cho bà đừng mất lòng tin cậy vào Lòng Thương Xót chúa và Đức Mẹ.
Chỉ có Chúa và Mẹ mới cứu con bà được, và ban ơn trông cậy cho bà được thôi.
Nếu tôi không tiện phone cho bà, xin bà thông cảm cho tôi.
Xin Chúa Mẹ và Thánh Cả Giuse bù đắp cho nỗi đau của bà và gia đình bà,
Đừng hắt hủi hay đuổi cháu đi, nhưng tiếp tục khuyên bảo và cầu cho cháu sống tử tế như thường.
Con người có trí khôn, dù đồng tính hay không đồng tính vẫn có thể sống trong sạch, vẫn có thể làm những chuyện tốt xây dựng đời sống mình, giúp đỡ cha mẹ anh chị em trong gia đình, và làm việc bác ái xã hội, xây dựng Giáo hội được như người khác.
Bà tin đi: Chúa, Đức Mẹ, và Hội Thánh vẫn yêu thương cháu, còn thương nhiều hơn bình thường nữa.
http://tailieuThanhMau.net